Đamien
03-07-2008, 11:38 AM
Chúa nhật XIV quanh năm A. Mt 11,25-30
“Con xưng tụng Cha, vì Cha đã dấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25)
Đoạn Phúc âm này bắt đầu với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Người chúc tụng Cha Người về sự mạc khải những điều cao siêu cho những kẻ bé mọn. Người là Con Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Cha và được Cha trao phó cho mọi sự, Người dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, Người sẽ nâng đỡ và bổ sức cho những ai khó nhọc và gồng gánh nặng nề.
Đời sống Chúa Kitô là một bài học sống động, và là gương mọi nhân đức, đặc biệt là sự hiền lành và khiêm nhường. Người lại muốn cho các môn đệ Người sống bé mọn như trẻ thơ: “Nếu các ngươi không hóa nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Sống bé mọn sẽ lãnh nhận những hồng ân cao vời do lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.
Người Kitô hữu sống bé mọn như trẻ thơ thì không tự mãn với những kiến thức và tài năng mình đạt được để phê bình chỉ trích kẻ khác. Sống bé mọn là sống khiêm nhường trong sạch, đơn sơ và phó thác.
“Con xưng tụng Cha, vì Cha đã dấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25)
Đoạn Phúc âm này bắt đầu với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Người chúc tụng Cha Người về sự mạc khải những điều cao siêu cho những kẻ bé mọn. Người là Con Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Cha và được Cha trao phó cho mọi sự, Người dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, Người sẽ nâng đỡ và bổ sức cho những ai khó nhọc và gồng gánh nặng nề.
Đời sống Chúa Kitô là một bài học sống động, và là gương mọi nhân đức, đặc biệt là sự hiền lành và khiêm nhường. Người lại muốn cho các môn đệ Người sống bé mọn như trẻ thơ: “Nếu các ngươi không hóa nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Sống bé mọn sẽ lãnh nhận những hồng ân cao vời do lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.
Người Kitô hữu sống bé mọn như trẻ thơ thì không tự mãn với những kiến thức và tài năng mình đạt được để phê bình chỉ trích kẻ khác. Sống bé mọn là sống khiêm nhường trong sạch, đơn sơ và phó thác.