Đamien
25-07-2008, 09:49 AM
Chúa nhật XVII quanh năm A. Mt 13,44-52
1
“Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46)
Phúc âm hôm nay nhấn mạnh đến hạng người khôn ngoan biết lựa chọn Nước Trời với bất cứ giá nào, bán hết của cải mà mua viên ngọc. “Điều mà chúng ta phải bắt chước ở đây, chính là sự quyết định của người buôn đã bỏ tất cả vì viên ngọc quý” (Lagrange)
Không phải từ bỏ như vậy là không thiết tha gì đến bổn phận trần thế. Trái lại ta vẫn hăng say hoạt động trong xã hội (MV 39b), nhưng không để vật chất, danh vọng ràng buộc làm chúng ta mất tự do. Ta vẫn có thể xử dụng của cải trần gian một cách hợp lý để mua lấy phần rỗi cho mình và cho kẻ khác. Cứu cánh cuộc sống con người không dừng lại ở trần gian, nhưng ở trên trời, nơi ta kết hiệp với Thiên Chúa muôn đời. Tìm được viên ngọc quý là chính Chúa Kitô, chúng ta phải dám sống chết cho Người, dám từ bỏ những ràng buộc, những ngăn trở làm ta xa Chúa. Còn gì đẹp bằng giữa cuộc sống bon chen ồn ào, ta biết hy sinh tất cả để được Nước Trời, được hạnh phúc muôn đời.
2
“Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được…vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có để mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44)
Trình thuật tin Mừng ghi lại những người khôn ngoan, luôn biết cách để đạt được Nước Trời. Nước Trời giống như kho tàng trong ruộng, tìm được kho tàng, người đó về nhà bán tất cả những gì mình có để mua lấy thửa ruộng có chôn giấu kho tàng.
Nước Trời là kho tàng quý giá mà ta phải cố gắng đạt cho được. muốn được thế, cần phải biết giáo lý của Chúa, tuân giữ những huấn lệnh chỉ thị của Người, chọn một nếp sống xứng hợp với Nước Trời. Bởi lẽ nếu ta là kẻ tội lỗi thì sẽ không được vào Nước Trời “mà sẽ bị ném vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng”.
Nếu chúng ta hiểu rõ giá trị của Nước Trời thì những hy sinh của ta đâu có đáng gì. “Tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta” (Rm 8,18)
Vậy ta phải chấp nhận hy sinh để có thể chiếm hữu Nước Trời. Việc chọn lựa tùy ở mỗi người chúng ta.
1
“Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46)
Phúc âm hôm nay nhấn mạnh đến hạng người khôn ngoan biết lựa chọn Nước Trời với bất cứ giá nào, bán hết của cải mà mua viên ngọc. “Điều mà chúng ta phải bắt chước ở đây, chính là sự quyết định của người buôn đã bỏ tất cả vì viên ngọc quý” (Lagrange)
Không phải từ bỏ như vậy là không thiết tha gì đến bổn phận trần thế. Trái lại ta vẫn hăng say hoạt động trong xã hội (MV 39b), nhưng không để vật chất, danh vọng ràng buộc làm chúng ta mất tự do. Ta vẫn có thể xử dụng của cải trần gian một cách hợp lý để mua lấy phần rỗi cho mình và cho kẻ khác. Cứu cánh cuộc sống con người không dừng lại ở trần gian, nhưng ở trên trời, nơi ta kết hiệp với Thiên Chúa muôn đời. Tìm được viên ngọc quý là chính Chúa Kitô, chúng ta phải dám sống chết cho Người, dám từ bỏ những ràng buộc, những ngăn trở làm ta xa Chúa. Còn gì đẹp bằng giữa cuộc sống bon chen ồn ào, ta biết hy sinh tất cả để được Nước Trời, được hạnh phúc muôn đời.
2
“Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được…vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có để mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44)
Trình thuật tin Mừng ghi lại những người khôn ngoan, luôn biết cách để đạt được Nước Trời. Nước Trời giống như kho tàng trong ruộng, tìm được kho tàng, người đó về nhà bán tất cả những gì mình có để mua lấy thửa ruộng có chôn giấu kho tàng.
Nước Trời là kho tàng quý giá mà ta phải cố gắng đạt cho được. muốn được thế, cần phải biết giáo lý của Chúa, tuân giữ những huấn lệnh chỉ thị của Người, chọn một nếp sống xứng hợp với Nước Trời. Bởi lẽ nếu ta là kẻ tội lỗi thì sẽ không được vào Nước Trời “mà sẽ bị ném vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng”.
Nếu chúng ta hiểu rõ giá trị của Nước Trời thì những hy sinh của ta đâu có đáng gì. “Tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta” (Rm 8,18)
Vậy ta phải chấp nhận hy sinh để có thể chiếm hữu Nước Trời. Việc chọn lựa tùy ở mỗi người chúng ta.