Đamien
25-06-2008, 08:39 AM
Chúa nhật XIII quanh năm A. Mt 10,37-42
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40)
Một tông đồ, một môn đệ hay kẻ “thừa sai” của Thiên Chúa phải được đón tiếp như Chúa Kitô, hơn nữa như chính Thiên Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đã hứa: “Ai đón tiếp những người tử tế Chúa gởi đến thì không mất phần thưởng đâu”.
Người môn đệ của Chúa Kitô phải sống xứng đáng: tức là phải yêu mến Người hơn cha mẹ, vợ con, phải vui lòng lãnh nhận mọi hy sinh hay vác khổ giá của mình, và nếu cần phải sẵn sàng hiến cả mạng sống thể xác vì danh Người hay vì nước trời. Phải kiết hiệp mật thiết với Chúa Kitô để “nên một với Người”, sống đúng vai trò “con của Chúa Cha”. Sống như thế mới xứng đáng được đón tiếp như Chúa Giêsu, hay như Chúa Cha, Đấng sai Chúa Giêsu đến trần gian.
Như thế người môn đệ Chúa Kitô phải biết đặt Chúa lên trên mọi thứ tình cảm và tình yêu, phải có tinh thần hy sinh: chấp nhận đau khổ, chấp nhận thập giá bất cứ từ đâu đến, tất cả vì Chúa.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40)
Một tông đồ, một môn đệ hay kẻ “thừa sai” của Thiên Chúa phải được đón tiếp như Chúa Kitô, hơn nữa như chính Thiên Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đã hứa: “Ai đón tiếp những người tử tế Chúa gởi đến thì không mất phần thưởng đâu”.
Người môn đệ của Chúa Kitô phải sống xứng đáng: tức là phải yêu mến Người hơn cha mẹ, vợ con, phải vui lòng lãnh nhận mọi hy sinh hay vác khổ giá của mình, và nếu cần phải sẵn sàng hiến cả mạng sống thể xác vì danh Người hay vì nước trời. Phải kiết hiệp mật thiết với Chúa Kitô để “nên một với Người”, sống đúng vai trò “con của Chúa Cha”. Sống như thế mới xứng đáng được đón tiếp như Chúa Giêsu, hay như Chúa Cha, Đấng sai Chúa Giêsu đến trần gian.
Như thế người môn đệ Chúa Kitô phải biết đặt Chúa lên trên mọi thứ tình cảm và tình yêu, phải có tinh thần hy sinh: chấp nhận đau khổ, chấp nhận thập giá bất cứ từ đâu đến, tất cả vì Chúa.