admin
01-07-2008, 09:01 PM
Lễ trọng mừng Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô tại Giáo xứ Quảng thuận.
Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội trong ngày khai mạc Năm Thánh Phaolô 29.6.2008-29.6.2009, Giáo xứ Quảng Thuận đã mừng trọng thể lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô, bổn mạng Đức Cha Chính Phaolô và hai Cha Chánh và Phó xứ Phêrô bằng cuộc giao lưu với các em tập sinh của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết tối 26.6.2008. Trong buổi gặp gỡ nầy, các em đã đem đến cho giáo xứ niềm vui và tâm tình đạo đức qua các bài hát múa tôn vinh 2 Thánh Tông Đồ.
Ngày 28.6.2008, các em thiếu nhi Thánh thể giáo xứ cắm trại, sinh hoạt vui chơi mừng lễ. Lúc 20 giờ 00 sau thánh lễ Vọng, cộng đoàn giáo xứ đã tham dự buổi diễn nguyện với chủ đề "Thánh Phaolô,Tông đồ dân ngoại do các Sr Cộng Đoàn Thánh Phaolô Quảng Thuận dàn dựng và các em Thiếu Nhi dự tu giáo xứ Quảng Thuận trình diễn. Với những bài hát múa, diễn kịch, các em đã hướng lòng trí của cộng đoàn về cuộc đời và sứ mạng của Thánh Phaolô như một chuẩn bị cho giáo xứ sống Năm Thánh Phaolô được sốt sắng và hiệu quả.
Các ngày mừng lễ được kết thúc với cuộc rước kiệu tôn thờ Thánh Thể và tôn vinh 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô lúc 19 giờ 30 Tối Chúa Nhật 29.6.2008.
Giáo Xứ tạ ơn Chúa, Chúc mừng Lễ Bổn Mạng Đức Cha Chính Phaolô.
Xin 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống đẹp lòng Chúa như 2 Ngài đặc biệt trong năm Thánh Phaolô này.
http://www.gpnt.net/images2/quangthuanbm08/Pics/quangthuanbm14.jpg
http://www.gpnt.net/images2/quangthuanbm08/Pics/quangthuanbm12.jpg
http://www.gpnt.net/images2/quangthuanbm08/Pics/quangthuanbm4.jpg
http://www.gpnt.net/images2/quangthuanbm08/Pics/quangthuanbm8.jpg
xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/quangthuanbm08)
Lê Minh Cao
JbmVanPhat
07-07-2008, 04:39 PM
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT
--- ĐIỂM HẸN GIÊSU ---
PER CRUCEM AD LUCEM – THẬP GIÁ VINH QUANG
Để cổ võ và cầu cho ơn gọi giáo xứ, các chị đã không quan ngại khó khăn đường xa đến đây, mang theo ngọn lửa tình Giêsu, để thắp sáng đốt nóng lên, bừng cháy lên ngọn lửa tin yêu tình mến.
Các chị là những đệ tử Thỉnh Sinh-Thanh Tuyển từ nhiều cộng đoàn ở Phan Thiết tập trung lại để giao lưu với những tiết mục đặc sắc dường như đã chuẩn bị một cách rất chu đáo.
Tango, lambada, chachacha, hiphop…mới nói có lẽ là mọi người nghĩ chỉ những người bình thường mới nhảy những điệu đó, nhưng không, các chị đã cho giáo dân giáo xứ nhìn theo một hường khác, một hướng hiện đại hóa, trẻ hóa, những bước nhảy, khua tay, lắc eo nhẹ nhàng uyển chuyển, làm cho mọi người không thể không ngưỡng mộ; giáo xứ cũng không thể khoanh tay làm ngơ, cũng góp vui bằng những vũ điệu dí dỏm vui tươi, sội động làm cho đã vui nay còn vui hơn.
Sau buổi văn nghệ hết sức phấn khởi, tình thân-tình mến vẫn chưa dứt, tất cả 80 chị có tiếp một buổi giao lưu sinh hoạt với các em dự tụ-chủng sinh giáo xứ, các chị đã bỏ qua rào cản cái tôi, để tất cả anh chị em trở thành một vòng tròn quanh cái tâm Giêsu, các chị không những hát hay múa đẹp, mà tinh thần vui chơi, dí dỏm cũng thật đáng nể.
