Đamien
12-06-2008, 05:10 PM
Chúa nhật XI quanh năm. Mt 9,36- 10,8
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không (Mt 10,8).
Không phải Chúa chỉ thương yêu dân Dothái, nhưng thương yêu cả nhân loại. Người Dothái sẵn sàng đón nhận Tin mừng cứu độ, như đồng lúa chín vàng đang chờ đợi thợ gặt đến mang về kho lẫm. Họ như đoàn chiên bơ vơ, thiếu người chăn. Chính Chúa giêsu đã chọn lựa 12 thợ gặt, 12 chủ chăn để đi gặt lúa chín, để dẫn dắt chiên lạc về đoàn; nhưng chưa đủ, người còn bảo Ta cầu xin chủ ruộng sai thêm nhiều thợ gặt hơn nữa.
Người Kitô hữu đã lãnh nhận nhưng không Tin Mừng cứu độ, ơn được làm con Chúa qua Bí tích rửa tội, và như thế trở thành kẻ thừa tự gia tài Thiên Chúa cùng với Đức Giêsu Kitô, ơn được nuôi dưỡng phần hồn bằng Bí tích Thánh thể và bằng Lời Chúa, được nuôi dưỡng phần xác bằng thức ăn và sức khỏe Chúa ban.
Vậy chúng ta hãy biết cho nhưng không bằng cách:
+Rao giảng Tin Mừng cứu độ bằng nếp sống bác ái với những hành động cụ thể: viếng thăm khi ốm đau, giúp đỡ khi túng cực…
+Yêu thương nhắc nhở nhau sống đạo hết lòng.
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không (Mt 10,8).
Không phải Chúa chỉ thương yêu dân Dothái, nhưng thương yêu cả nhân loại. Người Dothái sẵn sàng đón nhận Tin mừng cứu độ, như đồng lúa chín vàng đang chờ đợi thợ gặt đến mang về kho lẫm. Họ như đoàn chiên bơ vơ, thiếu người chăn. Chính Chúa giêsu đã chọn lựa 12 thợ gặt, 12 chủ chăn để đi gặt lúa chín, để dẫn dắt chiên lạc về đoàn; nhưng chưa đủ, người còn bảo Ta cầu xin chủ ruộng sai thêm nhiều thợ gặt hơn nữa.
Người Kitô hữu đã lãnh nhận nhưng không Tin Mừng cứu độ, ơn được làm con Chúa qua Bí tích rửa tội, và như thế trở thành kẻ thừa tự gia tài Thiên Chúa cùng với Đức Giêsu Kitô, ơn được nuôi dưỡng phần hồn bằng Bí tích Thánh thể và bằng Lời Chúa, được nuôi dưỡng phần xác bằng thức ăn và sức khỏe Chúa ban.
Vậy chúng ta hãy biết cho nhưng không bằng cách:
+Rao giảng Tin Mừng cứu độ bằng nếp sống bác ái với những hành động cụ thể: viếng thăm khi ốm đau, giúp đỡ khi túng cực…
+Yêu thương nhắc nhở nhau sống đạo hết lòng.