PDA

View Full Version : Ngày hành hương lãnh Ơn Toàn Xá và gặp gỡ truyền thống của Chị Em Khiết Tâm Tại Thế


admin
13-05-2008, 12:08 PM
Ngày hành hương lãnh Ơn Toàn Xá và gặp gỡ truyền thống của Chị Em Khiết Tâm Tại Thế


Không giống như mọi hôm, mái tu viện Mẹ Khiết Tâm Bình Cang vào 8 giờ sáng Chúa Nhật, ngày mừng kính trọng thể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, bỗng trở nên náo nhiệt rộn ràng như đàn ong vỡ tổ… Ấy là vì ngày 11/05/2008 cũng là ngày chị em cựu tu sinh Khiết Tâm hành hương lãnh Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Hội dòng, và gặp gỡ truyền thống sớm hơn thường lệ để mừng Bổn Mạng Mẹ Thăm Viếng.

Sau những giây phút tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả, chị em tề tựu về phòng hội Nhà Dòng để bắt đầu một ngày họp mặt đầy ắp chương trình. Và cũng khác với mọi khi, phòng hội Khiết Tâm hôm nay rực rỡ muôn màu hoa sắc áo cùng với lời kinh khai mở sao bỗng thấm thía lạ lùng “Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sóng người hành hương về Nhà Chúa đi…”

Hành hương về Nhà Chúa, gặp lại màu áo xanh bình dị, nhiều chị em Khiết Tâm Tại Thế không khỏi bùi ngùi xúc động và những ký ức êm đềm của chặng đường dâng hiến chợt ùa về. Chi Luxia Hồng Lam tâm sự: “Hơn 30 năm rời khỏi Hội dòng nhưng nhiều đêm vẫn mơ thấy mình sống trong Nhà Chúa, nhớ từng góc sân, bờ giếng, bụi tre đã một thời ghi dấu hồng ân…Nay trở về mái nhà xưa để đón nhận Ân Phúc và cầu nguyện với Mẹ Hội dòng.”

Chị Tổng phụ trách Imelda Thanh Bình đến với chị em cựu tu sinh trong ít phút chia sẻ về hồng ân Hiện Xuống. Chị mời gọi chị em luôn tin tưởng, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần “vì Ngài là Đấng an ủi, là Thầy dạy bảo, Đấng ban sức mạnh, để chúng ta trở nên chứng nhân cho Chúa ngay trong gia đình, làng xóm, công việc mình dù trong bất cứ bậc sống nào…”

Chị Phó Tổng phụ trách Eulalie Hạnh Hương lược qua tiểu sử Đức Cha Marcello Piquet – Đấng Sáng Lập dòng, và các điều Hiến pháp liên quan đến Khiết Tâm Tại Thế, để giúp chị em sống Linh Đạo Khiết Tâm theo bậc sống riêng mình, xuất phát từ sự mong đợi của chính chị em.

Sau phần lãnh nhận Bí tích Hoà giải và tập hát, 10 giờ rưỡi, mọi người tập trung về nguyện đường và cùng nhau sốt sắng dâng Thánh lễ Chúa Nhật Hiện xuống do Cha Augustinô Mai Hứa chủ tế.

Dâng lên Chúa những tâm tư hãy còn chất nặng gánh âu lo trong trách nhiệm người vợ, người mẹ hay người bà vì cuộc sống gia đình lắm gian truân, cam khó…
Giờ đây, tạm gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền, chị em đến với nhau trong niềm vui thân ái để bộc lộ nỗi niềm của tình xưa nghĩa cũ, để ‘ôn cố tri tân’ và bày tỏ sự gắn bó với Hội dòng, với Mẹ Khiết Tâm. Đặc biệt trong bữa cơm trưa thân mật tại phòng khánh tiết, ai nấy cũng rạng rỡ và vui đùa hết mình với những lời ca tiếng hát sinh động, múa vui nhiệt tình…

Buổi chiều, sau giờ chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa cùng với chị em áo xanh, nhóm tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ dưới sự điều động của Chị Mélanie Minh Loan, chị đặc trách Khiết Tâm Tại Thế của Hội dòng.

