PDA

View Full Version : 491 em học sinh khá, giỏi của các trường THPT trong Giáo Hạt Cam Ranh lãnh thưởng


admin
10-08-2008, 05:55 PM
491 em học sinh khá, giỏi của các trường THPT trong Giáo Hạt Cam Ranh lãnh thưởng

Hôm nay, ngày 09/08/2008, Giáo Hạt Cam Ranh đã tổ chức ngày lễ phát thưởng và giao lưu cho 491 em học sinh khá, giỏi của các trường THPT trong Giáo Hạt tại Giáo xứ Hòa Nghĩa.

Trong phần giảng thuyết, Cha Giuse Nguyễn Thường đã chia sẻ cho các em đề tài: “Học sinh Cam Ranh hãy sống trách nhiệm và hiếu thảo”. Cha có chia sẻ rằng: “Các con hãy ý thức nơi mình đi, người mình gặp, việc mình làm…. Chúng ta không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh không biện minh cho hành động sai trái…. Tuổi trẻ không cố gắng đến khi già nuối tiếc…. Làm sao để cho cuộc đời đẹp, tốt, sáng giá lên đó là phải học.”

Những ý tưởng của Cha được đào sâu hơn trong các bài thảo luận và đúc kết của các em:

Câu hỏi gợi ý Đề tài 1 :

1 – “Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho kẻ khôn khéo, là vực thẳm cho kẻ yếu đuối”. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hay sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa mình thôi ! Có đúng như vậy không ? Em nghĩ sao ?
2. “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”
“Ơn cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Mẹ cha trọng quá bạc vàng,
Kể làm sao xiết muôn vàn công ơn.”
Hình ảnh rất đẹp nói về công ơn của cha mẹ, em hiểu ý nghĩa câu thơ này như thế nào ? Em có thấy đúng như vậy không về tình thương và công lao khó nhọc của Ba Má dành cho em ?

Câu hỏi gợi ý Đề tài 2:

1. “Thiên tài là một phần trăm, và 99 % là mồ hôi” (Thomas Edison) và “Không có gì vĩ đại mà hoàn thành được nếu không cố gắng” (Hegel) Mọi thành công đều là sản phẩm, là kết quả của các cuộc vật lộn để khắc phục mọi gian nan. Muốn đạt kết quả cao, học giỏi phải cố gắng phấn đấu liên lĩ …, có đúng vậy không ? Hay là do may rủi ? Theo em muốn thành công phải làm gì ?
2.“Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn đứt dây !
Đờn đứt dây còn dây nối lại,
Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Phận mồ côi khổ lắm ai ơi !”
Em hiểu thế nào là người con có cha có mẹ, và thế nào là đứa trẻ mồ côi ? Có khác nhau không ? Đặc biệt khác ở điểm nào ?

Câu hỏi gợi ý Đề tài 3 :

1. Luật “Gieo và Gặt” hay là Luật “Nhân Quả” : Nếu bạn không gieo hạt, làm sao bạn mong hái quả ? Nếu bạn không “Tốn công mài sắt” làm sao miếng sắt của bạn “có ngày nên kim” ? Hay “Tuổi trẻ không gắng sức học hành, già cả những ngậm ngùi !” và “Đường tuy gần chẳng đi chẳng đến. Việc tuy nhỏ chẳng làm chẳng xong !” Em thấy có đúng không ? Và em sẽ làm gì cho đời em nên ?
2. “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”
“Ơn cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Mẹ cha trọng quá bạc vàng,
Kể làm sao xiết muôn vàn công ơn.”
Hình ảnh rất đẹp nói về công ơn của cha mẹ, em hiểu ý nghĩa câu thơ này như thế nào ? Em có thấy đúng như vậy không về tình thương và công lao khó nhọc của Ba Má dành cho em ?

Câu hỏi gợi ý Đề tài 4 :

1. Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã dạy : “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình thì chính các con cũng hãy làm cho người ta như vậy ! Luật Môsê và các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12) Cụ thể em muốn bạn bè quí mến, tôn trọng, giúp đỡ em, thì phải làm như vậy cho bạn bè … Đối với ba mẹ muốn phải làm gì cho em ? Và em đã làm gì cho ba mẹ ? …
2. “Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn đứt dây !
Đờn đứt dây còn dây nối lại,
Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Phận mồ côi khổ lắm ai ơi !”
Em hiểu thế nào là người con có cha có mẹ, và thế nào là đứa trẻ mồ côi ? Có khác nhau không ? Đặc biệt khác ở điểm nào ?

Câu hỏi gợi ý Đề tài 5 :

1. “Ai nhận ra mình đã lầm lẫn, chứng tỏ rằng kẻ ấy hôm nay đã khôn hơn hôm qua” (Thomas A. Kempis) Để điều chỉnh những thất bại sai lầm, vd. Không thuộc bài, đi học trễ, thi làm bài kém phải thi lại …, không gì quí hơn là rút kinh nghiệm, chỗi dậy và bắt đầu lại. Em sẽ khá hơn, em có thể khá hơn, và em phải khá hơn ! Em có kinh nghiệm nầy chưa ?
2. “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”
“Ơn cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Mẹ cha trọng quá bạc vàng,
Kể làm sao xiết muôn vàn công ơn.”
Hình ảnh rất đẹp nói về công ơn của cha mẹ, em hiểu ý nghĩa câu thơ này như thế nào ? Em có thấy đúng như vậy không về tình thương và công lao khó nhọc của Ba Má dành cho em ?

Sau phần thảo luận, toàn thể các em vui mừng đón chào Đức Cha Phó Giuse trong tiếng vỗ tay reo hò. Trong bài nói chuyện Đức Cha đã nhắn gửi với các bạn trẻ trong Giáo Hạt rằng: “Càng học cao thì càng bao dung và quảng đại…. Càng thành đạt. Càng học giỏi thì càng khiêm tốn…. Lúc đó chúng con trở nên những người rất hữu ích cho Giáo Hội và cho xã hội….”

Vào lúc 15h30: Thánh lễ Tạ Ơn và nghi thức lên đường.
Cảm tạ Chúa đã cho Giáo Hạt chúng con có một ngày thật ý nghĩa. Chúng con tin chắc rằng các em sẽ sống tốt những gì Chúa muốn trao gửi cho các em qua Đức Cha Phó Giuse, qua Cha giảng thuyết, qua các cha, những người hữu trách.


http://gpnt.net/images2/ghcamranhphatthuog/Pics/ghcrphathuog3.jpg

http://gpnt.net/images2/ghcamranhphatthuog/Pics/ghcrphathuog16.jpg

http://gpnt.net/images2/ghcamranhphatthuog/Pics/ghcrphathuog31.jpg

http://gpnt.net/images2/ghcamranhphatthuog/Pics/ghcrphathuog21.jpg



Thanh Toàn

xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/ghcamranhphatthuog/)