josluukien
28-08-2008, 06:02 PM
Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du Nha Trang làm thiện nguyện tại Giáo xứ Liên Sơn - Ninh Thuận
Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du được thành lập hơn 4 năm qua, song song với những giờ cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa và học hỏi suy niệm sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du, Nhóm còn tổ chức các buổi thăm viếng bệnh nhân AIDS bị bỏ rơi, những gia đình nghèo, hơn nữa đi thăm và phát quà từ thiện cho các anh em dân tộc vùng sâu vùng xa, để theo bước chân của Mẹ trên con đường tận hiến phục vụ và sống sứ điệp Mẹ ban. Nằm trong những hoạt động đó, vào ngày thứ Hai 25/08/2008, Nhóm đã cùng Cha Linh hướng lên đường làm thiện nguyện cho các anh em dân tộc miền núi tại Giáo xứ Liên Sơn - Ninh Thuận.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu11.jpg
Nét hồn nhiên, vô tư hiện rõ trên khuôn mặt của các em dân tộc
Đúng 8h00 xe chúng tôi khởi hành thẳng tiến về Gx. Liên Sơn. Đến với bà con dân tộc là cơ hội để chúng tôi cảm nhận rằng bên cạnh mình còn có nhiều người bất hạnh và gặp nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống và ý thức hơn bổn phận của mình là biết cảm thông, chia sẻ trong tình huynh đệ, bác ái và yêu thương. Vượt hơn 100 km, vào lúc 11h15 chúng tôi đã có mặt tại Nhà thờ Gx. Liên Sơn, một vùng đất đầy nắng và gió. Hình ảnh mà chúng tôi thấy được đầu tiên là có rất nhiều anh chị em dân tộc đã ngồi chờ đón Nhóm từ rất lâu (không kể thời tiết nắng gắt) khi biết tin Nhóm đến đây. Làm sao mà không quý mến được khi thấy những cụ già với khuôn mặt đầy những nếp nhăn, làm sao mà không thương được khi thấy các em nhỏ đang vui đùa một cách hồn nhiên, vô tư, … Hình ảnh ấy thật sự làm chúng tôi cảm động! Và chúng tôi đã được Cha quản xứ Giuse Nguyễn Đức Long đón tiếp rất vui vẻ và chu đáo. Chưa kịp nghỉ ngơi sau một chặng đường khá xa, từng người trong Nhóm bắt đầu phân chia và phát hơn 300 xuất quà cho bà con dân tộc; còn áo quần, đồ dùng học tập, … sẽ được Cha quản xứ phân phát sau. Với những món quà nho nhỏ trên tay, ai nấy cũng cảm thấy vui và cảm động trước tình yêu thương mà Nhóm trao tặng. Và khi được hỏi:” Quà như vậy bà có thấy ít không?”. Bà cụ liền trả lời:” Thế là nhiều rồi, cũng đủ ăn được 3 ngày. Như vậy cũng biết ơn lắm rồi!”. Tôi đùa vui:” Nhiều như thế, mà sao chỉ ăn được có 3 ngày thôi?”. Bà đáp:” Vì nhà đông con lắm!” Vâng đúng vậy, người dân tộc Raglay ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, và mỗi gia đình có ít nhất từ 3 đến 10 đứa con, nên đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Vì lẽ đó, những phần quà thiết thực ấy cũng phần nào làm nhẹ bớt những khó khăn vất vả trong đời thường mà họ đang gặp phải và còn là sự khích lệ lớn lao cho một tương lai tốt đẹp hơn. Hơn nữa, qua sự thăm hỏi gần gũi anh em dân tộc sẽ đem mọi người đến gần nhau hơn trong một gia đình của tình yêu thương và sự hiệp nhất vì tất cả đều là con cái của Cha trên trời và là anh em của nhau.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu17.jpg
Anh Trưởng Nhóm phát quà cho bà cụ dân tộc
Sau đó, chúng tôi được dùng bữa cơm trưa thân mật với những ”đặc sản cây nhà lá vườn” cùng Cha quản xứ- một người mục tử dễ thương, vui vẻ, quảng đại và hết lòng vì đoàn chiên. Cha đã chia sẻ với chúng tôi về những công việc mà Cha đã và đang thực hiện để giúp đỡ và đem Chúa đến cho đồng bào dân tộc; bên cạnh đó Cha cũng đã đối diện với nhiều khó khăn trong cánh đồng truyền giáo bao la của vùng đất này, nhưng Cha vẫn không chán nản và bỏ cuộc, mà ngược lại, theo lời Cha chia sẻ:” Trong công việc của mình, nếu biết phó thác và tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, thì chắc chắn Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta.” Như Chúa Giêsu cũng đã từng nói:” Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33). Thật vậy, những công việc âm thầm với những thành quả mà Cha đã gặt hái được cho Giáo xứ đã minh chứng rõ điều ấy. Và chúng tôi cũng đã phần nào thấm thía lời Cha nói:” Cho dù có ở Giáo xứ nào đi chăng nữa, mình vẫn vui vẻ chấp nhận vì ở đâu cũng là phục vụ Chúa và tha nhân, mà các Cha khác có tới đây cũng sẽ tiếp tục sứ mạng truyền giáo như vậy.”
