admin
12-05-2008, 10:05 PM
Nhà thờ Thánh Nikolai – sự hồi sinh phong cách Gôtich - trước đây là một trong năm nhà thờ chính theo thuyết Lu-ti ở thành phố Hamburg. Ngày nay nó đã bị phá hủy nghiêm trọng, được coi như một bước ngoặt kiến trúc quan trọng và đáng ghi nhớ. Khi những người dân ở Hamburg nói đến “Nikolaikirche”, thì mọi người thường hiểu ngay đến nhà thờ này và không có một nhà thờ mới nào của thánh Nikolai được đặt ở vùng Haverstehude cả.
http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12244.jpg (http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12244.jpg)
Nhà thờ chính là tòa nhà cao nhất trên thế giới từ những năm 1874 đến 1876 và nó hiện giờ là tòa nhà cao thứ hai ở Hamburg.
Tổng thể
Những gì chúng ta còn nhìn thấy như bây giờ của Nikolaikirche chính là hậu quả của những cuộc oanh tạc bằng máy bay trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, tiếp theo sự phá hủy vào năm 1952 và công cuộc khôi phục lại vào những năm 1990. Việc xây dựng nhà thờ được ủng hộ bởi thành phố Hamburg, Giáo đoàn nhà thờ thánh Nikolai và rất nhiều các công ty tài trợ và cả những người đóng góp cá nhân. Nhiệm vụ chính là duy trì cấu trúc đang có của tòa nhà, phục hồi nó, sắp xếp các sự kiện và trưng bày trong nhà thờ, và quản lý trung tâm lưu giữ tài liệu đặt tại hầm mộ của nhà thờ.
Lịch sử
Các kiến trúc thời xưa
Cùng với việc tìm ra nơi ở của Nikolai và một bến cảng ở Alster vào thế kỉ 11, một nhà nguyện chỉ dành cho Thánh Nikolai, thánh bảo hộ của những người thủy thủ, đã được dựng nên. Tòa nhà bằng gỗ này chính là nhà thờ thứ hai ở Hamburg, sau Thánh đường Hamburg.
Vào năm 1335, một vài năm sau sự hoành hành dữ dội của bệnh dịch hạch, việc xây dựng một tòa nhà bằng gạch mới được bắt đầu. Công trình kiến trúc này là một nhà thờ lớn có 3 gian giữa theo phong cách xây gạch Gôtích đặc trưng của Bắc Đức. Tòa nhà này tồn tại cho đến giữa thế kỉ 19, trải qua biết bao thay đổi, mở rộng và chịu đựng rất nhiều sự phá hoại. Tòa tháp được xây nên vào năm 1517, đã bị đốt cháy vào năm 1589. Tòa tháp xây dựng để thay thế nó cũng đã bị sụp đổ vào năm 1644. Tòa tháp cuối cùng của nhà thờ Nikolai cổ đã được thiết kế bởi Peter Marquardt. Tháp của Marquardt có chiều cao 122 mét với đặc điểm của mái vòm là một niềm tự hào của thành phố và là một viên ngọc quý giữa chân trời.
Là trung tâm của một trong bốn vùng giáo xứ ở Hamburg, nhà thờ Nikolai đã chứng kiến các cuộc tranh cãi về thần học nổ ra ở thành phố, đặc biệt là trong suốt Phong trào cải cách. Sau khi Giáo sĩ cơ đốc Henning Kissenbrugge từ chức vào năm 1524, người dân nơi đây đã chọn Giáo sĩ cơ đốc Johannes Bugenhagen, một nhà cải cách có tiểu sử trong sạch và là một người bạn tâm tình của Martin Luther. Hội đồng thành phố phe bảo thủ đã ngăn cản quyết định này và vẫn giữ Kissenbrugge ở lại. Tuy nhiên họ không làm sao ngăn được làn sóng ủng hộ các Giáo sĩ cơ đốc người Luther ở Hamburg. Ở nhà thờ thánh Nikolai, Johann Zegenhagen đã được chỉ định sau sự ra đi dứt khoát của Kissenbrugge. Phong trào cải cách kết thúc trong hòa bình, vào năm 1528 Bugenhagen đến Hamburg và trở thành người thuyết giáo tại nhà thờ Nikolai. Ông rất nổi tiếng vì đã thiết lập nên giáo phẩm trong nhà thờ dùng để quản lý tài chính và các công việc khác của nhà thờ như các chương trình giảng dạy ở trường. Giáo phẩm này tồn tại trong vòng 200 năm.
http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12245.jpg (http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12245.jpg)
Nikolaikirche cổ là tòa nhà công chúng lớn đầu tiên bị cháy trong một đám lửa lớn vào tháng 5 năm 1842. Những người ghi chép sử biên niên miêu tả sự phá hủy Nikolaikirche như một sự kiện cảm động đặc biệt đối với công chúng. Đây là tòa nhà lớn đầu tiên bị cháy và là dấu hiệu cho thấy ngọn lửa thảm khốc đến thế nào. Vào ngày 5 tháng 5, buổi cầu nguyện vào buổi chiều thứ 6 do Wendt thuyết giáo đã bị cắt ngắn đi và kết thúc với một lời cầu nguyện với lời can thiệp cho sự cứu nguy nhà thờ. Rõ ràng không ai có thế tính được những mất mát của nhà thờ vì tất cả các kiệt tác nghệ thuật đặc sắc và có giá trị nhất đã không được bảo tồn.
