JbmVanPhat
16-07-2008, 09:45 AM
NGÀY HỌP MẶT HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ GIÁO PHẬN NHA TRANG
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA – NHA TRANG
Từ bốn phương chung một niềm tin mến
Họp về đây ta hát khúc tri ân
Nguyện xin thánh Anrê đầy khả kính
Muôn hồng ân tuôn tràn trên chúng con.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX1.jpg
Nhân dịp lễ thánh Anrê Kim Thông (Năm Thuông)-bổn mạng Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX) các giáo xứ, vào lúc 7h00 sáng 15/7/2008, dưới bầu trời thanh mát, gió nhẹ dịu, từng đoàn xe đến từ các giáo xứ trong giáo phận tập nập bon bon vào khuôn viên công trường Maria của nhà thờ Chánh Tòa, trên đó là đại diện HĐGX của tất cả các giáo xứ trong giáo phận, mang trong mình niềm tự hào và hân hoan khi đến tham dự ngày họp mặt – tĩnh tâm mừng kính thánh Anrê Kim Thông, quan thầy HĐGX.
Mọi người đến từ khắp nơi trong giáo phận, hạt Phan Rang, Cam Ranh và Nha Trang, ước tính khoảng 600 người tham gia buổi họp mặt, tuy mỗi người mỗi vẻ, nhưng không khí bỗng dưng quen thuộc và ấm cúng, mọi người nói chuyện, cười vui vẻ với nhau, cùng nhau kể lại những chuyện vui buồn trong thời gian phục vụ nhà Chúa.
Khoảng 7h30, tất cả mọi người tập trung vào trong nhà thờ để chuẩn bị cho buổi chia sẻ tĩnh tâm do Cha F.X Trần Xuân Thứ (cha sở Phước Hòa) , trong buổi chia sẻ, Cha nói lên trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên trong HĐGX, là người chịu trách nhiệm về những cử hành phụng vụ trong giáo xứ và làm cho buổi cử hành phụng vụ được trang trong, sốt sáng và thánh thiện. Cũng như một người Linh mục, cuộc đời là một lễ tế, như Chén Thánh là cuốc cày, còn Bàn Thánh là đồng ruộng, thì việc phục vụ bàn thờ làm cho phụng vụ được tốt đẹp và Chúa không bao giờ chê bai bất cứ của lễ của một ai. Nếu chúng ta biết làm cho nó đẹp lòng Thiên Chúa hơn và không thất vọng về nó. Và được làm con Chúa và đóng góp với Chúa trong cuộc sống của ta là những ân phúc tuyết diệu Chúa dành cho ta.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX8.jpg
Sau đó, Cha nói về tiểu sử cũng như thân thế thánh Anrê Kim Thông:
Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), lý trưởng, thầy giảng; sinh năm 1790 tại Gò Thị, Bình Định và được phúc tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855, tại Mỹ Tho. Thánh Thuông là lý trưởng của làng, bị trục xuất vào lúc khởi đầu của cuộc bách hại vì lòng sốt sắng của ngài với đạo Công Giáo .Sau đó,. Ngài chết rũ tù vì kiệt sức và đói khát trên đường di tán tại Mỹ-Tho và được Phong Á Thánh 1909. Ngài đã nêu lên một gương anh hùng tử đạo không quản ngại khó khăn, tất cả vì vinh quang Đức Kitô, vị tối cao trong cuộc đời Ngài và Ngài đã chết để minh chứng đức tin sắt đá đó của Ngài.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX27.jpg
Tiếp đó, Cha nêu lên những phương pháp để giúp có một đời sống vui vẻ, hạnh phúc và hăng say trong công việc phục vụ nhà Chúa:
- Đầu tiên, là phương pháp sống lời Chúa, hãy suy gẫm và nghiền ngẫm đoạn Kinh Thánh hôm nay hay hôm may, hay một đoạn Kinh Thánh mà ta tâm đắc, mà ta chọn để làm lẽ sống cho cuộc đời ta trước khi đi ngủ, để lời Chúa thấm nhập vào tâm trí ta, giúp cho đầu óc được thanh thản và lúc đó chỉ có Chúa ngự trị, chiếm lĩnh tâm hồn ta để ta có được một giấc ngủ sâu và không còn vướng bận hay suy nghĩ gì, giúp cho ta qua một đêm an giấc và khởi đầu một ngày mới một cách phấn khởi,hăng say và vui tươi.
- Có nhiều điều làm cho ta phải nhớ, chẳng hạn như thương,
Yêu ai ta nhớ tên hoài
Yêu Ngài ta tạc tên Ngài trong tim.
Thương làm cho cuộc sống ta thêm nhiều sắc màu và cuộc sống thú vị hơn nhiều và cũng nhờ thế và ta cảm thấy thích thú và hấp dẫn hơn trong công việc.