Và đến 18h00 chúng tôi đã có mặt tại Nha Trang kết thúc chuyến đi thật ý nghĩa và đầy cảm xúc.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu30.jpg
Cha Linh hướng đang nói chuyện với Cha quản xứ
Trong năm này, đây là lần thứ hai Nhóm đến với anh em dân tộc (lần đầu tại miền núi Khánh Sơn), tuy hai nhưng chỉ là một, với một mục đích duy nhất “chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, đem niềm vui đến chốn u sầu.” Niềm vui mà Nhóm trao ban cho anh em dân tộc là tình yêu của Đức Kitô như “hạt lúa mì thối nát đi để sinh nhiều bông hạt khác”. Tình yêu ấy chính là sự dấn thân phục vụ quên mình, để hơn hết như thánh Phanxicô đã từng nói “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh”, đó cũng là lý tưởng cao đẹp của cuộc sống. Đặc biệt trong chuyến đi lần này, còn có sự hiện diện của Cha Linh hướng Nhóm, mặc dù bận nhiều công việc của Hội Dòng SVD nhưng Cha vẫn đồng hành với Nhóm trên mọi nẻo đường phục vụ, từ những buổi sinh hoạt của Nhóm hằng tuần cho đến những công việc từ thiện, và chính lòng nhiệt tình hăng say của Cha luôn là sự khích lệ quý báu cho từng thành viên của Nhóm trong việc hoạt động Tông Đồ.
Ước mong những công việc từ thiện như thế sẽ được tiếp tục nhân rộng như là dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiệp nhất trong Đức Kitô và tinh thần Mẹ Mễ Du.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu34.jpg
Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/thiennguyen1)
Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du được thành lập hơn 4 năm qua, song song với những giờ cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa và học hỏi suy niệm sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du, Nhóm còn tổ chức các buổi thăm viếng bệnh nhân AIDS bị bỏ rơi, những gia đình nghèo, hơn nữa đi thăm và phát quà từ thiện cho các anh em dân tộc vùng sâu vùng xa, để theo bước chân của Mẹ trên con đường tận hiến phục vụ và sống sứ điệp Mẹ ban. Nằm trong những hoạt động đó, vào ngày thứ Hai 25/08/2008, Nhóm đã cùng Cha Linh hướng lên đường làm thiện nguyện cho các anh em dân tộc miền núi tại Giáo xứ Liên Sơn - Ninh Thuận.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu11.jpg
Nét hồn nhiên, vô tư hiện rõ trên khuôn mặt của các em dân tộc
Đúng 8h00 xe chúng tôi khởi hành thẳng tiến về Gx. Liên Sơn. Đến với bà con dân tộc là cơ hội để chúng tôi cảm nhận rằng bên cạnh mình còn có nhiều người bất hạnh và gặp nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống và ý thức hơn bổn phận của mình là biết cảm thông, chia sẻ trong tình huynh đệ, bác ái và yêu thương. Vượt hơn 100 km, vào lúc 11h15 chúng tôi đã có mặt tại Nhà thờ Gx. Liên Sơn, một vùng đất đầy nắng và gió. Hình ảnh mà chúng tôi thấy được đầu tiên là có rất nhiều anh chị em dân tộc đã ngồi chờ đón Nhóm từ rất lâu (không kể thời tiết nắng gắt) khi biết tin Nhóm đến đây. Làm sao mà không quý mến được khi thấy những cụ già với khuôn mặt đầy những nếp nhăn, làm sao mà không thương được khi thấy các em nhỏ đang vui đùa một cách hồn nhiên, vô tư, … Hình ảnh ấy thật sự làm chúng tôi cảm động! Và chúng tôi đã được Cha quản xứ Giuse Nguyễn Đức Long đón tiếp rất vui vẻ và chu đáo. Chưa kịp nghỉ ngơi sau một chặng đường khá xa, từng người trong Nhóm bắt đầu phân chia và phát hơn 300 xuất quà cho bà con dân tộc; còn áo quần, đồ dùng học tập, … sẽ được Cha quản xứ phân phát sau. Với những món quà nho nhỏ trên tay, ai nấy cũng cảm thấy vui và cảm động trước tình yêu thương mà Nhóm trao tặng. Và khi được hỏi:” Quà như vậy bà có thấy ít không?”