PDA

View Full Version : Tin tưởng và sợ hãi


ndt
03-07-2006, 08:11 PM
Tin tưởng và sợ hãi (Mt 8,23-27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 8:23-27&FontSize=Txt10))

“Hỡi những kẻ yếu lòng tin. Sao các con nhát sợ!” Tin tưởng và sợ hãi là hai thái độ tương phản thường đưa con người tới những phản ứng khác nhau. Sợ hãi làm chúng ta co cụm, rút lui về mình; nó có thể làm chúng ta tê liệt không còn dám hành động hoặc tìm cách thoát thân để lo cho bản thân mình.

Ngược lại, tin tưởng giúp chúng ta dám liều, dám đương đầu với những thách đố của cuộc sống. Như thế, niềm tin làm cho chúng ta sống và thúc đẩy dấn thân hoạt động.

Phản ứng của các tông đồ khi gặp bão tố cho thấy các ông sợ hãi dù Đức Giêsu đang nằm ngủ trên thuyền với các ông. Các tông đồ là những ngư phủ kinh nghiệm nhưng trước sóng to gió lớn họ vẫn kinh sợ. Điều này cho thấy thân phận mỏng giòn của con người.

Thân xác khoẻ mạnh của thanh niên cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào vì những cơn bệnh bất ngờ. Linh hồn của con người cũng có thể bị tấn công và bị đánh bại nếu chúng ta không cảnh giác trước những âm mưu của sự dữ hay điều xấu.

Tự sức con người chúng ta dễ rơi vào sợ hãi nhưng chúng ta biết rằng Chúa luôn ở với chúng ta, luôn sẵn sàng làm điều tốt lành cho chúng ta. Hãy đặt niềm tin nơi Ngài để chúng ta được thêm can đảm dấn thân phục vụ cho công lý và cho lợi ích của anh chị em mình.