Trần An Tich
18-07-2008, 12:52 AM
Khóa Huấn Luyện Giáo Lý Viên Phaolô XI tại Giáo Hạt Phan Rang
Như chương trình đã vạch sẵn, khóa bồi dưỡng cho các giáo lý viên Giáo Hạt Phan Rang đã được tổ chức trong 2 ngày 14 & 15. 7. 2008 tại giáo xứ Hộ Diêm.
Trong Năm Thánh Phaolô, Ban Giáo Lý Giáo Phận mở khóa Huấn Luyện Phaolô XI. Châm ngôn họat động của Thánh Phaolô là TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH TÔI được chọn làm ý tưởng chủ đạo cho khóa học Phaolô XI này.
Tình yêu Chúa Kitô hôm xưa đã thúc bách Thánh Phaolô quên mình, hy sinh tất cả để sống cho Chúa Kitô, chết cho Chúa Kitô và cho Hội Thánh Người. Hôm nay, cũng tình yêu ấy thôi thúc các anh chị em giáo lý viên nối gót Thánh Phaolô, trở nên ánh sáng cho thế gian, trở nên muối cho đời, trở thành người làm dậy men Tin Mừng trong thế hệ trẻ được Thiên Chúa và Hội Thánh trao phó để phục vụ và chăm sóc.
Đặc thù của vùng Phan Rang là thời tiết nắng nóng, địa bàn trải dài, có người muốn tham dự khóa học phải đi xa hơn 50 cây số. Nhưng với lòng nhiệt huyết và tinh thần phục vụ hết mình, khóa học đã quy tụ được 174 GLV của 22 giáo xứ và giáo họ (có 3 giáo xứ và 1 giáo họ không thể gửi GLV đến được). Anh chị em phấn khởi đón chào Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận, Quý Thầy Antôn Phạm Đình Tú và Phêrô Trần Gia Tú trong Ban Giảng Huấn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha TB. Giáo Lý Giáo Hạt, Quý Cha cố vấn liên xứ cùng sẵn sàng hổ trợ và tham gia khóa học với Anh chị em GLV.
Nghi thức khai mạc được tổ chức trang trọng với phần Thắp Nến Phục Sinh, dùng những sản vật như MUỐI, MEN là biểu trưng sống động và cụ thể để đánh động và khơi gợi tinh thần mỗi người. Các em ca viên Ca đoàn Têrêxa minh họa với vũ khúc Thắp Sáng Lên góp phần cho không khí khai mạc khóa học thêm sôi động và tạo ấn tượng sâu sắc.
Đi vào nội dung trọng tâm của Khóa học chính là những Tiết Dạy Minh Họa, những giờ Hội Luận với rất nhiều trao đổi, ý kiến đóng góp….giúp cho các GLV tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích, đồng thời điều chính yếu mà Ban Giảng Huấn muốn truyền đạt là : đưa phương thức sinh hoạt giáo lý vào các tiết dạy để nội dung bài học giáo lý được chuyển tải một cách nhẹ nhàng, phù hợp và sống động.
Thời gian của Khóa học tuy ngắn ngủi, nhưng đã giúp cho mọi người thấy rõ còn rất nhiều vấn đề hạn chế, trong đó nổi cộm nhất là các Tiết dạy Minh Họa chưa đạt như mong muốn do sự đầu tư, chuẩn bị chưa cao… Đúng ra, những thiếu sót ấy không hẳn là của riêng ai hoặc nói như lời nhận xét của Thầy Đình Tú : nếu có sự đầu tư, giúp đỡ của Ban Giáo Lý Giáo Phận, của Quý Cha cố vấn… thì chắc chắn các tiết dạy sẽ đạt kết quả tốt hơn.
Thời tiết mưa nắng bất thường cũng làm trở ngại đôi chút cho các tiết dạy thực hành về Hàng Đội, Trò Chơi Liên Hoàn…., nhưng nhìn chung mọi sự đều đã diễn ra tốt đẹp trong tình thương của Chúa.
Nghi thức bế mạc là việc trao tận tay đến từng Anh Chị Em Giáo Lý Viên nến sáng, muối và men, để chính mỗi người sẽ nhận thức được nhiệm vụ cao cả của mình mà trở nên như chính những gì anh chị em đã nhận lãnh để phục vụ cho sứ mạng rao truyền Tin Mừng của Chúa.
Tạm biệt trong lưu luyến, chia tay rồi hẹn sẽ gặp lại với những khoảng thời gian như thế này để học hỏi và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm hữu ích.
“ Chính anh em là ánh sáng cho thế gian….Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để mọi người xem thấy việc anh em làm mà ngợi khen Cha anh em trên Trời.”
Nguyện xin Chúa Thánh Thần thắp lên trong tâm hồn mỗi Thầy Cô GLV ngọn lửa yêu mến của Chúa Giê-su.
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ?”
Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con thành muối không bao giờ nhạt để ướp mặn đời.
“Nước Trời cũng giống như men người ta đem trộn vào bột cho tới khi bột dậy men.”
