admin
21-08-2008, 09:05 PM
CÁC THẦY ĐẠI CHỦNG VIỆN NHA TRANG
GIAO LƯU VỚI BAN PHẦN VIỆC GIÁO XỨ BẢO LỘC
NHÂN DỊP NGHỈ HÈ.
Ngày 17.08.2008, anh em Đại Chủng Sinh theo học khoá bổ túc tại ĐCV Nha Trang đang nghỉ hè, đã hẹn với Ban Phần Việc Giáo Xứ Bảo Lộc để có cuộc đá banh giao lưu trên sân Đa Năng của Giáo Xứ.
Phía các Thầy, ngay từ tối hôm trước từ Đà-Lạt đã xuống Bảo Lộc.
Và sáng 17.08 từ 9g00 trận giao hữu đã khai mạc.
Phía chủng sinh có sự tham gia của 2 cha Phó của Giáo Xứ, phía Ban Phần Việc có sự đồng ý của các Thầy được hỗ trợ bởi các con cháu.
Trận banh diễn ra vừa hào hứng vừa chan hoà tình cảm, với sự cổ vũ của nhiều thành phần trong giáo xứ. Qua hai hiệp mỗi hiệp 40 phút kết quả là 8/3 nghiêng về phía các chủng sinh.
Cha Phó Tĩnh giữa chừng bị sụp xương sống phải ra sân.
Sau khi giao lưu bằng chân, đến giờ giao lưu miệng : qua bữa ăn rất đậm tình nghĩa. Và không chỉ là những món ăn, mà còn có cả giao lưu hát xướng giữa các thành phần.
Deo gratias. Tạ ơn Chúa về tình huynh đệ.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2008/MV0808/GiaoLuu/DSC00537.JPG
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2008/MV0808/GiaoLuu/DSC00540.JPG
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2008/MV0808/GiaoLuu/DSC00555.JPG
simonhoadalat
GIAO LƯU VỚI BAN PHẦN VIỆC GIÁO XỨ BẢO LỘC
NHÂN DỊP NGHỈ HÈ.
Ngày 17.08.2008, anh em Đại Chủng Sinh theo học khoá bổ túc tại ĐCV Nha Trang đang nghỉ hè, đã hẹn với Ban Phần Việc Giáo Xứ Bảo Lộc để có cuộc đá banh giao lưu trên sân Đa Năng của Giáo Xứ.
Phía các Thầy, ngay từ tối hôm trước từ Đà-Lạt đã xuống Bảo Lộc.
Và sáng 17.08 từ 9g00 trận giao hữu đã khai mạc.
Phía chủng sinh có sự tham gia của 2 cha Phó của Giáo Xứ, phía Ban Phần Việc có sự đồng ý của các Thầy được hỗ trợ bởi các con cháu.
Trận banh diễn ra vừa hào hứng vừa chan hoà tình cảm, với sự cổ vũ của nhiều thành phần trong giáo xứ. Qua hai hiệp mỗi hiệp 40 phút kết quả là 8/3 nghiêng về phía các chủng sinh.
Cha Phó Tĩnh giữa chừng bị sụp xương sống phải ra sân.
Sau khi giao lưu bằng chân, đến giờ giao lưu miệng : qua bữa ăn rất đậm tình nghĩa. Và không chỉ là những món ăn, mà còn có cả giao lưu hát xướng giữa các thành phần.
Deo gratias. Tạ ơn Chúa về tình huynh đệ.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2008/MV0808/GiaoLuu/DSC00537.JPG
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2008/MV0808/GiaoLuu/DSC00540.JPG
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2008/MV0808/GiaoLuu/DSC00555.JPG
simonhoadalat