PDA

View Full Version : Sứ mạng trừ quỷ


ndt
04-07-2006, 07:26 PM
Sứ mạng trừ quỷ (Mt 8,28-34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 8:28-34&FontSize=Txt10))

Đức Giêsu đi đến Giêrasa là vùng lương dân và gặp hai người bị quỷ ám. Nhiều người không dám đi ngang qua vùng này vì hai người bị quỷ ám rất dữ tợn; họ có thể tấn công hãm hại những khách bộ hành. Nhưng Đức Giêsu đã chọn đi đến những nơi mà người khác không muốn hay không dám đến vì lo sợ bị hãm hại.

Trước khi Đức Giêsu đến, cảnh vật ở vùng này bị xem là ô uế, lộn xộn vì là nơi mồ mả, nơi hai người bị quỷ ám sinh sống. Nhưng vào cuối câu chuyện, Đức Giêsu đã sắp xếp lại cảnh vật trong một trật tự. Ma quỷ đã nhập vào đàn heo và xô xuống chết dưới hồ. Hai người bị quỷ ám được chữa lành.

Trong Tin mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu đi đến với những người đau khổ, bệnh tật phần hồn phần xác và Người chữa lành họ, phục hồi phẩm giá con người và giúp họ trở lại với xã hội, với cộng đoàn. Đi đến đâu Đức Giêsu cũng biến đổi hoàn cảnh, môi trường sống trở nên tốt đẹp hơn, trật tự ngăn nắp hơn.

Thế nhưng, có những người không nhận ra những ơn lành mà Đức Giêsu mang đến. Những người dân vùng Giêrasa không thấy lợi ích to lớn khi hai người bị quỷ ám được chữa lành, trái lại họ chỉ thấy thiệt hại trước mắt là mất lợi tức kinh tế vì thiệt hại của đàn heo.

Sứ mạng của người kitô hữu cũng là đi đến với những người bị đặt bên lề xã hội, những nơi cần đến tình thương, hoà giải, trật tự an toàn… Một cách nào đó, trong phạm vi nhỏ bé, có thể chúng ta đã bắt chước sứ mạng chữa lành của Đức Giêsu. Nhưng cũng có những khi chúng ta còn tính toán lợi ích cá nhân, sự an toàn bản thân nên chỉ biết nghĩ đến mình mà không dám hy sinh để mang lại lợi ích nhiều hơn cho anh chị em mình.

Xin Chúa giúp chúng ta biết chọn lựa con đường như Chúa đã chọn và hành động để chúng ta xứng đáng là môn đệ của Người.