PDA

View Full Version : Ai đã sờ vào áo tôi?


ndt
01-07-2006, 01:18 PM
Ai đã sờ vào áo tôi?

<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=150 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.gpnt.net//images/Pics/kthinhnho79.jpg</TD></TR><TR><TD align=middle>Mc 5,21-43 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 5:21-43&FontSize=Txt10)</TD></TR></TBODY></TABLE>
Một chi tiết có ý nghĩa để hiểu câu chuyện (Mc 5,21-43 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 5:21-43&FontSize=Txt10)) là cử chỉ “sờ, chạm” đến gấu áo của Đức Giêsu và Đức Giêsu chạm vào đứa con gái đã chết của ông Giairô. Hành vi “đụng, chạm” này luôn xảy ra và tác động trong tương quan hai chiều. Hiệu quả của nó cũng tùy thuộc vào tâm tình, sự xác tín của người trao ban hay tiếp nhận hành vi này.

Người đàn bà mắc bệnh loạn huyết trong 12 năm đã vượt qua những qui định của xã hội, tôn giáo Do thái về thanh sạch và nhơ uế để chạm đến gấu áo của Đức Giêsu với một niềm tin mãnh liệt. Một cách nào đó Đức Giêsu cũng đồng ý để cho bà ta chạm đến Người. Kết quả là sức mạnh chữa lành từ Đức Giêsu xuất ra khiến bà lành bệnh ngoài sự mong đợi của bà.

Đức Giêsu cũng vượt lên trên những qui định về việc chạm đến xác chết của một cô gái 12 tuổi, tuổi bắt đầu lập gia đình theo phong tục Do thái. Luật thanh sạch cấm người thanh niên chạm đến người phụ nữ không phải là vợ mình. Người không bị nhiễm uế, trái lại còn mang lại sự sống cho cô ta.

Khi rước Chúa vào lòng, người kitô hữu không chỉ chạm đến gấu áo của Chúa mà còn được diễm phúc chạm đến chính Mình và Máu Chúa. Khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ được biến đổi nếu chúng ta rước Chúa với một đức tin thực sự. Sự đổi thay đó ban cho chúng ta sự sống, sức mạnh siêu nhiên để có thể đi đến với những người bị bỏ rơi, bị đặt bên lề gia đình, cộng đoàn và xã hội vì bất cứ lý do nào.

Để có thể chạm đến người khác thể hiện qua những cử chỉ ân cần thăm hỏi, yêu thương, chan hoà tình người chúng ta cần phải vượt qua những nghi kỵ, thành kiến, ngăn cách thiếu nền tảng hay những tục lệ xã hội không phù hợp với tinh thần Kitô giáo.

Xin Chúa cho chúng ta biết trở thành bàn tay nối dài của Chúa để đi đến với mọi người, nhất là những người bị thiệt thòi, bỏ rơi chung quanh chúng ta.