PDA

View Full Version : Lễ Thánh Tâm


Đamien
27-05-2008, 04:05 PM
Lễ Thánh Tâm. Mt 11,25-30

1.

“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29)

Trong cuộc giao tiếp giữa người với người, điều đáng kể là thái độ bên trong. Nhưng tâm hồn thì không ai thấy được, và thường ngoại diện bộc lộ điều gì đó mà mình có trong tâm hồn. Thế nhưng người ta cũng có thể dấu nó ở bên trong chứ không diễn tả ra bằng lời nói và hành động.

Chúa Giêsu đã giáo huấn các môn đệ về bài học hiền lành thật sự: Người như con chiên hiền lành bị người ta đem đi giết; không kêu la, không lên tiếng biện minh. Thái độ của Chúa Giêsu nói lên Tình Yêu đi chịu chết vì người mình yêu. Trái tim Chúa đầy nhân từ đối với những kẻ phản bội, tội lỗi như chúng ta.

Chúa Giêsu khiêm nhượng thật sự: dù đồng hàng với “Thiên Chúa”, Người đã hủy mình đến chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu đã không tìm vinh quang cho mình (Ga 8,50). Người hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Đó là sự hạ mình của Con Thiên Chúa thể hiện lòng yêu thương: “Đâu có khiêm nhường- ở đó có bác ái” (Thánh Augustinô).


2.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28).

“Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu” (J.P II-30.11.80) là thông điệp thứ hai của Đức cố giáo hoàng Gioân Phaolô II. Chúa Giêsu là hiện thân của lòng nhân hậu Thiên Chúa Cha, hiện thân của tình yêu khoan dung tha thứ. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nơi phát ra tình thương…và tình thương Chúa trãi qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa.

Thánh Gioan tông đồ lặp đi lặp lại: “Thiên Chúa là Tình Yêu”, “Các con hãy yêu thương nhau”. Ai biết yêu thì tỏ ra hiểu biết Thiên Chúa. Kẻ yêu thương thì bởi Thiên Chúa và ở trong Thiên Chúa, đổi lại Thiên Chúa cũng ở trong kẻ ấy…

Chúa Giêsu với trái tim đầy yêu thương, luôn luôn dạy dỗ chúng ta: “Hãy học cùng ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”… Chúa yêu ta, Chúa nâng đỡ ta khi ta khó nhọc, Chúa bổ sức khi ta yếu đuối.

…Ngày thứ năm trong tuần lễ Thánh Thể năm 1675 Thánh Tâm Chúa Giêsu xuất hiện và nói với thánh nữ Magarita Maria: “Ta muốn cho Trái Tim Ta, nguồn mạch mọi ơn phúc trên trời, được tôn thờ yêu mến”.

Người Kitô hữu phải biết tôn thờ yêu mến Thánh Tâm Chúa và học nơi Thánh Tâm Chúa sự hiền lành và khiêm nhường.