Bốn giờ chiều, chia tay lưu luyến với áo xanh, chị em cựu tu sinh lên đường với tâm nguyện sống hành trang Linh Đạo Khiết Tâm trong đời kitô hữu của mình để Thánh Danh Cha ngày càng toả sáng và Trái Tim Trinh Mẫu Maria ngày được tôn vinh…

http://dktnt.conggiaovn.net//images/dedanh/CIMG1377.JPG

http://dktnt.conggiaovn.net//images/dedanh/CIMG1393.JPG

http://dktnt.conggiaovn.net//images/dedanh/CIMG1413.JPG


Lời Nguyện Dâng Lễ Vật của Chị Em Khiết Tâm Tại Thế (http://dktnt.conggiaovn.net//images/dedanh/loinguyentt.htm)

Hình ảnh ngày Hành Hương tại Nhà Mẹ (http://dktnt.conggiaovn.net//images/dedanh/cuutusinh)

Hình ảnh họp mặt tĩnh tâm của Nhóm KTTT Nha Trang tại Chuẩn Viện Hoà Bình (http://dktnt.conggiaovn.net//images/dedanh/cuutscke)

_________________
Bình yên

admin
13-05-2008, 12:11 PM
TÂM TÌNH CỦA CHỊ EM KHIẾT TÂM TẠI THẾ



VỀ NHÀ MẸ

Cửa tu viện Khiết Tâm luôn rộng mở
Con vui mừng hớn hở trở về đây,
Muôn cánh chim tìm về tổ ấm sum vầy
Con xúc động nghẹn ngào rưng rưng khóc.
Xin tri ân khắc ghi bao phúc lộc
Của Mẹ hiền nuôi dạy thưở còn thơ
Đôi mắt Mẹ như ngóng như chờ
Của những đứa con đã từ lâu xa vắng
Giờ phút đây giây phút thinh lặng
Con thấy mình có lỗi với Mẹ yêu .
Xin tha thứ vì con yêu Mẹ nhiều
Bù năm tháng tha phương con xa Mẹ
Thả hồn về những tháng năm lặng lẽ
Bên giòng sông êm ả thuở ban đầu
Kỷ niệm xưa êm ấm có nhau
Từng lối nhỏ bước chân con in dấu
Xin Thiên Chúa khoan dung và nhân hậu
Cho Hội Dòng con vững bước kiên gan
Toả ánh sáng như vầng trăng dịu dàng.

Mặc Hương Giang (Thanh Điền – Ninh Thuận)

http://dktnt.conggiaovn.net/images/dedanh/cuutusinh/Pics/kttt24.jpg


LÁ THƯ GỞI MẸ.

Mẹ kính yêu,

Đầu thư con xin kính chúc Mẹ, kính chúc Mẹ nhiều sức khoẻ và tràn đầy hồng ân
Chúa.

Kính thưa Mẹ,
Sau lần thăm Mẹ ra về con mang theo một nỗi nềm xao xuyến bâng khuâng và suy nnghĩ về Mẹ rất nhiều, Mẹ đã lo toan và gánh vác quá nặng nề nên giờ đây tóc Mẹ đã trắng xoá, nhìn Mẹ con thương mẹ quá, mẹ đã hy sinh rất nhiều. Mẹ đã thương gọi con về, con thấy như một giấc mơ, giấc mơ gọi về.

Mẹ gọi con về với tình thương yêu tha thiết, với lòng khoan dung tha thứ. Con về thăm lại Hội Dòng con, xanh xanh ký ức, xanh bờ tre xanh. Cái thời quên nhớ mong manh, con về thăm lại ngày xưa dại khờ, để thương ,để nhớ, để yêu.

Mẹ là sống động trong con, mỗi lần con về là Mẹ giang rộng vòng tay, đón tiếp con nồng hậu yêu thương, Mẹ đã cho con những giờ tĩnh nguyện, thiêng liêng mà bao năm con đã xa cách, giờ tìm thấy lại giờ tĩnh nuyện quý báu nhất đời con, con trân trọng nhớ mãi giờ linh thiêng tĩnh nguyện bên cạnh Mẹ và nhất làm được quý Cha dạy bảo, những lời giảng của quý Cha, con thấy đó là lời vàng ngọc đã thức tỉnh trong con của cuộc sống tại thế.
Mẹ đã cho chúng con những bữa cơm thân mật, vui vẻ con thấy sung sướng và hạnh phúc bên Mẹ.
Đôi lời kính thăm Mẹ, nguyện xin Chúa chúc phúc cho Hội Dòng phát triển và đi lên, riêng Mẹ được nhiều ơn Chúa.

Con xin chào Mẹ
Con của Mẹ
Nguyễn thị Kỉnh.

_________________
Bình yên