PDA

View Full Version : Thánh lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ mới Giáo xứ Vạn Giã


admin
13-09-2008, 07:39 AM
Thánh lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ mới Giáo xứ Vạn Giã 11/9/2008

http://lh6.ggpht.com/gianhan/SMjkJm5__sI/AAAAAAAAAVs/5ODL1OdjWUc/s512/cunghienntvangia2.jpg (http://picasaweb.google.com/gianhan/ThNhLCungHiNVKhNhThNhNhThMIGiOXVNGi#slideshow)



xem slideshow hình ảnh Thánh lễ Cung Hiến và Khánh thành Nhà Thờ mới Giáo xứ Vạn Giã (http://picasaweb.google.com/gianhan/ThNhLCungHiNVKhNhThNhNhThMIGiOXVNGi#slideshow)

http://lh6.ggpht.com/gianhan/SMjkVuK3m8I/AAAAAAAAAZA/eGV4-KRuMY8/s512/cunghienntvangia28.jpg (http://picasaweb.google.com/gianhan/ThNhLCungHiNVKhNhThNhNhThMIGiOXVNGi#)


xem hình ảnh Thánh lễ Cung Hiến và Khánh thành nhà thờ mới Giáo xứ Vạn Giã (http://picasaweb.google.com/gianhan/ThNhLCungHiNVKhNhThNhNhThMIGiOXVNGi#)






Vũ khúc tạ ơn
của các em thiếu nhi sau thánh lễ

http://www.dailymotion.com/swf/kjZHFum9WALOnyLn5m

Bài cám ơn của Ông Chủ Tịch HĐGX Vạn Giã

http://www.dailymotion.com/swf/k7C3orO4mfb9LELnst

admin
14-09-2008, 11:52 AM
Tôi là một giáo dân của Giáo Xứ Vạn Giã, nhưng bây giờ tôi hiện đang sống với gia đình ở U.S. Biết được giáo xứ mình đã có được một ngôi nhà thờ mới khang trang và thật đẹp. Đó thật sự là một điều rất vui mừng. Qua biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức... cuối cùng Cộng Đoàn giáo dân Giáo Xứ Vạn Giã đã có được một ngôi nhà thờ ao ước đã từ rất lâu nhưng bây giờ mới thực hiện được. Muốn khóc quá, vừa vì xúc động vì có được nhà thờ mới, vừa tiếc vì đã không tham dự được thánh lễ ở ngôi nhà thờ mới, đặc biệt là trong ngày khánh thành. Chắc rằng không ai trong những người giáo dân Giáo Xứ Vạn Giã lại không khỏi xúc động khi thấy được ngôi Thánh Đường qua bao năm tháng đã dần được hình thành và ngày nay đã hoàn tất, thật đẹp và khang trang. Vừa giữ được cái xưa (là mặt tiền của nhà thờ) và vừa có được cái mới.

Mong rằng mọi người giáo dân trong Giáo Xứ sẽ luôn giữ được nỗi hân hoan, giống như ngày đầu tiên bắt tay vào xây dựng Thánh Đường cho đến khi Thánh Đường được xây dựng hoàn tất, để nhà thờ lúc nào cũng được đông vui, mọi người tham dự thánh lễ trong hân hoan, sốt sắng, phấn khởi như ngày khánh thành Nhà Thờ. Như vậy mới xứng đáng với công sức, tiền của mà mọi người qua biết bao nhiêu thế hệ đã bỏ ra để có được ngôi nhà thờ mới đẹp, khang trang, rộng rãi và hùng vĩ như ngày nay.

M. Madalena
hanhly2013@yahoo.com (hanhly2013@yahoo.com)