PDA

View Full Version : Trại hè Junior 2008 Hạt Nha Trang


Tranphe
22-07-2008, 09:18 AM
Trại hè Junior 2008 Hạt Nha Trang


@ Địa điểm: Nhà thờ Dục Mỹ
@ Thời gian: 14g00 ngày 17/07 đến 15g00 ngày 18/07/2008
@ Thành phần tham dự: 3 Curiae Junior (Ninh Hoà, Diên Khánh và Nha Trang, gồm 430 em
@ Chủ đề: Hiệp Nhất

Năm nào cũng…đến hẹn lại lên. Sau những ngày tháng học tập vất vả và thi cử xong là các anh chị phụ trách các em Curiae Junior lại tổ chức cho các em được gặp gỡ vui chơi. Năm nay Curia Ninh Hoà đăng cai, địa điểm tại Nhà Thờ Dục Mỹ nên 12g30 ngày 17/07/2008 là chúng tôi đã xe để đến nơi cấm trại. Hai Praesi Ninh Hoà và Gò Muồng chúng tôi cùng đi chung xe. cứ nghĩ mình đến sớm nhất, nào ngờ 2 đơn vị Vạn Giã đã có mặt từ trước 12 giờ.


Chúng tôi được hướng dẫn ra khu vực cấm trại là vườn dừa rợp bóng mát khá rộng, cổng chào bằng tre tầm vông, bảng chữ kết dây “Legio Mariae – Trai Hè 2008” đã được các anh chị trong Ban Giảng Viên Giáo Lý và HĐGX Dục Mỹ dựng từ lúc nào. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vui tươi, tiếng chào rộn rã trao nhau ngay từ khi vừa gặp mặt.

Tiếp theo những chiếc xe buýt từ Nha Trang, Diên Khánh cũng từ từ vào sân nhà thờ. Các bạn ở thành phố thật chịu khó chuẩn bị đầy đủ lều trại, hăng hái bắt tay vào việc dựng trại.

Lều trại đã được dựng xong. 19 trại của 3 Curiae Ninh Hoà, Nha Trang và Hà Dừa mang 19 thánh hiệu hợp thành lời kinh cầu đẹp đẽ dâng Mẹ Maria. Trời mùa hè vùng núi nắng gay gắt, cấm trại dưới vườn dừa rợp bóng lá mà không khí vẫn oi bức. NHưng đột ngột xuất hiện cơn mưa dông, sấm sét ầm ầm, nước như trút, mấy tấm bạt không đủ che ướt. Bên trong các em ngồi tụm sát bên nhau và mặc cho trời mưa, nhưng những tiếng hát vẫn cất lên rộn rã. những bài ca sinh hoạt vang lên từ trại này đến trại kia như lửa cháy lan.

Giờ khai mạc trại bị trễ, chẳng sao, tiếng hát, tiếng vỗ tay vẫn giòn giã. Đến hơn 4 giờ chiều dứt cơn mưa, trời lại hửng nắng. Vườn dừa ướt sủng nước, đất nhão.

Vâng, dù cho trời đất có sao đi nữa, chúng tôi vẫn khai mạc trong nhà thờ. Nhờ cơn mưa đột xuất, bầu không khí mát lạnh. 430 bạn trẻ và những anh chị hướng dẫn vào ngồi trong nhà thờ thật ấm áp.

Cha xứ Dục Mỹ vui vẻ chào đón chúng tôi và giới thiệu qua về mình (vì một số bạn chưa biết cha, nên khi mới tới cứ gọi chú chú…) cũng như hướng dẫn những thứ cần dùng cho chúng tôi trong hai ngày trại. Ban tổ chức cũng giới thiệu các vị khách tham gia gồm: Cha xứ Dục Mỹ, Cha linh giám Curia Junior Ninh Hoà, hai Sư Huynh Lasan, quý Soeur dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, Chị Lịch đại diện Regia, Chị Tuyết, Chị Hoàn, Anh Trung, Anh Dũng, các trưởng Curiae Senior và Junior cùng thể trại sinh. Sau đó Cha Linh Giám Curia Junior Ninh Hoà tuyên bố khai mạc trại.

