PDA

View Full Version : Thánh đường Lisbon, Bồ đào nha


admin
12-05-2008, 09:32 PM
Thánh đường Lisbon, Bồ đào nha

Thánh đường là một nhà thờ lâu đời nhất ở thành phố. Kể từ khi bắt đầu xây dựng thành đường vào năm 1147, công trình này đã được tu sửa lại một vài lần và tồn tại qua nhiều trận động đất. Ngày nay thánh đường là một sự pha trộn của nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.
http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/11731.jpg (http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/11731.jpg)
Lịch sử
Lisbon chính là một trung tâm giáo khu từ thế kỉ thứ 4 trước công nguyên. Sau thời kì trị vì của Visigothic, thành phố đã bị chiếm bởi những người Ma rốc và dưới sự điều khiển của người Ả Rập từ thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ thứ 12, mặc dù những người theo đạo Thiên chúa vẫn được phép sống ở Lisbon và vùng xung quanh đó. Vào năm 1147, thành phố đã bị chiếm bởi quân đội binh lính Bồ Đào Nha do vua Afonso Henriques chỉ huy và đội quân chữ thập Bắc Âu.[/color][/size][/font]
Thánh đường được xây dựng trên nhà thờ Hồi giáo chính ở Lisbon. Tòa nhà đầu tiên này đã được hoàn thành vào khoảng giữa năm 1147 và những thập kỉ đầu tiên của thế kỉ thứ 13 theo phong cách kiến trúc Rôman cổ. Vào thời điểm này di tích thánh Paul đã được mang trở lại thánh đường từ miền Nam Bồ Đào Nha. Vào cuối thế kỉ 13, vua Dinis của Bồ Đào Nha đã cho xây dựng một hành lang theo kiểu kiến trúc Gô-tích và người kế vị của ông là Afonso IV đã làm thay đổi nhà nguyện chính thành một đền bách thần xây theo phong cách kiến trúc kiểu Gô-tích cho ông và hoàng thân. Vào năm 1498, nữ hoàng Leonor đã phát hiện ra Misericórdia, một trong những nhà nguyện của thánh đường. Misericórdia là một viện từ thiện của đạo Thiên chúa sau này tiếng tăm của nó lan rộng ra tất cả những thành phố khác và có vai trò hết sức quan trọng ở Bồ Đào Nha và những thuộc địa của đất nước này.
Khung cảnh lối đi giữa của thánh đường Lisbon được thiết kế theo kiến trúc Rôman.[/font]
Động đất luôn luôn là một vấn đề đối với thành phố và đối với cả thánh đường ở nơi đây. Trong suốt thế kỉ thứ 14 và 16, đã xuất hiện một vài trận động đất, tuy nhiện khủng khiếp nhất phải kể đến trận động đất ở Lisbon năm 1755 đã thiêu hủy toàn bộ nhà nguyện chính thiết kế theo kiểu Gô-tích cùng với đền thờ các vị hoàng gia. Các hành lang và nhiều nhà nguyện khác cũng đã bị phá hủy bởi động đất và hỏa hoạn ngay sau đó. Thánh đường một phần đã được xây dựng lại và vào đầu thế kỉ thứ 20, chúng ta nhìn thấy vẻ bề ngoài mà nó có như ngày nay sau rất nhiều lần sửa chữa. Vào những năm gần đây, sân trong của hành lang đã được đào lên và phát hiện thấy các dấu hiệu của thời kì cổ xưa, La Mã và Ả Rập.
http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/11727.jpg (http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/11727.jpg)
Nghệ thuật và kiến trúc

Thánh đường Lisbon là một tòa nhà được xây dựng theo hình chữ thâp theo kiểu La tinh với 3 lối đi giữa các dãy ghế, một gian ngang và một nhà nguyện chính được bao quanh bởi một hành lang. Nhà thờ được nối với một hàng hiên ở phía Đông. Mặt tiền chính của thánh đường trông giống như một pháo đài, với 2 tòa tháp nằm bên sườn của lối đi và có các lỗ châu mai ở trên các bức tường. Vẻ bề ngoài có vẻ như hăm dọa này, mà chúng ta cũng hay thấy ở các thánh đường Bồ Đào Nha khác cùng thời kì, là một di tích từ thời kì đấu tranh kéo dài 17 thế kỉ rưỡi khi người thiên chúa giáo chinh phục Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngày nay, khi mà thánh đường có thể được sử dụng như là một căn cứ để tấn công kẻ thù trong suốt thời kì vây hãm lâu dài.
(http://www.thegioixaydung.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=10447)

