ndt
07-07-2006, 08:11 PM
Rượu mới, bầu da mới (Mt 9,14-17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 9:14-17&FontSize=Txt10)).
Nhìn thấy Đức Giêsu vui vẻ đồng hành với một nhóm môn đệ là những người không ăn chay các người Biệt phái cảm thấy khó chịu. Thầy trò Đức Giêsu không giống như họ tưởng nghĩ, mong đợi, tức là phải ăn chay như họ và các môn đệ của Gioan Tẩy gỉa.
Một cách tương tự nhiều khi chúng ta có một hình ảnh về Đức Giêsu theo cách suy nghĩ, quan niệm của chúng ta, một Đức Giêsu uy quyền, đầy thiên tính. Khi thấy hình ảnh Đức Giêsu không giống với suy nghĩ của con người, một Đức Giêsu đầy nhân tính, thì chúng ta cảm thấy như bị xúc phạm.
Sự thật thì Đức Giêsu và các môn đệ không phải là không ăn chay hay là chỉ biết vui hưởng hiện tại, không có lo âu. Khi có chàng rể bên cạnh thì thức ăn thức uống đầy dẫy, vui vẻ tiếp diễn. Nhưng Đức Giêsu loan báo thời gian khốn khó sẽ đến và lúc đó các môn đệ phải ăn chay. Lúc nào và cách thức thời gian thử thách xảy đến thì chưa biết rõ. Chỉ biết chắc chắn là phải qua đau khổ mới tới vinh quang.
Con người thường có khuynh hướng coi là tuyệt đối những gì chúng ta thấy tốt trong kinh nghiệm đã qua. Thấy cái gì mới, khác thường chúng ta dễ phê phán, hay dễ bất bình. Chúng ta cũng thường chỉ mong đợi vinh quang, hạnh phúc nhanh chóng, không muốn gian khổ luyện tập. Tuy nhiên, những suy nghĩ, quan niệm theo thói quen này nhiều khi đã trở thành khô cứng, không còn nhạy cảm để tiếp nhận cái mới, không giúp cho thăng tiến cuộc sống.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải có cái nhìn mới để nhận ra Người trong những thể hiện nhân tính bình thường, để nhận ra vinh quang, hạnh phúc trong những thử thách, đau buồn. Phải có bầu da mới để tiếp nhận rượu mới là chính Đức Kitô. Chính Người sẽ làm chúng ta biết kinh ngạc trước những kỳ công trong thế giới cũng như thách thức chúng ta canh tân đời sống mỗi ngày.
Xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi những quan niệm không đúng về Chúa và anh chị em mình.
Nhìn thấy Đức Giêsu vui vẻ đồng hành với một nhóm môn đệ là những người không ăn chay các người Biệt phái cảm thấy khó chịu. Thầy trò Đức Giêsu không giống như họ tưởng nghĩ, mong đợi, tức là phải ăn chay như họ và các môn đệ của Gioan Tẩy gỉa.
Một cách tương tự nhiều khi chúng ta có một hình ảnh về Đức Giêsu theo cách suy nghĩ, quan niệm của chúng ta, một Đức Giêsu uy quyền, đầy thiên tính. Khi thấy hình ảnh Đức Giêsu không giống với suy nghĩ của con người, một Đức Giêsu đầy nhân tính, thì chúng ta cảm thấy như bị xúc phạm.
Sự thật thì Đức Giêsu và các môn đệ không phải là không ăn chay hay là chỉ biết vui hưởng hiện tại, không có lo âu. Khi có chàng rể bên cạnh thì thức ăn thức uống đầy dẫy, vui vẻ tiếp diễn. Nhưng Đức Giêsu loan báo thời gian khốn khó sẽ đến và lúc đó các môn đệ phải ăn chay. Lúc nào và cách thức thời gian thử thách xảy đến thì chưa biết rõ. Chỉ biết chắc chắn là phải qua đau khổ mới tới vinh quang.
Con người thường có khuynh hướng coi là tuyệt đối những gì chúng ta thấy tốt trong kinh nghiệm đã qua. Thấy cái gì mới, khác thường chúng ta dễ phê phán, hay dễ bất bình. Chúng ta cũng thường chỉ mong đợi vinh quang, hạnh phúc nhanh chóng, không muốn gian khổ luyện tập. Tuy nhiên, những suy nghĩ, quan niệm theo thói quen này nhiều khi đã trở thành khô cứng, không còn nhạy cảm để tiếp nhận cái mới, không giúp cho thăng tiến cuộc sống.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải có cái nhìn mới để nhận ra Người trong những thể hiện nhân tính bình thường, để nhận ra vinh quang, hạnh phúc trong những thử thách, đau buồn. Phải có bầu da mới để tiếp nhận rượu mới là chính Đức Kitô. Chính Người sẽ làm chúng ta biết kinh ngạc trước những kỳ công trong thế giới cũng như thách thức chúng ta canh tân đời sống mỗi ngày.
Xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi những quan niệm không đúng về Chúa và anh chị em mình.