Việc đầu tiên của chúng tôi là viếng Thánh Thể, sự ồn ào náo nhiệt lắng xuống, khuôn mặt nào cũng trang nghiêm, thành kính. Mười em được chọn cầm nến, Kinh Thánh trang trọng rước lên cung thánh, để chúng tôi nghe Chúa Giêsu nói với chúng tôi trong giờ khởi đầu trại. Tiếng hát trong trẻo, cao vút, rập ràng thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Các bạn trẻ bày tỏ tâm tình của mình với Chúa Giêsu, với bạn bè trên giấy và được bỏ vào bì thư để cuối cuộc trại sẽ trao đổi cho nhau làm kỷ niệm.

Hấp dẫn và sôi động nhất của đêm là chương trình văn nghệ và lửa trại. Các bạn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thật chu đáo. Chọn lọc nội dung, trang phục thích hợp cho bài trình diễn của mình. Mở đầu chương trình văn nghệ là vũ khúc “Cảm tạ Ngài” với trang phục trang nhã, cử điệu nhịp nhàng, các em Vĩnh Phước như những thiên thần hạ giới trình diễn thật dễ thương. Tôi hỏi đùa Sr phụ trách: “Sr “lượm” ở đâu ra đám nhí dễ thương vậy?” Sr khoe: “Các em đều là Junior hết đó”.

Mặc dù Cha Linh Giám đã chuẩn bị cho khâu âm thanh và ánh sáng thật kỹ, thế nhưng cũng có mấy lần trục trặc, bài hát cất lên rồi ngắt làm cho các bạn Dục Mỹ nước mắt giọt vắn giọt dài.

Đêm lưa trại thật rộn ràng sôi nổi, các bạn không còn ngồi làm khán giả mà trở thành những người trình diễn. Bên ánh lửa hồng khuôn mặt nào cũng rạng rỡ, chơi hết mình. Mười một giờ rưỡi khuya, tàn lửa, phải chấm dứt cuộc chơi để dùng tối và nghĩ đêm. Hình như vẫn chưa thoả. Vào trại không muốn ngủ nhưng phải cố khép mình theo kỷ luật trại. Chưa đầy 3 giờ sáng, không còn đủ kiên nhẫn giữ thinh lặng nên các trại đã rộn ràng chuẩn bị cho ngày mới.

Thánh lễ là trung tâm điểm của cuộc trại, nên ai nấy trang phục chỉnh tề sốt sắng tham dự Thánh lễ. Qua một đêm khó ngủ nhưng tiếng hát vẫn trong trẻo, ngọt ngào dâng lên ca tụng Thiên Chúa. Bài giảng của Cha Linh Giám có câu chuyện tếu tếu gây cười cho các lính nhí khỏi gật đầu đồng ý, vui nhưng cũng thật thâm thuý.

Một ngày mới bắt đầu có Chúa Giêsu thêm sức mạnh nên cuộc chơi vẫn tiếp tục sôi nổi, vui vẻ không kém ngày đầu, nhất là chương trình thi giáo lý cũng thủ bản và kết thúc là trò chơi nhắc nhớ 4 Mầu Nhiệm Mân Côi: Vui, Thương, Mừng, Sáng. Các em chơi giỏi mà học cũng tốt.

Hai ngày trại qua mau! Đã đến lúc chia tay ra về, tất cả trại sinh tập trung nghe tổng kết. Sau lời nhận xét của anh trưởng Curia Hà Dừa và tuyên bố các giải thưởng. Ba Praesi Vạn Giã, Chính Toà và Đồng Hộ được giải nhảy lên mừng rỡ reo hò. Quà thưởng được trao. Lời cám ơn của Chị Trưởng ban tổ chức kết thúc cuộc trại. Cha xứ Dục Mỹ nhắn nhủ các bạn trẻ vài lời trước khi ra về.

Để lưu niệm cho cuộc trại, mỗi trại sinh được nhận một món quà nhỏ: đó là một bức thư của bạn, một tấm thiệp Lời Chúa in thật xinh xắn với Logo mang ý nghĩa hiệp nhất-chủ đề của trại.

