PDA

View Full Version : Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục cho 6 thầy Phó tế Tỉnh Dòng Ngôi Lời Thánh Giuse VN


admin
03-09-2008, 08:12 PM
Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục cho 6 thầy Phó tế Tỉnh Dòng Ngôi Lời Thánh Giuse Việt Nam

Lúc 8 giờ 00 ngày 3/9/2008 tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Gia, Nha Trang, khoảng 90 linh mục đồng tế thánh lễ Truyền Chức Linh mục cho 6 thầy Phó tế Tỉnh Dòng Ngôi Lời Thánh Giuse Việt Nam do Đức Cha Phó Giuse chủ tế.

Trong bài giảng Đức Cha Giuse nhắn nhủ các Thầy Phó Tế sắp lãnh nhận chức Linh mục:
- hãy là những người con có hiếu trước tiên với cha mẹ ông bà tổ tiên, sau là Nhà Dòng và Giáo Hội...
- hãy là những con người biết đón nhận, suy gẫm, sống và loan báo Lời Chúa theo mẫu gương của Mẹ Maria.
Cuối lễ đại diện các Tân Linh mục với những lời thật sâu lắng và cảm động đã nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, Đức Cha Giuse, Tỉnh Dòng, Đức Ông và các Cha đồng tế, các nam nữ tu sĩ, Cha mẹ, anh chị, thân nhân và ân nhân giáo xứ Thánh Gia, ca đoàn Chánh Toà phụ trách hát lễ... Tất cả là hồng ân mà cả đời không bao giờ đền đáp đủ...
Sau đó Đức Cha Giuse đã chia sẻ ít lời về những giây phút đầu đời linh mục của ngài cách đây 37 năm rưỡi. Sau khi chịu chức linh mục khoảng 1 tuần ngài gặp Đức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, người cha trong chức Linh mục của ngài và được hỏi: "Con cảm thấy thế nào sau khi chịu chức linh mục?". "Thưa Đức Cha con thấy con nhận được thật nhiều hoa hồng và nụ cười. Ai đến gặp con cũng chúc mừng bằng những đoá hoa và nụ cười thật tươi. Con thấy đó là những tặng vật quý giá mà con cần phải lưu giữ trong tâm hồn suốt đời". "Đúng vậy, khi nào con gặp thử thách, đau buồn cô đơn trong cuộc đời linh mục hãy nhớ đến những quà tặng quý báu ấy để có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn trở ngại ấy".
Đức Cha Giuse cũng ngõ lời chúc mừng và chia vui với Tỉnh Dòng Ngôi Lời Thánh Giuse, với gia đình huyết và linh tộc của các Tân Linh mục và chính các Tân Linh mục trong ngày trọng đại này...


http://gpnt.net/images2/thanhletruyenchuclmsvd08/Pics/truyenchuclmsvd7.jpg

http://gpnt.net/images2/thanhletruyenchuclmsvd08/Pics/truyenchuclmsvd10.jpg

http://gpnt.net/images2/thanhletruyenchuclmsvd08/Pics/truyenchuclmsvd40.jpg

http://gpnt.net/images2/thanhletruyenchuclmsvd08/Pics/truyenchuclmsvd47.jpg



xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/thanhletruyenchuclmsvd08/)

josluukien
04-09-2008, 10:21 AM
Tâm tình cảm tạ của đại diện các Tân Linh Mục

Hôm nay anh em Tân Linh Mục chúng con ngập tràn trong Tình Yêu và lòng Thương Xót cuả Thiên Chúa, từ đáy lòng chúng con dâng trào niềm tri ân cảm tạ, tôn vinh Ngài. Lạy Chúa, chúng con không thể cưỡng lại cảm xúc ân tình đang dồn nén và nỗi lòng cháy bỏng muốn sống tâm tình tạ ơn này suốt cả cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp trái tim chúng con luôn biết rộng mở để đón nhận và quảng đại để trao ban.