admin
12-05-2008, 09:32 PM
Phong cách kiến trúc kiểu Rô man

Kể từ thời điểm xây dựng lần đầu tiên (năm 1147 cho đến những thập kỉ đầu tiên của thế kỉ 13). Thánh đường đã lưu giữ được mặt tiền phía Tây với một cửa sổ hình hoa hồng (được xây dựng lại từ những mảnh vỡ vào thế kỉ thứ 20), cổng chính, cổng ở bên phía Bắc và gian giữa của thánh đường. Các cổng có các đầu cột được trạm trổ rất đẹp mắt theo mô típ phong cách kiến trúc kiểu Rôman. Gian giữa của thánh đường được bao bọc bởi các vòm và có một hành lang được uốn cong ở bên trên. Ánh sáng xuyên qua những cửa sổ hình hoa hồng của gian ngang và mặt tiền phía Tây, các cửa sổ thấp hơn bên những lối đi trong gian giữa của thánh đường cũng như các cửa sổ trong tòa tháp đèn lồng của gian ngang. Thiết kế chung của thánh đường rất giống với thiết kế thánh đường cổ ở <?xml:namespace prefix = st1 /><st1:City><ST1:place>Coimbra</ST1:place></st1:City> được xây dựng cùng thời kì. Một trong những nhà nguyện dọc hành lang của thánh đường có một chiêc cổng sắt thiết kế theo kiểu kiến trúc Rôman rất gây chú ý. Hầm mộ của kị sĩ Lopo Pacheco thiết kế theo phong cách kiến trúc Gô-tích ở thánh đường .
http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/11730.jpg (http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/11730.jpg)
Phong cách kiến trúc kiểu Gô-tích

Nhà vua Dinis của Bồ Đào Nha đã ra lệnh xây dựng một hàng hiên theo phong cách kiến trúc Gô-tích vào cuối thế kỉ thứ 13, hàng hiên này đã bị phá hủy bởi một trận động đất vào năm 1755. Gần lối ra vào của thánh đường, một thương gia giàu có có tên là Bartolomeu Joanes, đã xây một nhà nguyện để tọa lạc sau khi mất vào đầu thế kỉ thứ 14. Ngôi mộ của ông cùng với những họa tiết nằm được bày biện vẫn còn ở bên trong.
Tiếp sau đó, Vua Afonso IV của Bồ Đào Nha đã ra lệnh thay thế chỗ tụng niệm theo phong cách kiến trúc Rôman bằng một nhà nguyện chính theo kiến trúc Gô-tích được bao quanh bởi một hành lang rộng. Vua và hoàng tộc được chôn cất trong cùng một nhà nguyện, tuy nhiên hầm mộ của họ và nhà nguyện đã bị tiêu hủy vào một trận động đất vào năm 1755. Hành lang vẫn còn được lưu giữ và là một tác phẩm nghệ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử nghệ thuật kiến trúc Gô-tích của Bồ Đào Nha. Nó gồm có một lối đi giữa thông với nhà nguyện chính – với một loạt các nhà nguyện lâu đời khác.

Tầng thứ hai của hành lang được bao bởi một mái vòm có gân và có một dãy các cửa sổ nơi ánh sáng có thể luồn vào bên trong. Hành lang này có 3 ngôi mộ xây theo kiểu kiến trúc Gô-tích rất nổi bật vào giữa thế kỉ 14. Một ngôi mộ thuộc về Lopo Fernandes Pacheco, một nhà quý tộc phục vụ cho Vua Afonso IV. Những họa tiết miêu tả hình ảnh của ông xuất hiện trên thanh kiếm ông cầm trong tay và được một chú chó canh giữ. Trên hàm mộ của vợ của ông, phu nhân Maria Vilalobos, là hình ảnh bà đang đọc cuốn sách tụng kinh. Ngôi mộ thứ 3 là của một công chúa thuộc hoàng gia nhưng chưa được nhận dạng. Tất cả các ngôi mộ này đều được trang trí với các huy hiệu của quý tộc.

Hành lang xây theo kiểu kiển trúc Gô-tích của thánh đường . Mỗi họa tiết hình mảng ở trên hai cửa hình mái vòm được thiết kế khác nhau.
Trong ba tháng cuối cùng của thế kỉ thứ 15, người ta tin rằng bức ghép nổi tiếng của thánh Vincent vẽ bởi Nuno Gonçalves, được đặt ở tại nhà nguyện của thánh Paul. Các bức ghép này hiện được lưu giữ ở Bảo tàng nghệ thuật cổ quốc gia ở .
Thời kì hiện đại

Trong suốt thế kỉ 17, một phòng để đồ thờ đã được xây dựng theo phong cách kiến trúc Barốc và sau năm 1755, nhà nguyện chính đã được xây dựng lại theo phong cách kiến trúc kiểu Rôcôcô và tân cổ điển (gồm có các ngôi mộ của vua Afonso IV và hoàng thân). Machado de Castro, nhà điêu khắc nổi tiếng Bồ Đào Nha vào cuối thế kỉ thứ 18, chính là tác giả của nhà thờ chính trong nhà nguyện xây theo kiểu Gô-tích của Bartomoleau Joans. Vào đầu thế kỉ 20, rất nhiều kiểu trang trí theo phong cách kiến trúc tân cổ điển từ bên trong và bên ngoài thánh đường đã bị bỏ đi và làm cho thánh đường có một vẻ bề ngoài “cổ xưa” hơn.
Thegioixaydung.vn

[URL="http://www.thegioixaydung.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=10447"]http://www.thegioixaydung.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=10447 (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Claustro.jpg)