PDA

View Full Version : Đức Giêsu đề cao viên sĩ quan


ndt
30-06-2006, 07:37 PM
Đức Giêsu đề cao viên sĩ quan (Mt 8,5-13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText= Mt 18:5-13&FontSize=Txt10))

Cuộc gặp gỡ và đối thoại của viên sĩ quan với Đức Giêsu có nhiều điều bất ngờ, khác thường. Một sĩ quan làm việc cho đế quốc Rôma đến cầu cứu Đức Giêsu, một người dân Do thái đã có lúc muốn tách biệt giữa thế quyền và thần quyền.

Là một đại đội trưởng, có lẽ hằng ngày ông ta thường ra lệnh cho cấp dưới quyền, cũng có đôi khi ông nhận lệnh của cấp chỉ huy. Nói chung, ngôn ngữ của mệnh lệnh trong quân đội là rõ ràng, minh bạch để duy trì kỷ luật, để mang lại tính hiệu quả cuả công việc.

Thế nhưng, viên sĩ quan này đã đến xin Đức Giêsu cứu chữa cho một người đầy tớ của mình. Lời cầu xin của ông ta cũng không mấy rõ ràng. Xin Đức Giêsu cứu chữa cho đầy tớ nhưng lại không muốn Người bước vào nhà mình.

Quả thật, khi viên đại đội trưởng đến gặp Đức Giêsu ông đã thay đổi hoàn toàn cung cách thường ngày của một sĩ quan quân đội Rôma. Đức Giêsu không chấp nhất lời cầu xin của viên sĩ quan, lại còn tuyên dương lòng tin và lòng khiêm tốn của ông trước các tông đồ và đám đông theo Người.

Khác với thái độ của viên sĩ quan khi đến gặp Đức Giêsu, nhiều người thích uy quyền, ra lệnh cho kẻ khác, đòi buộc sự rõ ràng, kỷ luật một cách cứng nhắc đến nỗi có thể giết chết sự sáng tạo hay linh hoạt nơi người đối thoại. Có những người thích sự đồng nhất vì cho rằng nó mang lại hiệu quả cao. Nhưng tựu trung kỷ luật và tính hiệu quả chỉ là những hình thức bên ngoài. Điều quan trọng là tương quan, là sự thông cảm, hiểu biết giữa con người với nhau.

Đức Giêsu không thích uy quyền và lệnh truyền của Người là luật yêu thương. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải biến đổi cung cách hành xử tầm thường theo kiểu của thế gian, để mặc lấy sức mạnh của phục vụ, yêu thương và biết đón nhận sự khác biệt của người khác.