admin
23-06-2006, 02:30 PM
Cộng đồng Công giáo VN tại Ba Lan tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng
(http://www.danchimviet.com/php/banners.php?op=click&bid=17)
Thanh Thanh Hải
Trong những giờ phút linh thiêng này của dân tộc, toàn dân Ba Lan đang khóc thương người con vĩ đại của dân tộc mình, đức thánh cha và cũng là người cha thân thương, gần gũi của tất cả mọi người, dù đó là tín đồ Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo hay Do Thái giáo. Trên toàn lãnh thổ Ba Lan, từ vùng núi Tatry thân yêu của Đức cha, hay địa hạt Krakow, nơi Đức cha đã làm việc nhiều năm, đến miền duyên hảI phía bắc, Gdansk, Szczecin, các buổi thánh lễ và cầu nguyện đặc biệt được tổ chức tại nhà thờ, quảng trường thành phố. Nỗi đau vô biên cùng lòng tiếc thiêng vô hạn đang tạo nên không khí trang nghiêm lạ thường từ thành phố đến thôn quê, tổ quốc yêu thương của Giáo Hoàng. Tại thị trấn Wadowice, nơi sinh trưởng của đức cha, rất nhiều người Việt Nam sinh sống tại đây, tuy không phải là tín đồ công giáo cũng đã tham gia cầu nguyện cùng người dân Ba Lan. Riêng tại thủ đô Warszawa, hơn 300 giáo dân Việt Nam đã khóc thương và cùng hòa vào dòng người Ba Lan đến các nơi thờ phượng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho đức Thánh cha tôn kính, người đỡ đầu tâm linh, uy tín đạo đức của họ nơi đất khách quê người.
Cách đây vài năm thôi linh mục dòng Ngôi Lời, cha Edward Osiecki đã tình cờ đến vớI người công giáo Việt Nam tại Ba Lan. Họ là những giáo dân công giáo của vùng quê Nam Định, Nghệ Tĩnh, Thái Bình…vì cuộc sống thường ngày phải tha phương cầu thực trên quê hương của Giáo Hoàng. Họ thiếu tất cả, phương tiện tối thiếu cho cuộc sống, giấy tờ tùy thân hợp lệ, nhưng cái họ không thiếu là niềm tin, đức tin và họ đã tìm đến chúa trên sứ người. Cha Edward Osiecki tận tụy hết lòng, giúp đỡ họ và gia đình bạn bè của họ, không hề phụ thuộc vào việc họ có là giáo dân hay không, đã nhập đạo hay chưa. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa đã tan biến khi họ thấy cha Edward đã hết lòng vì họ, đến vớI từng người, cởi mở tâm tình, giúp họ mọi mặt và trước hết giúp họ đến với chúa. Rồi linh mục tự học tiếng Việt, tìm sách thánh tiếng Việt. Cộng đồng công giáo Việt Nam tại Warszawa càng ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và được tổ chức sinh hoạt tốt nhất trong cộng đồng ngườI Việt tại đây. Vào chủ nhật thứ hai hàng tháng, lễ thánh msza được tổ chức đều đặn. Thật xúc động, khi trong các nhà thờ Ba Lan được nghe những lời cầu nguyện tiếng Việt không sõi của cha Edward và những bài thánh ca trong trẻo, trang nghiêm của các nữ giáo dân Việt Nam trong các bộ áo dài duyên dáng.
Tháng hai năm 2004, một tin vui đến với cộng đồng công giáo Việt Nam tại đây, linh mục Vũ Thành Khánh từ Quy Nhơn theo lời mời của tòa thánh Vatican và các đức cha dòng Ngôi Lời tại Ba Lan đã sang Ba Lan để phục vụ đời sống tâm linh của họ. Những người lính biên phòng tại sân bay Okecie ngạc nhiên vô cùng khi thấy một người mang hộ chiếu Việt Nam có viza lãnh sự tạm trú với thời hạn 5 năm…
Linh mục Vũ Thành Khánh năm nay 36 tuổi, theo học trường dòng tại Nha Trang năm 1986, sau đó vào Sài Gòn nghiên cứu thần học và triết học, hiện đang học tiếng Ba Lan tại thành phố Poznan để có thể phục vụ, giúp đỡ cộng đồng toàn diện. Linh mục cho biết những khác biệt về quê quán vốn rất nặng nề trong cộng đồng người Việt, sớm được xóa tan, linh mục dành được cảm tình và niềm tin của các giáo dân miền bắc. Họ đến với linh mục đầy tự tin và tính trung thực, thẳng thắn . Họ không giữ khoảng cách, cùng linh mục củng cố niềm tin vào Đức chúa của mình.
Những ngày này tại Ba Lan, những người công giáo Việt Nam, là giáo dân từ Việt Nam ra đi, hay mới nhập đạo tại đây, hay những người chồng theo đức tin của những cô vợ Ba Lan, đều sát vai chia buồn với người dân bản địa, tưởng nhớ Thánh Cha, tôn kính và cầu nguyện cho Ngài. Tổn thất lớn lao này của người dân Ba Lan cũng là tổn thất lớn lao của họ. Nhất là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị sẽ chẳng còn dịp nào nữa để thăm Việt Nam. Dân tộc Việt Nam mất đi vĩnh viễn vinh dự được đón tiếp Thánh Cha Ba Lan trên tổ quốc đau thương của họ, nơi mà đời sống tâm linh cần được củng cố và cần thiết hơn bao giờ hết.