Nhìn các bạn trẻ trong hai ngày sinh hoạt, lòng tôi dâng lên niềm hy vọng về tương lai. Vâng, vẫn còn những bạn trẻ khát khao tìm chân lý. Vẫn còn những bạn trẻ yêu thích tập tành khép mình vào kỷ luật để trở thành người hữu ích nên đã tìm đến sinh hoạt với đoàn quân của Mẹ.
Hy vọng Mẹ nắm chặt chúng con và đồng hành với chúng con và dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu cũng như đến với những người cần chúng con.

...............................................................Ninhhoà, ngày 19.07.2008
........................................................................Cát-Trinh

http://www.gpnt.net/images2/Chadatninhhoa1/Pics/traihejunior4.jpg



http://www.gpnt.net/images2/Chadatninhhoa1/Pics/traihejunior62.jpg



http://www.gpnt.net/images2/Chadatninhhoa1/Pics/traihejunior8.jpg


http://www.gpnt.net/images2/Chadatninhhoa1/Pics/traihejunior100.jpg



Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/Chadatninhhoa1)

Tranphe
22-07-2008, 09:24 AM
ĐẠI DIỆN CÁC EM JUNIOR NÓI LÊN CẢM NHẬN

KHI THAM DỰ TRẠI HÈ 2008

Kính thưa Cha Linh giám Curia Junior Ninh Hoà
Kính thưa Cha Quản xứ Dục Mỹ
Kính thưa Soeur Linh giám Praesidium Junior Vĩnh Phước
Kính thưa quý Frere, quý Thầy, cùng các anh phụ trách sinh hoạt
Kính thưa Hội đồng Regia Nha Trang
Kính thưa quý anh chị Hội đồng Curia Nha Trang, Ninh Hoà, Hà Dừa

Curiae Junior chúng con gồm 430 em như nhũng cánh chim nhỏ bé trong Đại gia đình Regia Nha Trang, đã vui mừng hân hoan về tổ ấm Giáo xứ Dục Mỹ, được quây quần bên nhau giao lưu trại hè năm 2008.

Chúng con cảm nhận được thời gian giao lưu tuy ngắn ngủi, nhưng chúng con nhìn lại một chặng đường năm qua, Junior chúng con rút ra được nhiều bài học để xứng đáng là đạo binh chiến sĩ của Đức Mẹ trong cuộc sống đạo giữa đời hằng ngày.

Giữa đêm vắng, chúng con ngủ bên nhau, quanh ánh lửa bập bùng tay trong tay, chúng con đã trao nhau những tâm tình triều mến và cảm thông, chơi vui đùa trong những trò chơi sinh hoạt. Để sưởi ấm cho nhau tình bác ái huynh đệ hiệp nhất. làm sao có thể diễn tả được nỗi niềm hạnh phúc của những người con Chúa trong lứa tuổi hồn nhiên của chúng con.

Qua cuộc giao lưu, ký ức của chúng con luôn luôn có nhiều những kỷ niệm đẹp khi tham gia sinh hoạt Legio Junior thời thơ ấu thiếu niên. Và luôn luôn nhớ rằng: mục đích của Legio là thánh hoá bản thân và giúp thánh hoá tha nhân.

Chúng con luôn mong chờ một năm mới đã mở ra cho chúng con bao dự định, bao chương trình đang chờ đón, với mọi điều tốt đẹp, để rồi sẽ có kết quả tốt đẹp như những ước mong của chúng con như ngày hôm nay.
Phút tạm biệt đến gần. chúng con xin chân thành cám ơn Cha Linh giám Giuse Nguyễn Xuân Đạt, Cha quản xứ Giuse Trần Đình Hoà, Quý Frere, các anh chị Hội Đồng Curiae, đã đỗ bao công sức cho chúng con trong chương trình giao lưu 2008 vui vẻ và nhiều bổ ích.

Chúng con là những con chim bé nhỏ, dại khờ, có chi lỗi lầm trong thời gian giao lưu hè, chúng con xin quý Cha, quý anh chị Hội đồng Curiae bỏ qua cho những thiếu xót đó của chúng con. Chúng con hứa sẽ hoàn thiện mình mỗi ngày được tốt hơn.

Xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác cho quý Cha, quý Soeur, quý Frere, quý Thầy, quý Anh Chị nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria.

..........................................................Giao lưu hè Junior 2008


http://www.gpnt.net/images2/Chadatninhhoa1/Pics/traihejunior103.jpg


Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/Chadatninhhoa1)