. Bà cụ liền trả lời:” Thế là nhiều rồi, cũng đủ ăn được 3 ngày. Như vậy cũng biết ơn lắm rồi!”. Tôi đùa vui:” Nhiều như thế, mà sao chỉ ăn được có 3 ngày thôi?”. Bà đáp:” Vì nhà đông con lắm!” Vâng đúng vậy, người dân tộc Raglay ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, và mỗi gia đình có ít nhất từ 3 đến 10 đứa con, nên đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Vì lẽ đó, những phần quà thiết thực ấy cũng phần nào làm nhẹ bớt những khó khăn vất vả trong đời thường mà họ đang gặp phải và còn là sự khích lệ lớn lao cho một tương lai tốt đẹp hơn. Hơn nữa, qua sự thăm hỏi gần gũi anh em dân tộc sẽ đem mọi người đến gần nhau hơn trong một gia đình của tình yêu thương và sự hiệp nhất vì tất cả đều là con cái của Cha trên trời và là anh em của nhau.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu17.jpg
Anh Trưởng Nhóm phát quà cho bà cụ dân tộc
Sau đó, chúng tôi được dùng bữa cơm trưa thân mật với những ”đặc sản cây nhà lá vườn” cùng Cha quản xứ- một người mục tử dễ thương, vui vẻ, quảng đại và hết lòng vì đoàn chiên. Cha đã chia sẻ với chúng tôi về những công việc mà Cha đã và đang thực hiện để giúp đỡ và đem Chúa đến cho đồng bào dân tộc; bên cạnh đó Cha cũng đã đối diện với nhiều khó khăn trong cánh đồng truyền giáo bao la của vùng đất này, nhưng Cha vẫn không chán nản và bỏ cuộc, mà ngược lại, theo lời Cha chia sẻ:” Trong công việc của mình, nếu biết phó thác và tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, thì chắc chắn Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta.” Như Chúa Giêsu cũng đã từng nói:” Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33). Thật vậy, những công việc âm thầm với những thành quả mà Cha đã gặt hái được cho Giáo xứ đã minh chứng rõ điều ấy. Và chúng tôi cũng đã phần nào thấm thía lời Cha nói:” Cho dù có ở Giáo xứ nào đi chăng nữa, mình vẫn vui vẻ chấp nhận vì ở đâu cũng là phục vụ Chúa và tha nhân, mà các Cha khác có tới đây cũng sẽ tiếp tục sứ mạng truyền giáo như vậy.”
Và đến 18h00 chúng tôi đã có mặt tại Nha Trang kết thúc chuyến đi thật ý nghĩa và đầy cảm xúc.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu30.jpg
Cha Linh hướng đang nói chuyện với Cha quản xứ
Trong năm này, đây là lần thứ hai Nhóm đến với anh em dân tộc (lần đầu tại miền núi Khánh Sơn), tuy hai nhưng chỉ là một, với một mục đích duy nhất “chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, đem niềm vui đến chốn u sầu.” Niềm vui mà Nhóm trao ban cho anh em dân tộc là tình yêu của Đức Kitô như “hạt lúa mì thối nát đi để sinh nhiều bông hạt khác”. Tình yêu ấy chính là sự dấn thân phục vụ quên mình, để hơn hết như thánh Phanxicô đã từng nói “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh”, đó cũng là lý tưởng cao đẹp của cuộc sống. Đặc biệt trong chuyến đi lần này, còn có sự hiện diện của Cha Linh hướng Nhóm, mặc dù bận nhiều công việc của Hội Dòng SVD nhưng Cha vẫn đồng hành với Nhóm trên mọi nẻo đường phục vụ, từ những buổi sinh hoạt của Nhóm hằng tuần cho đến những công việc từ thiện, và chính lòng nhiệt tình hăng say của Cha luôn là sự khích lệ quý báu cho từng thành viên của Nhóm trong việc hoạt động Tông Đồ.
Ước mong những công việc từ thiện như thế sẽ được tiếp tục nhân rộng như là dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiệp nhất trong Đức Kitô và tinh thần Mẹ Mễ Du.
http://www.gpnt.net/images2/thiennguyen1/Pics/medu34.jpg
Xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/thiennguyen1)