Ngọn tháp đã bị ngập chìm trong lửa trong khoảng 4 giờ đồng hồ vào một buổi chiều. Bất chấp cả những nỗ lực đến liều mạng của tất cả mọi người, ngọn lửa cũng đã không thể bị chặn lại bởi dụng cụ của thời đó thể đưa nước đủ để lên tới chiều cao của tháp. Cuối cùng tòa tháp sụp đổ, làm gian giữa của giáo đường chìm trong lửa và cháy hết hoàn toàn.
http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12244.jpg (http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12244.jpg)
Nhà thờ chính là tòa nhà cao nhất trên thế giới từ những năm 1874 đến 1876 và nó hiện giờ là tòa nhà cao thứ hai ở Hamburg.
Tổng thể
Những gì chúng ta còn nhìn thấy như bây giờ của Nikolaikirche chính là hậu quả của những cuộc oanh tạc bằng máy bay trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, tiếp theo sự phá hủy vào năm 1952 và công cuộc khôi phục lại vào những năm 1990. Việc xây dựng nhà thờ được ủng hộ bởi thành phố Hamburg, Giáo đoàn nhà thờ thánh Nikolai và rất nhiều các công ty tài trợ và cả những người đóng góp cá nhân. Nhiệm vụ chính là duy trì cấu trúc đang có của tòa nhà, phục hồi nó, sắp xếp các sự kiện và trưng bày trong nhà thờ, và quản lý trung tâm lưu giữ tài liệu đặt tại hầm mộ của nhà thờ.
Lịch sử
Các kiến trúc thời xưa
Cùng với việc tìm ra nơi ở của Nikolai và một bến cảng ở Alster vào thế kỉ 11, một nhà nguyện chỉ dành cho Thánh Nikolai, thánh bảo hộ của những người thủy thủ, đã được dựng nên. Tòa nhà bằng gỗ này chính là nhà thờ thứ hai ở Hamburg, sau Thánh đường Hamburg.
Vào năm 1335, một vài năm sau sự hoành hành dữ dội của bệnh dịch hạch, việc xây dựng một tòa nhà bằng gạch mới được bắt đầu. Công trình kiến trúc này là một nhà thờ lớn có 3 gian giữa theo phong cách xây gạch Gôtích đặc trưng của Bắc Đức. Tòa nhà này tồn tại cho đến giữa thế kỉ 19, trải qua biết bao thay đổi, mở rộng và chịu đựng rất nhiều sự phá hoại. Tòa tháp được xây nên vào năm 1517, đã bị đốt cháy vào năm 1589. Tòa tháp xây dựng để thay thế nó cũng đã bị sụp đổ vào năm 1644. Tòa tháp cuối cùng của nhà thờ Nikolai cổ đã được thiết kế bởi Peter Marquardt. Tháp của Marquardt có chiều cao 122 mét với đặc điểm của mái vòm là một niềm tự hào của thành phố và là một viên ngọc quý giữa chân trời.
Là trung tâm của một trong bốn vùng giáo xứ ở Hamburg, nhà thờ Nikolai đã chứng kiến các cuộc tranh cãi về thần học nổ ra ở thành phố, đặc biệt là trong suốt Phong trào cải cách. Sau khi Giáo sĩ cơ đốc Henning Kissenbrugge từ chức vào năm 1524, người dân nơi đây đã chọn Giáo sĩ cơ đốc Johannes Bugenhagen, một nhà cải cách có tiểu sử trong sạch và là một người bạn tâm tình của Martin Luther. Hội đồng thành phố phe bảo thủ đã ngăn cản quyết định này và vẫn giữ Kissenbrugge ở lại. Tuy nhiên họ không làm sao ngăn được làn sóng ủng hộ các Giáo sĩ cơ đốc người Luther ở Hamburg. Ở nhà thờ thánh Nikolai, Johann Zegenhagen đã được chỉ định sau sự ra đi dứt khoát của Kissenbrugge. Phong trào cải cách kết thúc trong hòa bình, vào năm 1528 Bugenhagen đến Hamburg và trở thành người thuyết giáo tại nhà thờ Nikolai. Ông rất nổi tiếng vì đã thiết lập nên giáo phẩm trong nhà thờ dùng để quản lý tài chính và các công việc khác của nhà thờ như các chương trình giảng dạy ở trường. Giáo phẩm này tồn tại trong vòng 200 năm.
http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12245.jpg (http://www.thegioixaydung.vn/Uploads/News/12245.jpg)
Nikolaikirche cổ là tòa nhà công chúng lớn đầu tiên bị cháy trong một đám lửa lớn vào tháng 5 năm 1842. Những người ghi chép sử biên niên miêu tả sự phá hủy Nikolaikirche như một sự kiện cảm động đặc biệt đối với công chúng. Đây là tòa nhà lớn đầu tiên bị cháy và là dấu hiệu cho thấy ngọn lửa thảm khốc đến thế nào. Vào ngày 5 tháng 5, buổi cầu nguyện vào buổi chiều thứ 6 do Wendt thuyết giáo đã bị cắt ngắn đi và kết thúc với một lời cầu nguyện với lời can thiệp cho sự cứu nguy nhà thờ. Rõ ràng không ai có thế tính được những mất mát của nhà thờ vì tất cả các kiệt tác nghệ thuật đặc sắc và có giá trị nhất đã không được bảo tồn.
Ngọn tháp đã bị ngập chìm trong lửa trong khoảng 4 giờ đồng hồ vào một buổi chiều. Bất chấp cả những nỗ lực đến liều mạng của tất cả mọi người, ngọn lửa cũng đã không thể bị chặn lại bởi dụng cụ của thời đó thể đưa nước đủ để lên tới chiều cao của tháp. Cuối cùng tòa tháp sụp đổ, làm gian giữa của giáo đường chìm trong lửa và cháy hết hoàn toàn.