Không những thế, ghét cũng còn làm cho ta phải nhớ, khi ghét một ai, ta không thể nào quên được hình ảnh của người mình ghét, mà cũng vì thế, mà ta cố gắng nổ lực để đạt được những điều ta mong muốn để cho người mình ghét phải nể phục mình.
- Dùng phương pháp Tự kỵ ám thị để làm cho đời sống vui vẻ, nâng cao vẻ thánh thiện, như nhẩm trong miệng hằng ngày, mọi lúc mọi nơi câu “Con yêu Chúa”, có thể bạn sẽ cảm thấy có một sự biến đổi về tâm hồn của chính bạn, từ một người cộc cằn, nhờ ơn Chúa, ban sẽ trở thành một người hòa nhã, dễ mến và hòa đồng với mọi người.
- Một trong những phương pháp đó nữa là đừng bao giờ bỏ lễ hay đi lễ có đòi hỏi, yêu cầu, như vậy ta sẽ cảm thấy khó chịu và bực dọc khi đến với Chúa trong những cử hành Thánh, ta nên đến với Chúa với một tâm tình cảm mến tri ân trong suốt khoảng thời gian học tập làm việc mệt nhọc, chính đó là lúc ta bình tâm và đến nói chuyện thân mật với Chúa như tình Cha con thắm thiết.
Và Chúa hằng yêu mến con người, vì con người là tạo vật cao cấp của Chúa, Chúa tạo nên con người một cách cẩn thận, Chúa thổi hơi vào con người và con người là một kiệt tác mà Thiên Chúa tạo nên, tình yêu của Chúa đối với con người quá cao vời và Ngài luôn thương yêu con người như yêu thương chính mình Ngài vậy.
Sau buổi chia sẻ của Cha, vị đại diện HĐGX Giáo phận nêu lên những thiếu xót năm ngoái cũng như năm này để cải thiện và khắc phục.
Sau 1 tiếng đồng hồ chia sẻ hăng say và bổ ích, mọi người có 15’ giải lao để chuẩn bị đón tiếp Đức Cha đến, có nơi thì tụ 5, tụ 7 để bàn tán lại những vấn đề trong buổi chia sẻ, mọi người như được kết hiệp với nhau sâu hơn trong tình huynh đệ.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX11.jpg
Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/HDGX1)
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA – NHA TRANG
Từ bốn phương chung một niềm tin mến
Họp về đây ta hát khúc tri ân
Nguyện xin thánh Anrê đầy khả kính
Muôn hồng ân tuôn tràn trên chúng con.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX1.jpg
Nhân dịp lễ thánh Anrê Kim Thông (Năm Thuông)-bổn mạng Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX) các giáo xứ, vào lúc 7h00 sáng 15/7/2008, dưới bầu trời thanh mát, gió nhẹ dịu, từng đoàn xe đến từ các giáo xứ trong giáo phận tập nập bon bon vào khuôn viên công trường Maria của nhà thờ Chánh Tòa, trên đó là đại diện HĐGX của tất cả các giáo xứ trong giáo phận, mang trong mình niềm tự hào và hân hoan khi đến tham dự ngày họp mặt – tĩnh tâm mừng kính thánh Anrê Kim Thông, quan thầy HĐGX.
Mọi người đến từ khắp nơi trong giáo phận, hạt Phan Rang, Cam Ranh và Nha Trang, ước tính khoảng 600 người tham gia buổi họp mặt, tuy mỗi người mỗi vẻ, nhưng không khí bỗng dưng quen thuộc và ấm cúng, mọi người nói chuyện, cười vui vẻ với nhau, cùng nhau kể lại những chuyện vui buồn trong thời gian phục vụ nhà Chúa.