Trọng kính Đức Cha,
Hôm nay từ bàn tay năng quyền của đặc sủng Giám Mục, Đức Cha đã truyền chức linh mục để chúng con trở thành những người thánh hiến cho Thiên Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và cử hành phụng vụ Thánh Thể, chúng con được sai đi mang theo Tình Yêu và Lương Thực thần linh cho nhân loại đang chờ đợi trong nghèo nàn và trống vắng. Chúng con nguyện sẽ trung thành với ơn gọi qua giáo huấn của Mục Tử. Chúng con xin tạ ơn và bày tỏ tình con hiếu thảo.

Kính thưa Cha Giám tình Ngôi Lời Giuse Việt Nam, Kính thưa hai Cha Cựu Bề Trên Miền Dòng, kính thưa quý Cha trong Hội Đồng Tỉnh Dòng, quý Cha trong Ban Đào Tạo, quý Cha quý thầy, quý anh em trong Tỉnh Dòng …
Rời khỏi mái ấm gia đình, chúng con bước chân vào Hội Dòng, nơi đây chúng con tìm lại được ơn cha mẹ, nghĩa thầy trò, tình anh em trong một chiều kích mới không dựa trên mối dây huyết tộc, đó chính là bài học sâu lắng đầu tiên mà chúng con sẽ phải tự trả bài mãi cho đến khi hoàn thành cuộc lữ hành trần thế này.

Kính thưa quý Cha, quý thầy và anh em, cách đây không lâu, một vị tu sĩ linh mục đàn anh đã chia sẻ tâm tư với chúng con rằng: trong cuộc sống, các anh có thể quên sót điều này điều kia, nhưng có một điều đừng bao giờ quên, đó là tấm lòng biết ơn Thiên Chúa, biết ơn Hội Dòng, biết ơn cha mẹ-gia đình và ân nhân. Để khi yếu đuối hãy níu lấy tấm ơn này mà đứng dậy, khi lẻ loi hãy thắp lên mà sưởi ấm, khi thấy lòng trĩu nặng hẹp hòi hãy nhắp lấy để xả lòng ra. Những gì mà chúng con đã lãnh nhận từ Hội Dòng đã trở thành máu thịt và sức sống của chúng con, những gì cần phải bày tỏ chính là đời sống và sứ vụ của chúng con sắp tới. Vì vậy, hôm nay chúng con xin cúi đầu đón nhận tấm ân tình cao cả mà quý Cha quý thầy trong Hội Dòng đã nặng lòng cưu mang chúng con.

Kính thưa quý Cha linh hướng, nghĩa phụ, quý Bề Trên Nam Nữ, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ.
Sự hiện diện của quý vị hôm nay là dấu chứng của mối dây liên kết hiệp thông sâu xa trong đức ái, là vòng tay rộng mở đón nhận chúng con như những người con, đàn em để sẵn sàng dìu dắt hướng dẫn chúng con trong sứ vụ mới còn nhiều ngỡ ngàng, nhờ đó chúng con cảm thấy tự tin hơn khi được đồng hành tiếp nối bước chân của các bậc cha anh. Chúng con xin bày tỏ tấm lòng tri ân mến phục.

Kính thưa quý cha mẹ,
Công đức sinh thành dưỡng dục, chín chữ cù lao, ba mẹ dưỡng nuôi chúng con lớn lên bằng dòng sữa yêu thương qua từng nhịp tim hơi thở, bằng những hạt cơm ân tình mặn chát mồ hôi, bằng những thấp thỏm nỗi lo khi con chập chững bước theo Chúa giữa dòng đời nhiều cám dỗ, bằng cả những đêm thâu ngày dài trong lời thâm thì kinh nghiệm ấp ủ chở che con, mong con từng ngày vững bước trung trinh sống đời thánh hiến. Để chúng con hôm nay dù là linh mục, vẫn là những đứa con bé bỏng trong tình thương ngàn trùng biển khơi này. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con ba mẹ như là điểm tựa cuộc đời nầy để từng ngày đáp lại ơn Ngài. Lần đầu tiên chúng con bắt gặp Tình Yêu Chúa nơi trái tim và ánh mắt ba mẹ.

