Đamien
28-04-2008, 07:59 PM
Chúa nhật VI Phục sinh. Ga 14,25-21
1.
“Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21)
Theo lời Chúa Giêsu thì những ai yêu mến Chúa và tuân giữ hay thực thi các mệnh lệnh Người truyền, thì sẽ được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, Đấng an ủi, Thánh Thần chân lý… Người sẽ ở trong các tông đồ và hướng dẫn cho họ hiểu nhiều hơn về Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Trong nhà tiệc ly, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại: Yêu mến là giữ giới răn, là thi hành mệnh lệnh. Hoặc cùng một cách nói: Tuân giữ những lệnh truyền, thực thi ý muốn của Chúa là yêu mến Chúa, là ở trong tình yêu của Chúa (Ga 15,10.14). Một đàng là tâm tình, là lý thuyết, là tư tưởng, một đàng là công việc, là thực hành, là bằng chứng cụ thể. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Giac 2,17)… thì đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng, ngoài môi miệng (Mt 15,8; Mc 7,6).
Lệnh truyền điều răn mới: Yêu mến Chúa hết lòng, và thương yêu anh em như chính mình: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 15,12).
2.
“Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác” (Ga 14,5)
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho những ai yêu mến Chúa và tuân giữ luật Chúa. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, là Đấng an ủi, là Thánh Thần chân lý.
Chúa Thánh Thần thực hiện công việc thánh hóa nơi mỗi người. “Đức Chúa Thánh Thần ngự trong những người có ơn thánh hóa, làm cho ta trở nên con cái Chúa, và ban ơn cần thiết giúp ta sống xứng đáng làm môn đệ Chúa Kitô” (Giáo lý công giáo số 71).
Chúa Thánh thần đến để làm chứng về Chúa Cha và Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần nhắc lại cho các môn đệ mọi cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu và giúp họ thấu hiểu (Ga 14,26). Chúa Thánh Thần ban cho người Kitô hữu sức mạnh để đối đầu với quyền lực thế gian.
Người Kitô hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần khi chịu phép rửa tội để trở nên là đền thờ Chúa Thánh Thần, và lãnh nhận 7 ơn Chúa Thánh Thần ngày chịu phép thêm sức, nên ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin và vâng theo ơn Người soi sáng luôn luôn.
1.
“Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21)
Theo lời Chúa Giêsu thì những ai yêu mến Chúa và tuân giữ hay thực thi các mệnh lệnh Người truyền, thì sẽ được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, Đấng an ủi, Thánh Thần chân lý… Người sẽ ở trong các tông đồ và hướng dẫn cho họ hiểu nhiều hơn về Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Trong nhà tiệc ly, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại: Yêu mến là giữ giới răn, là thi hành mệnh lệnh. Hoặc cùng một cách nói: Tuân giữ những lệnh truyền, thực thi ý muốn của Chúa là yêu mến Chúa, là ở trong tình yêu của Chúa (Ga 15,10.14). Một đàng là tâm tình, là lý thuyết, là tư tưởng, một đàng là công việc, là thực hành, là bằng chứng cụ thể. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Giac 2,17)… thì đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng, ngoài môi miệng (Mt 15,8; Mc 7,6).
Lệnh truyền điều răn mới: Yêu mến Chúa hết lòng, và thương yêu anh em như chính mình: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 15,12).
2.
“Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác” (Ga 14,5)
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho những ai yêu mến Chúa và tuân giữ luật Chúa. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, là Đấng an ủi, là Thánh Thần chân lý.
Chúa Thánh Thần thực hiện công việc thánh hóa nơi mỗi người. “Đức Chúa Thánh Thần ngự trong những người có ơn thánh hóa, làm cho ta trở nên con cái Chúa, và ban ơn cần thiết giúp ta sống xứng đáng làm môn đệ Chúa Kitô” (Giáo lý công giáo số 71).
Chúa Thánh thần đến để làm chứng về Chúa Cha và Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần nhắc lại cho các môn đệ mọi cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu và giúp họ thấu hiểu (Ga 14,26). Chúa Thánh Thần ban cho người Kitô hữu sức mạnh để đối đầu với quyền lực thế gian.
Người Kitô hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần khi chịu phép rửa tội để trở nên là đền thờ Chúa Thánh Thần, và lãnh nhận 7 ơn Chúa Thánh Thần ngày chịu phép thêm sức, nên ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin và vâng theo ơn Người soi sáng luôn luôn.