Khoảng 7h30, tất cả mọi người tập trung vào trong nhà thờ để chuẩn bị cho buổi chia sẻ tĩnh tâm do Cha F.X Trần Xuân Thứ (cha sở Phước Hòa) , trong buổi chia sẻ, Cha nói lên trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên trong HĐGX, là người chịu trách nhiệm về những cử hành phụng vụ trong giáo xứ và làm cho buổi cử hành phụng vụ được trang trong, sốt sáng và thánh thiện. Cũng như một người Linh mục, cuộc đời là một lễ tế, như Chén Thánh là cuốc cày, còn Bàn Thánh là đồng ruộng, thì việc phục vụ bàn thờ làm cho phụng vụ được tốt đẹp và Chúa không bao giờ chê bai bất cứ của lễ của một ai. Nếu chúng ta biết làm cho nó đẹp lòng Thiên Chúa hơn và không thất vọng về nó. Và được làm con Chúa và đóng góp với Chúa trong cuộc sống của ta là những ân phúc tuyết diệu Chúa dành cho ta.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX8.jpg
Sau đó, Cha nói về tiểu sử cũng như thân thế thánh Anrê Kim Thông:
Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), lý trưởng, thầy giảng; sinh năm 1790 tại Gò Thị, Bình Định và được phúc tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855, tại Mỹ Tho. Thánh Thuông là lý trưởng của làng, bị trục xuất vào lúc khởi đầu của cuộc bách hại vì lòng sốt sắng của ngài với đạo Công Giáo .Sau đó,. Ngài chết rũ tù vì kiệt sức và đói khát trên đường di tán tại Mỹ-Tho và được Phong Á Thánh 1909. Ngài đã nêu lên một gương anh hùng tử đạo không quản ngại khó khăn, tất cả vì vinh quang Đức Kitô, vị tối cao trong cuộc đời Ngài và Ngài đã chết để minh chứng đức tin sắt đá đó của Ngài.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX27.jpg
Tiếp đó, Cha nêu lên những phương pháp để giúp có một đời sống vui vẻ, hạnh phúc và hăng say trong công việc phục vụ nhà Chúa:
- Đầu tiên, là phương pháp sống lời Chúa, hãy suy gẫm và nghiền ngẫm đoạn Kinh Thánh hôm nay hay hôm may, hay một đoạn Kinh Thánh mà ta tâm đắc, mà ta chọn để làm lẽ sống cho cuộc đời ta trước khi đi ngủ, để lời Chúa thấm nhập vào tâm trí ta, giúp cho đầu óc được thanh thản và lúc đó chỉ có Chúa ngự trị, chiếm lĩnh tâm hồn ta để ta có được một giấc ngủ sâu và không còn vướng bận hay suy nghĩ gì, giúp cho ta qua một đêm an giấc và khởi đầu một ngày mới một cách phấn khởi,hăng say và vui tươi.
- Có nhiều điều làm cho ta phải nhớ, chẳng hạn như thương,
Yêu ai ta nhớ tên hoài
Yêu Ngài ta tạc tên Ngài trong tim.
Thương làm cho cuộc sống ta thêm nhiều sắc màu và cuộc sống thú vị hơn nhiều và cũng nhờ thế và ta cảm thấy thích thú và hấp dẫn hơn trong công việc.
Không những thế, ghét cũng còn làm cho ta phải nhớ, khi ghét một ai, ta không thể nào quên được hình ảnh của người mình ghét, mà cũng vì thế, mà ta cố gắng nổ lực để đạt được những điều ta mong muốn để cho người mình ghét phải nể phục mình.
- Dùng phương pháp Tự kỵ ám thị để làm cho đời sống vui vẻ, nâng cao vẻ thánh thiện, như nhẩm trong miệng hằng ngày, mọi lúc mọi nơi câu “Con yêu Chúa”, có thể bạn sẽ cảm thấy có một sự biến đổi về tâm hồn của chính bạn, từ một người cộc cằn, nhờ ơn Chúa, ban sẽ trở thành một người hòa nhã, dễ mến và hòa đồng với mọi người.
- Một trong những phương pháp đó nữa là đừng bao giờ bỏ lễ hay đi lễ có đòi hỏi, yêu cầu, như vậy ta sẽ cảm thấy khó chịu và bực dọc khi đến với Chúa trong những cử hành Thánh, ta nên đến với Chúa với một tâm tình cảm mến tri ân trong suốt khoảng thời gian học tập làm việc mệt nhọc, chính đó là lúc ta bình tâm và đến nói chuyện thân mật với Chúa như tình Cha con thắm thiết.
Và Chúa hằng yêu mến con người, vì con người là tạo vật cao cấp của Chúa, Chúa tạo nên con người một cách cẩn thận, Chúa thổi hơi vào con người và con người là một kiệt tác mà Thiên Chúa tạo nên, tình yêu của Chúa đối với con người quá cao vời và Ngài luôn thương yêu con người như yêu thương chính mình Ngài vậy.
Sau buổi chia sẻ của Cha, vị đại diện HĐGX Giáo phận nêu lên những thiếu xót năm ngoái cũng như năm này để cải thiện và khắc phục.
Sau 1 tiếng đồng hồ chia sẻ hăng say và bổ ích, mọi người có 15’ giải lao để chuẩn bị đón tiếp Đức Cha đến, có nơi thì tụ 5, tụ 7 để bàn tán lại những vấn đề trong buổi chia sẻ, mọi người như được kết hiệp với nhau sâu hơn trong tình huynh đệ.
http://www.gpnt.net/images2/HDGX1/Pics/HDGX11.jpg
Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/HDGX1)