ndt
05-07-2006, 08:30 PM
Quyền của Thiên Chúa và của con người (Mt 9,1-8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 9:1-8&FontSize=Txt10))
Ông này nói phạm thượng hay ông này xúc phạm đến Thiên Chúa! Những người luật sĩ lẩm bẩm phê phán Đức Giêsu khi thấy Người chữa lành người bất toại bằng cách tha tội cho bệnh nhân này. Lời trách cứ này có vẻ như để bênh vực hay bảo vệ Thiên Chúa nhưng thực sự các luật sĩ coi Thiên Chúa như là thuộc quyền phán quyết của họ. Họ muốn can thiệp vào công việc của Thiên Chúa, ngay cả chận đứng công việc của Ngài. Họ cho rằng Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa hay một người có thẩm quyền để nói lời tha tội cho bệnh nhân. Nói một cách khác, họ quan niệm rằng việc ban ơn tha thứ chỉ dành cho một số người nào đó mà thôi.
Thế nhưng, Thiên Chúa không thuộc quyền kiểm soát của con người. Trái lại, con người phải tùy thuộc Thiên Chúa. Vì thế, hãy để Thiên Chúa thi hành công việc của Ngài; đừng phê phán việc thi ân giáng phúc của Ngài. Phần chúng ta, hãy cộng tác với Chúa để thực hiện chương trình của Ngài.
Những người bạn của người mắc bệnh bất toại nêu gương cho chúng ta trong việc cộng tác với Chúa để cứu chữa bệnh nhân này. Họ không được ai đề cử để giúp đỡ đưa người bất toại này đến với Đức Giêsu. Họ làm vì tự nguyện, vì tình bạn, vì sự cảm thông với sự thiệt thòi của người bệnh.
Công việc giúp đỡ người khác là sứ mạng của mọi người kitô hữu. Nhiều khi chúng ta bị cám dỗ cho rằng chúng ta không có chức vụ gì trong Giáo hội. Vì thế, dễ có ý nghĩ là hãy để người khác làm công việc đó và, do đó, không đánh giá đúng sự hoạt động của Chúa qua mỗi người chúng ta.
Tóm lại, Thiên Chúa vẫn hoạt động trong thế giới hôm nay và luôn mời gọi mỗi người chúng ta tôn trọng uy quyền của Ngài, đồng thời cũng biết cộng tác để loan báo Lời Chúa và để làm chứng nhân cho Ngài.
Ông này nói phạm thượng hay ông này xúc phạm đến Thiên Chúa! Những người luật sĩ lẩm bẩm phê phán Đức Giêsu khi thấy Người chữa lành người bất toại bằng cách tha tội cho bệnh nhân này. Lời trách cứ này có vẻ như để bênh vực hay bảo vệ Thiên Chúa nhưng thực sự các luật sĩ coi Thiên Chúa như là thuộc quyền phán quyết của họ. Họ muốn can thiệp vào công việc của Thiên Chúa, ngay cả chận đứng công việc của Ngài. Họ cho rằng Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa hay một người có thẩm quyền để nói lời tha tội cho bệnh nhân. Nói một cách khác, họ quan niệm rằng việc ban ơn tha thứ chỉ dành cho một số người nào đó mà thôi.
Thế nhưng, Thiên Chúa không thuộc quyền kiểm soát của con người. Trái lại, con người phải tùy thuộc Thiên Chúa. Vì thế, hãy để Thiên Chúa thi hành công việc của Ngài; đừng phê phán việc thi ân giáng phúc của Ngài. Phần chúng ta, hãy cộng tác với Chúa để thực hiện chương trình của Ngài.
Những người bạn của người mắc bệnh bất toại nêu gương cho chúng ta trong việc cộng tác với Chúa để cứu chữa bệnh nhân này. Họ không được ai đề cử để giúp đỡ đưa người bất toại này đến với Đức Giêsu. Họ làm vì tự nguyện, vì tình bạn, vì sự cảm thông với sự thiệt thòi của người bệnh.
Công việc giúp đỡ người khác là sứ mạng của mọi người kitô hữu. Nhiều khi chúng ta bị cám dỗ cho rằng chúng ta không có chức vụ gì trong Giáo hội. Vì thế, dễ có ý nghĩ là hãy để người khác làm công việc đó và, do đó, không đánh giá đúng sự hoạt động của Chúa qua mỗi người chúng ta.
Tóm lại, Thiên Chúa vẫn hoạt động trong thế giới hôm nay và luôn mời gọi mỗi người chúng ta tôn trọng uy quyền của Ngài, đồng thời cũng biết cộng tác để loan báo Lời Chúa và để làm chứng nhân cho Ngài.