Khi hiến dâng chúng con cho Thiên Chúa, ba mẹ sẵn sàng đánh đổi, khước từ sự mong chờ đáp trả như bao người khác đợi trông nơi đứa con mình khi chúng lớn khôn thành đạt, để cậy nhờ khuya sớm lúc trái nắng trở trời, khi sức tàn tuổi kiệt. Ba mẹ chỉ thầm ước nguyện con mình sống hết lòng với Chúa, trọn tình với người, đem tình Chúa thấm đẫm nơi mình mà ướp cho đời. Ba mẹ không mong con thành đạt điều gì mà chỉ thầm mãn nguyện khi chúng con thật sự sống cho Chúa và chết cho đời. Vâng, chúng con còn cảm nhận những điều lớn lao khác, thâm trầm nhưng mãnh liệt dường nào hơn những gì mà chúng con có thể diễn đạt qua ngôn từ. Chúng con xin kính dâng ba mẹ một lạy để khắc ghi ân tình suốt đời.

Kính thưa các anh chị,
Chúng em được nuôi dạy ăn học cho đến khi lớn khôn rồi bước theo chân Chúa, anh chị thay chúng em gánh vác tuổi già ba mẹ, báo đáp hiếu tình để chúng em an tâm tu tập. Khi ba mẹ khuất bóng, anh chị mang lấy trọng trách quyền huynh thế phụ, chị lớn thay mẹ nuôi em, nhờ thế tình cha nghĩa mẹ vẫn nối dài trên cuộc đời chúng em, để đến hôm nay chúng em có thể đến đây bày tỏ lòng cám ơn chân thành này.

Kính thưa bố mẹ đỡ đầu, quý ân nhân, thân nhân, thầy cô bằng hữu,
Suốt dòng đời thánh hiến của chúng con luôn được ấp ủ trong lời cầu nguyện âm thầm sốt mến của quý vị, thậm chí có những vị sống xa ngàn dặm cho đến lúc này vẫn chưa một lần diện kiến, nhưng dành trọn cả tấm lòng bảo bọc chúng con từ tinh thần lẫn vật chất. Món nợ yêu thương này rất đỗi linh thiêng và vô cùng cao cả, ân tình dày nặng nhưng không làm oằn vai chúng con mà trái lại, rất ngọt ngào thấm đẫm, thổi bùng lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình mến nồng nàn, thiêu đốt đi những hẹp hòi ích kỷ, mở tung cánh cửa lòng còn hững hờ khép kín, để chúng con tập cho đến cuối đời bài học ân tình tín nghĩa, hiến dâng Thiên Chúa, đáp trả tình người, chia sẻ thân phận.

Chúng con mang ơn rất nhiều người trong cuộc đời, chỉ riêng trong việc lo lắng cho chúng con trong những ngày lễ này, chúng con thấy được nỗi nhọc nhằn của Cha Bề Trên và quý Cha quý thầy Nhà Chính Nha Trang, quý Cha và các thầy Học viện Ngôi Lời Sài Gòn, Cha xứ Thánh Gia, Thỉnh viện Ngôi Lời, quý soeurs và các em đệ tử cộng đoàn Thánh Gia thuộc Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, Hội Đồng Giáo xứ và các đoàn thể tại Giáo xứ Thánh Gia, ca đoàn Gx. Chánh Tòa. Chúng con cám ơn hết tất cả ông bà anh chị em đã dành tình thương, bỏ thời gian, vượt đường dài vất vả để đến hiệp thông thánh lễ, chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho chúng con hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Cả đời chúng con được dệt nên bởi những sợi chỉ ân tình: tình Chúa, tình Hội Thánh, tình Dòng, tình huyết tộc, tình người; và chúng con thật hạnh phúc để mang lấy món nợ này suốt đời dù trả mãi không vơi.

Chúng con xin cúi đầu đón nhận và tri ân.