Rời tay phút chia ly
Bạn ơi vui lên đi
Gian khó ta không sờn
Mưa nắng ta không ngại
Từ nay cách xa.
JbmVanPhat
07-07-2008, 04:42 PM
THIẾU NHI THÁNH THỂ QUẢNG THUẬN
VUI CÙNG HÔI TRẠI PHAOLÔ
Cùng Phaolô ta lên đường phục vụ
Lửa yêu thương luôn sáng ngời trong tim
Xin cho con luôn được lòng yêu mến
Để vững niềm tin, rao truyền khắp muôn nơi.
Hòa cùng không khí kỷ niệm 2000 năm Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại; cùng với mừng kính 2 thánh Phêrô-Phaolô, bổn mạng 2 cha Chánh và Phó xứ và trong niềm vui mừng kính thánh Phaolô-quan thầy của hội dòng Thánh Phaolô; vào lúc 13h30 ngày 28/6/08, trong cái nắng chang chang, trong ánh nắng chứa chan, tiếng cười nói rộn rã đã bắt đầu vang lên, mang theo biết bao tâm tình đến cùng hội trại – hứa hẹn một kì trại nhiệt thành, vui tươi và thành công.
Để khởi đầu cho một kì trại được tràn đầy ơn Chúa- thắm thiết tình người, cha Tuyên úy cùng cha Phó xứ đã tham dự buổi khai mạc trang trọng và nói chuyện với các em về Thánh Phaolô; một phần để các em hiểu hơn về thân thế của Ngài; sau là để các em cảm nhận được lòng Nhiệt Thành của Ngài để sống trong suốt kì trại Phaolô này.
Không khí càng thêm sôi động và phấn khởi hơn khi các đội thi thố tài năng dựng lều trại, các đội thi nhau sáng tạo ra thêm nhiều kiểu dựng do bị thiếu bạt, riêng các em thiếu và ấu nữ, các em đã cố gắng hoàn thành được lều của mình dưới sự hướng dẫn của các anh chị Nghĩa sĩ cũng như Huynh trưởng.
Cái nắng đã bị xua tan dưới lòng nhiệt huyết, hăng say của toàn trại; tiếp theo là phần nấu ăn, có nhiều lớp nhờ đến các chị GLV để giúp đỡ, nhưng một số đã tự lực cánh sinh, trổ tài nấu nướng của mình; “làm giùm em cái bếp”, “trời ơi, khói quá”, “mau đi tìm củi kẻo lửa tắt” đó là những tiếng bận rộn trong nấu ăn, ai cũng lo lắng cho bếp của mình, nồi cơm của mình…, tiếng cười nói trong khi nấu ăn làm cho cả trại cảm thấy bớt mệt và nóng lên trước sức nóng của bếp lửa và dưới cái nắng của bầu trời.
Sau đó, toàn trại bày biện thức ăn lên và cùng nhau cảm nếm thành quả của đội mình.
Sau khi đã thưởng thức và làm cho dạ dày được no thỏa, toàn trại giải lao và chuẩn bị cho buổi Diển nguyện mừng kính 2000 năm Thánh Phaolô do các Soeurs Phaolô phụ trách.
Màn đêm đến, mang đến bao tâm tình
Tiếng nói cười còn vảng vọng nơi đây
Thánh Phaolô cùng vui ta cùng múa
Ngọn lửa yêu thương luôn đọng mãi trong tim.
Sau buổi diễn nguyện, các đội tập trung tại lều trại của mình để chuẩn bị giấc ngủ, một số đội không ngủ được nên hát hò cả đêm là cho trưởng cũng không ngủ theo, còn một số đội chơi cờ tướng, riêng các em Thiếu thì miễn bàn, các em luôn thao thức và phấn khởi nên hầu như không ngủ được, làm cho không khí đã về đêm nhưng chưa dứt tiếng nói cười vang lên.
