admin
30-07-2008, 04:54 PM
Lễ bế giảng Lớp Thần học Liên Tu Sĩ Giáo phận Nha Trang khóa X tại Tòa Giám Mục NT
Chiều nay 30/7/2008, Lớp Thần học Liên Tu Sĩ bế giảng sau một tháng tròn cùng nhau đèn sách. Biết bao niềm vui nỗi buồn, biết bao nụ cười, tiếng chào trao cho nhau, biết bao lần nâng đỡ nhau trong giờ lao cả lúc hăng say cũng như khi mệt mỏi của ngày học...Bây giờ chỉ là kỷ niệm. Thật đẹp quá! Lời chào tạm biệt sao đắng trong cuốn họng quá nhỉ ?! Định luật của thời gian không gian hữu hạn là vậy.
Bao kỷ niệm đẹp ấy đã khơi dậy nơi mỗi thành viên của Lớp một điều duy nhất là lòng biết ơn: Cảm tạ Chúa và tri ân người.
Cảm tạ Chúa đã quy tụ muôn con người dâng hiến từ các Hội Dòng về một mái nhà thân yêu (Tòa Giám Mục Nha Trang) để học hỏi và chia sẻ. Để tỏ lòng cảm tạ Chúa, Lớp Thần học đã quỳ bên Thánh Thể Chúa dâng lên một tháng học vừa qua. Sau giờ chầu tạ ơn, Đức Cha Giuse trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 24 Nữ tu sau 5 năm theo khóa Thần học Liên Tu sĩ tại Nha Trang.
Tri ân các Đấng Bề Trên đã yêu thương tạo mọi điều kiện để thăng tiến trong ơn gọi. Để tỏ lòng biết ơn, Lớp Thần học tổ chức một buổi văn nghệ bỏ túi: Hát cho nhau nghe, diễn cho nhau xem. Thật đầm ấm yêu thương trong tình yêu của Chúa!
Lòng tri ân các Đấng Bề Trên cũng được Đức Cha Giuse gợi nhắc đến Đức Cha Chính Phaolô đáng kính. Chính ngài đã khao khát tìm mọi cách để nâng cao sự hiểu biết mọi thành phần Dân Chúa, trong đó có các Lớp Thần học Liên Tu Sĩ này.
Cuối buổi hội diễn văn nghệ, các Nữ tu nhìn nhau, nắm tay nhau, cùng hát lên bài tạm biệt. Thật cảm động!
Hẹn gặp lại năm sau.
http://www.gpnt.net/images2/hinhbemacthan1/Pics/begialopthhoctusi12.jpg
http://gpnt.net/images2/begiathtusi08/begialopthhoctusi1.jpg
http://www.gpnt.net/images2/hinhbemacthan1/Pics/begialopthhoctusi16.jpg
Các Nữ tu tốt nghiệp
Trần Phê
xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/hinhbemacthan1)
Chiều nay 30/7/2008, Lớp Thần học Liên Tu Sĩ bế giảng sau một tháng tròn cùng nhau đèn sách. Biết bao niềm vui nỗi buồn, biết bao nụ cười, tiếng chào trao cho nhau, biết bao lần nâng đỡ nhau trong giờ lao cả lúc hăng say cũng như khi mệt mỏi của ngày học...Bây giờ chỉ là kỷ niệm. Thật đẹp quá! Lời chào tạm biệt sao đắng trong cuốn họng quá nhỉ ?! Định luật của thời gian không gian hữu hạn là vậy.
Bao kỷ niệm đẹp ấy đã khơi dậy nơi mỗi thành viên của Lớp một điều duy nhất là lòng biết ơn: Cảm tạ Chúa và tri ân người.
Cảm tạ Chúa đã quy tụ muôn con người dâng hiến từ các Hội Dòng về một mái nhà thân yêu (Tòa Giám Mục Nha Trang) để học hỏi và chia sẻ. Để tỏ lòng cảm tạ Chúa, Lớp Thần học đã quỳ bên Thánh Thể Chúa dâng lên một tháng học vừa qua. Sau giờ chầu tạ ơn, Đức Cha Giuse trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 24 Nữ tu sau 5 năm theo khóa Thần học Liên Tu sĩ tại Nha Trang.
Tri ân các Đấng Bề Trên đã yêu thương tạo mọi điều kiện để thăng tiến trong ơn gọi. Để tỏ lòng biết ơn, Lớp Thần học tổ chức một buổi văn nghệ bỏ túi: Hát cho nhau nghe, diễn cho nhau xem. Thật đầm ấm yêu thương trong tình yêu của Chúa!
Lòng tri ân các Đấng Bề Trên cũng được Đức Cha Giuse gợi nhắc đến Đức Cha Chính Phaolô đáng kính. Chính ngài đã khao khát tìm mọi cách để nâng cao sự hiểu biết mọi thành phần Dân Chúa, trong đó có các Lớp Thần học Liên Tu Sĩ này.
Cuối buổi hội diễn văn nghệ, các Nữ tu nhìn nhau, nắm tay nhau, cùng hát lên bài tạm biệt. Thật cảm động!
Hẹn gặp lại năm sau.
http://www.gpnt.net/images2/hinhbemacthan1/Pics/begialopthhoctusi12.jpg
http://gpnt.net/images2/begiathtusi08/begialopthhoctusi1.jpg
http://www.gpnt.net/images2/hinhbemacthan1/Pics/begialopthhoctusi16.jpg
Các Nữ tu tốt nghiệp
Trần Phê
xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/hinhbemacthan1)