Xin cho hết thẩy chúng con làm dậy men Tin Mừng của Chúa Giêsu trong thế hệ trẻ hôm nay.”
http://www.gpnt.net/images2/giaolyphanrang1/Pics/giaolyhatphanrang12.jpg
http://www.gpnt.net/images2/giaolyphanrang1/Pics/giaolyhatphanrang6.jpg
Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/giaolyphanrang1)
Như chương trình đã vạch sẵn, khóa bồi dưỡng cho các giáo lý viên Giáo Hạt Phan Rang đã được tổ chức trong 2 ngày 14 & 15. 7. 2008 tại giáo xứ Hộ Diêm.
Trong Năm Thánh Phaolô, Ban Giáo Lý Giáo Phận mở khóa Huấn Luyện Phaolô XI. Châm ngôn họat động của Thánh Phaolô là TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH TÔI được chọn làm ý tưởng chủ đạo cho khóa học Phaolô XI này.
Tình yêu Chúa Kitô hôm xưa đã thúc bách Thánh Phaolô quên mình, hy sinh tất cả để sống cho Chúa Kitô, chết cho Chúa Kitô và cho Hội Thánh Người. Hôm nay, cũng tình yêu ấy thôi thúc các anh chị em giáo lý viên nối gót Thánh Phaolô, trở nên ánh sáng cho thế gian, trở nên muối cho đời, trở thành người làm dậy men Tin Mừng trong thế hệ trẻ được Thiên Chúa và Hội Thánh trao phó để phục vụ và chăm sóc.
Đặc thù của vùng Phan Rang là thời tiết nắng nóng, địa bàn trải dài, có người muốn tham dự khóa học phải đi xa hơn 50 cây số. Nhưng với lòng nhiệt huyết và tinh thần phục vụ hết mình, khóa học đã quy tụ được 174 GLV của 22 giáo xứ và giáo họ (có 3 giáo xứ và 1 giáo họ không thể gửi GLV đến được). Anh chị em phấn khởi đón chào Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận, Quý Thầy Antôn Phạm Đình Tú và Phêrô Trần Gia Tú trong Ban Giảng Huấn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha TB. Giáo Lý Giáo Hạt, Quý Cha cố vấn liên xứ cùng sẵn sàng hổ trợ và tham gia khóa học với Anh chị em GLV.
Nghi thức khai mạc được tổ chức trang trọng với phần Thắp Nến Phục Sinh, dùng những sản vật như MUỐI, MEN là biểu trưng sống động và cụ thể để đánh động và khơi gợi tinh thần mỗi người. Các em ca viên Ca đoàn Têrêxa minh họa với vũ khúc Thắp Sáng Lên góp phần cho không khí khai mạc khóa học thêm sôi động và tạo ấn tượng sâu sắc.
Đi vào nội dung trọng tâm của Khóa học chính là những Tiết Dạy Minh Họa, những giờ Hội Luận với rất nhiều trao đổi, ý kiến đóng góp….giúp cho các GLV tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích, đồng thời điều chính yếu mà Ban Giảng Huấn muốn truyền đạt là : đưa phương thức sinh hoạt giáo lý vào các tiết dạy để nội dung bài học giáo lý được chuyển tải một cách nhẹ nhàng, phù hợp và sống động.
Thời gian của Khóa học tuy ngắn ngủi, nhưng đã giúp cho mọi người thấy rõ còn rất nhiều vấn đề hạn chế, trong đó nổi cộm nhất là các Tiết dạy Minh Họa chưa đạt như mong muốn do sự đầu tư, chuẩn bị chưa cao… Đúng ra, những thiếu sót ấy không hẳn là của riêng ai hoặc nói như lời nhận xét của Thầy Đình Tú : nếu có sự đầu tư, giúp đỡ của Ban Giáo Lý Giáo Phận, của Quý Cha cố vấn… thì chắc chắn các tiết dạy sẽ đạt kết quả tốt hơn.
Thời tiết mưa nắng bất thường cũng làm trở ngại đôi chút cho các tiết dạy thực hành về Hàng Đội, Trò Chơi Liên Hoàn…., nhưng nhìn chung mọi sự đều đã diễn ra tốt đẹp trong tình thương của Chúa.
Nghi thức bế mạc là việc trao tận tay đến từng Anh Chị Em Giáo Lý Viên nến sáng, muối và men, để chính mỗi người sẽ nhận thức được nhiệm vụ cao cả của mình mà trở nên như chính những gì anh chị em đã nhận lãnh để phục vụ cho sứ mạng rao truyền Tin Mừng của Chúa.
Tạm biệt trong lưu luyến, chia tay rồi hẹn sẽ gặp lại với những khoảng thời gian như thế này để học hỏi và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm hữu ích.
“ Chính anh em là ánh sáng cho thế gian….Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để mọi người xem thấy việc anh em làm mà ngợi khen Cha anh em trên Trời.”
Nguyện xin Chúa Thánh Thần thắp lên trong tâm hồn mỗi Thầy Cô GLV ngọn lửa yêu mến của Chúa Giê-su.
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ?”
Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con thành muối không bao giờ nhạt để ướp mặn đời.
“Nước Trời cũng giống như men người ta đem trộn vào bột cho tới khi bột dậy men.”
Xin cho hết thẩy chúng con làm dậy men Tin Mừng của Chúa Giêsu trong thế hệ trẻ hôm nay.”
http://www.gpnt.net/images2/giaolyphanrang1/Pics/giaolyhatphanrang12.jpg
http://www.gpnt.net/images2/giaolyphanrang1/Pics/giaolyhatphanrang6.jpg
Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/giaolyphanrang1)