Ánh sáng chan hòa muôn nắng hạ
Soi cõi lòng ta muôn ánh quang
Sau một đêm vui vẻ, hào hứng. Toàn trại chuẩn bị tập trung tập thể dục buổi sáng để cho một ngày mới thêm phấn khởi và vui tươi. Sau đó toàn trại ăn sáng nhanh và chuẩn bị để mừng bổn mạng 2 cha Phêrô cùng các Soeurs trong cộng đoàn Phaolô; các em đã nói lên tâm tình của người con đối với người Cha và những khó khăn nổ lực của các Cha trong việc giáo dục, để bây giờ có được một đội ngũ Thiếu Nhi Thánh Thể như ngày nay qua đó cũng nói lên tâm tình thảo hiếu và tri ân với các Soeurs như người mẹ người chị cùng đồng hành trên con đường phục vụ.
“Công ơn cha như biển trời lai láng, như suối mát dịu êm.
Làm sao chúng con có thể đền đáp cho cân xứng…”
Sau đó toàn trại chuẩn bị bước vào trò chơi lớn, đòi hỏi chuẩn bị một thể lực, ý chí và kỷ năng để vượt qua được thử thách trước mắt.
Trong trò chơi lớn được chia làm 4 trạm, mỗi trạm đòi hỏi thực hiện được 3 yếu tố: thử thách, trò chơi và giải mật thư. Các đội đã cố gắng nổ lực hết mình để đem lại vinh quang cho đội mình, tuy các em ít khi làm quen với mật thư, nhưng qua chỉ dẫn cũng thấy các em có một tư duy về mật thư khá nhanh, các em cũng bò lăn bò lết khi phải vượt qua các trò chơi thử thách như chui qua dây-lên ngựa đưa Phaolô qua sông, Phaolô ngã ngựa, truy tìm ngọc đen… Mặc dù dưới cái nắng như thiêu như đốt, nhưng các em rất cố gắng nổ lực để vượt qua được chặng thử thách cuối cùng. “Em thấy trò chơi mệt mà vui, nhưng nắng quá, đường đi xa quá, mệt quá, khát nước quá, nóng quá"… Nhưng qua những khó khăn cá nhân mà các em phải vượt qua, nụ cười luôn nở trên môi các em sau mỗi trạm thử thách và trên suốt chặng trò chơi lớn, chứng tỏ các em rất thích thú và vui vẻ khi tham gia thử thách.
Sau khi trò chơi lớn kết thúc, các em trở về với trại của mình và chuẩn bị bày biện lên các món ăn cho ban giám khảo chấm, các món được trình bày hoa mỹ và hấp dẫn bắt mắt, như giun xào xả ớt, phượng hoàng gãy cánh, hoa hậu Cam Ranh, ngọc giữa hoang mạc, cơm hầm… làm cho phong phú thêm món ăn, có những món ăn mà BGK lần đầu tiên thấy và thưởng thức và chỉ có ở đất trại Quảng Thuận.
Sau khi cùng nhau thưởng thức thành phẩm của mình, các đội nghỉ ngơi và chuẩn bị chia tay đất trại, bầu trời mát dần lại thay vì cái nắng của trưa Quảng Thuận, dường như ông trời cũng buồn theo, vào lúc 14h00, bầu trời chuyển sang mát nhẹ, toàn trại tập hợp để tổng kết và làm nghi thức hạ cờ, lúc này mưa phùn đang bắt đầu rơi, và cho đến khi hát bài ca chia tay thì ông trời thật sự buồn, mưa rơi như trút nước ngay khi kết thúc bài chia tay.
Chia tay trong nước mắt không biết khi nào gặp lại, chia tay với anh chị lớp 12 đã phục vụ giáo xứ trong thời gian vừa qua một các hăng say và nhiệt tình để bước vào ngưỡng cửa của Cao Đẳng, Đại học, các dòng tu…dù chia tay, nhưng tinh thần nhiệt thành của các anh chị còn vương lại để làm muối làm men cho các em lớp 11 sau, để hun đúc tình huynh đệ, để giáo xứ tự hào và hãnh diện về những người con hăng say và chăm lo phục vụ nhà Chúa.
Xin Chúa chúc lành và chúc gặp nhiều may mắn trên con đường sắp tới.
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.