Warszawa, 3/04/2005
Nguồn: Đàn chim Việt (http://www.danchimviet.com)
(http://www.danchimviet.com/php/banners.php?op=click&bid=17)
Thanh Thanh Hải
Trong những giờ phút linh thiêng này của dân tộc, toàn dân Ba Lan đang khóc thương người con vĩ đại của dân tộc mình, đức thánh cha và cũng là người cha thân thương, gần gũi của tất cả mọi người, dù đó là tín đồ Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo hay Do Thái giáo. Trên toàn lãnh thổ Ba Lan, từ vùng núi Tatry thân yêu của Đức cha, hay địa hạt Krakow, nơi Đức cha đã làm việc nhiều năm, đến miền duyên hảI phía bắc, Gdansk, Szczecin, các buổi thánh lễ và cầu nguyện đặc biệt được tổ chức tại nhà thờ, quảng trường thành phố. Nỗi đau vô biên cùng lòng tiếc thiêng vô hạn đang tạo nên không khí trang nghiêm lạ thường từ thành phố đến thôn quê, tổ quốc yêu thương của Giáo Hoàng. Tại thị trấn Wadowice, nơi sinh trưởng của đức cha, rất nhiều người Việt Nam sinh sống tại đây, tuy không phải là tín đồ công giáo cũng đã tham gia cầu nguyện cùng người dân Ba Lan. Riêng tại thủ đô Warszawa, hơn 300 giáo dân Việt Nam đã khóc thương và cùng hòa vào dòng người Ba Lan đến các nơi thờ phượng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho đức Thánh cha tôn kính, người đỡ đầu tâm linh, uy tín đạo đức của họ nơi đất khách quê người.
Cách đây vài năm thôi linh mục dòng Ngôi Lời, cha Edward Osiecki đã tình cờ đến vớI người công giáo Việt Nam tại Ba Lan. Họ là những giáo dân công giáo của vùng quê Nam Định, Nghệ Tĩnh, Thái Bình…vì cuộc sống thường ngày phải tha phương cầu thực trên quê hương của Giáo Hoàng. Họ thiếu tất cả, phương tiện tối thiếu cho cuộc sống, giấy tờ tùy thân hợp lệ, nhưng cái họ không thiếu là niềm tin, đức tin và họ đã tìm đến chúa trên sứ người. Cha Edward Osiecki tận tụy hết lòng, giúp đỡ họ và gia đình bạn bè của họ, không hề phụ thuộc vào việc họ có là giáo dân hay không, đã nhập đạo hay chưa. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa đã tan biến khi họ thấy cha Edward đã hết lòng vì họ, đến vớI từng người, cởi mở tâm tình, giúp họ mọi mặt và trước hết giúp họ đến với chúa. Rồi linh mục tự học tiếng Việt, tìm sách thánh tiếng Việt. Cộng đồng công giáo Việt Nam tại Warszawa càng ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và được tổ chức sinh hoạt tốt nhất trong cộng đồng ngườI Việt tại đây. Vào chủ nhật thứ hai hàng tháng, lễ thánh msza được tổ chức đều đặn. Thật xúc động, khi trong các nhà thờ Ba Lan được nghe những lời cầu nguyện tiếng Việt không sõi của cha Edward và những bài thánh ca trong trẻo, trang nghiêm của các nữ giáo dân Việt Nam trong các bộ áo dài duyên dáng.
Tháng hai năm 2004, một tin vui đến với cộng đồng công giáo Việt Nam tại đây, linh mục Vũ Thành Khánh từ Quy Nhơn theo lời mời của tòa thánh Vatican và các đức cha dòng Ngôi Lời tại Ba Lan đã sang Ba Lan để phục vụ đời sống tâm linh của họ. Những người lính biên phòng tại sân bay Okecie ngạc nhiên vô cùng khi thấy một người mang hộ chiếu Việt Nam có viza lãnh sự tạm trú với thời hạn 5 năm…
Linh mục Vũ Thành Khánh năm nay 36 tuổi, theo học trường dòng tại Nha Trang năm 1986, sau đó vào Sài Gòn nghiên cứu thần học và triết học, hiện đang học tiếng Ba Lan tại thành phố Poznan để có thể phục vụ, giúp đỡ cộng đồng toàn diện. Linh mục cho biết những khác biệt về quê quán vốn rất nặng nề trong cộng đồng người Việt, sớm được xóa tan, linh mục dành được cảm tình và niềm tin của các giáo dân miền bắc. Họ đến với linh mục đầy tự tin và tính trung thực, thẳng thắn . Họ không giữ khoảng cách, cùng linh mục củng cố niềm tin vào Đức chúa của mình.
Những ngày này tại Ba Lan, những người công giáo Việt Nam, là giáo dân từ Việt Nam ra đi, hay mới nhập đạo tại đây, hay những người chồng theo đức tin của những cô vợ Ba Lan, đều sát vai chia buồn với người dân bản địa, tưởng nhớ Thánh Cha, tôn kính và cầu nguyện cho Ngài. Tổn thất lớn lao này của người dân Ba Lan cũng là tổn thất lớn lao của họ. Nhất là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị sẽ chẳng còn dịp nào nữa để thăm Việt Nam. Dân tộc Việt Nam mất đi vĩnh viễn vinh dự được đón tiếp Thánh Cha Ba Lan trên tổ quốc đau thương của họ, nơi mà đời sống tâm linh cần được củng cố và cần thiết hơn bao giờ hết.
Warszawa, 3/04/2005
Nguồn: Đàn chim Việt (http://www.danchimviet.com)