PDA

View Full Version : Chúa nhật XVI quanh năm A


Đamien
17-07-2008, 03:00 PM
Chúa nhật XVI quanh năm A. Mt 13,24-43

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt” (Mt 13,30)

Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, trong lúc mọi người ngủ say, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. “Dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng cùng mọc lên, có ý nói con cái thế gian tội lỗi xấu xa và con cái nước trời sống chung với nhau. Thiên Chúa đầy nhân hậu và khoan dung nên Người luôn chờ đợi kẻ có tội ăn năn trở lại.

Tâm hồn mỗi người, bất cứ là ai, đều có thể trở thành lúa tốt hay cỏ lùng tùy cách lãnh nhận và nuôi dưỡng hạt giống gieo vãi: lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, thì đồng ruộng là lòng mình sẽ đầy lúa tốt; ngược lại nếu để tai nghe lời xúi giục của ma quỷ và làm theo nó thì ruộng lòng sẽ đầy cỏ dại. Nhưng Chúa ước muốn mọi người đều trở nên công chính, những kẻ tội lỗi được ăn năn sám hối.

Thái độ của người Kitô hữu là phải biết “sống lời Chúa” để trở thành lúa tốt, nhưng đừng khinh chê kẻ khác “là cỏ dại”, mà phải cầu nguyện hy sinh để kẻ có tội ăn năn trở lại, như tấm lòng khoan dung của Chúa.