PDA

View Full Version : Lễ Mình Máu Thánh Chúa


Đamien
24-05-2008, 09:22 PM
Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. Ga 6,51-58

1.

“Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54)

Để được sống đời sống Kitô hữu một cách trọn vẹn, chúng ta nhận thấy có hai phương cách:

+ SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời”.

+ SỐNG LỜI CHÚA: “Người Ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Lời Chúa tuần này nhắc nhở chúng ta việc sống kết hiệp với Chúa Kitô tử nạn và phục sinh bằng Bí Tích Thánh Thể. Khi chúng ta rước lễ, chúng ta rước lấy Mình Thánh Chúa, là “Mình” Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì ở trong Ta, và Thiên Chúa ở trong kẻ ấy” (Ga 6,55), nghĩa là trọn vẹn con người chúng ta cả hồn lẫn xác, đều kết hiệp với linh hồn và thân xác của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Sự kết hiệp rất sâu xa, chúng ta tin vào Lời Chúa và chúng sống.

Đây là một sự kết hiệp được thực hiện do tác động tình yêu của Chúa Thánh Thần. Muốn được “sự sống đời đời”, chúng ta phải tin và sống trọn niềm tin ấy.


2.

“Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51b)

“Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống”, đó là tư tưởng then chốt của Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa”. Và cũng là đề tài tranh luận giữa người Do thái và Chúa Giêsu. Tiếp theo đó, Chúa Giêsu lại tuyên bố một cách rõ ràng hơn: “Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống” (Ga 6,51b).

Hình như Chúa Giêsu sợ dân chúng hiểu theo nghĩa bóng, Người liền chuyển sang việc mạc khải Bí tích Thánh Thể: “Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Từ đó trở đi, người chỉ dùng hai tiếng “Thịt-Máu” thay thế cho tiếng “bánh”. Sau này, Người có nhắc lại tiếng Bánh lần cuối cùng: “Đây là bánh bởi trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” (Ga 6,50). Chúa Giêsu đã diễn tả rõ ràng và khúc chiết giáo lý của Người về Bí tích Thánh Thể.

Người tín hữu trên khắp thế giới, cùng với lời kêu gọi của Đức Cố giáo hoàng Gioan Phaolô II trong kỳ Đại Hội Thánh Thể tại Lộ Đức 1981: Học hỏi về Bí tích Thánh thể và sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.