PDA

View Full Version : Sinh Viên Công Giáo Nha Trang khai giảng năm học mới tại nhà thờ Chánh Tòa


thuc
06-10-2008, 02:56 PM
Sinh Viên Công Giáo Nha Trang khai giảng năm học mới tại nhà thờ Chánh Tòa


http://lh6.ggpht.com/gianhan/SOqXr_MM62I/AAAAAAAAB78/MWYaL9EYhAc/s288/svnt1.jpgThấm thoát đã qua một mùa hè, mới ngày nào Đức Cha phó Giuse cử hành Thánh Lễ kết thúc một năm học cho các em SVCG đang học tập tại Nha Trang và chúc phúc cho các em một mùa hè vui tươi và bổ ích... thì hôm nay (5/10) tại nhà thờ giáo xứ Chính Tòa Nha Trang, Đức Cha Phaolô đã cử hành Thánh Lễ khai giảng năm học mới cho các em, chúc phúc cho các em một năm học mới với những thành quả trong học tập và những việc làm thánh thiện. Trong bài giảng, Đức Cha đã căn dặn các em (nhất là các em mới vào nhập học) phải biết cố gắng học tập, học để hiểu biết về Thiên Chúa và những công trình tạo dựng của Người ; học để khắc ghi những ơn mà Thiên Chúa đã ban cho. Thiên Chúa đã ban cho các em một trí khôn hơn người vì vậy các em phải biết vận dụng trí khôn của mình để học tập để trở thành những con người có ích cho nhân loại,... Đức Cha cũng căn dặn các em ngoài việc cố gắng học tập kiến thức thì các em cần phải rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành một con người ngày một hoàn thiện hơn, Ngài cũng đã đưa ra rất nhiều ví dụ về sự học tập không đến nơi đến chốn, về những việc làm thiếu đạo đức không chỉ gây hậu quả khôn lường cho hiện tại mà còn hủy hoại cả cuộc sống trong tương lai,...
Kết thúc Thánh Lễ Đức Cha đã ban lời chúc phúc cho các em trong năm học mới và đại diện sinh viên đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha và cộng đoàn dân Chúa đã cầu nguyện và chúc phúc cho các em. Các em cũng đã dâng lên Chúa lời hứa trong năm học mới.

Buổi tối cùng ngày (5/10) các em đã có buổi giao lưu giữa các bạn SVCG các trường học tại Nha Trang. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và thân thiện với chủ đề : Thắp sáng ngọn lửa nhiệt thành. Với sự hướng dẫn của Cha linh hướng các em đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện, cảm tạ Chúa vì một năm học đã qua với nhiều kết quả tốt đẹp, cảm tạ Chúa vì đã cho các em một mái nhà chung ấm áp tình yêu thương khi các em học tập xa nhà, xa cha mẹ và người thân,... và các em đã hứa sẽ thắp sáng trong lòng mỗi người một ngọn lửa nhiệt thành. Mặc dù buổi giao lưu diễn ra ngoài trời gió lớn, nhiều ngọn nến đã bị gió tắt đi nhưng trong lòng các em đã bừng cháy ngọn lửa nhiệt thành, ngọn lửa của Thánh Thần Chúa.


http://picasaweb.google.com/gianhan/SinhViNCNgGiONhaTrangKhaiGiNgNMHCMI#slideshow

JbmVanPhat
06-10-2008, 03:35 PM
THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
CỦA ANH CHỊ EM SINH VIÊN CÔNG GIÁO TIN YÊU – NHA TRANG
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA

Sinh viên một lòng vì nước Chúa
Phục vụ tha nhân yêu mến người



Trong tâm tình tháng Mân Côi và ngày lễ thánh Quan Thầy Phanxicô Atxidi 4/10, bổn mạng dòng Phanxicô Nha Trang. Vào Chúa Nhật 5/10, trong không khi vui tươi, nhộn nhịp của ngày lễ Chúa Nhật, không khí hăng hái, hân hoan của ngày khai giảng năm học mới của anh chị em SVCG Nha Trang đã hòa quyên lại với nhau tạo nên một bầu không khí trang trọng, ấm áp và thắm tình người.

Vào lúc 9h20, chiếc xe của Đức Cha từ từ tiến lên nhà thờ Chánh Tòa với vẻ uy nghi của nó, những tiếng vỗ tay hoan hỉ, những câu chào mừng vang lên khi Đức Cha Chính Phaolô bước xuống xe, mang đến bao niềm vui và hi vọng cho anh chị em.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ với Đức Cha Chính có Cha Linh Hướng SVCG, Cha sở Chánh Tòa, Thầy Phó Tế, anh chị em SVCG Tin Yêu cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ có mặt trong thánh lễ đã thổi một luống sinh khí mới, thắp lên ngọn lửa nhiệt thành để đốt nóng những con tim yêu mến càng thêm sục sôi.


Linh hồn tôi, ngợi khen Chúa
Thần trí tôi hớn hở reo mừng


Bài ca Manigficat ngợi khen Thiên Chúa của Mẹ Maria đã được cất lên từ một giọng ca trong trẻo và vui tươi của SVCG, như là tâm tình tri ân, cảm tạ và ngợi khen được cất lên từ đáy lòng mỗi anh chị em, hòa vào lời ca dâng lên Thiên Chúa là Cha nhân hiền yêu thương.

Tiếp đến, Đức Cha đã nói về tầm quan trọng của chuỗi Mân Côi trong đời sống của người Kitô Hữu, đặc biệt là với những người bạn trẻ hôm nay, trong môi trường sống đầy phức tạp, để giữ được một đức tin kiên vững không phải là dễ, và chuỗi Mân Côi là một phương thế, là dây xích để buộc ta vào với Thiên Chúa, phó trót nơi Chúa những lúc ta buồn vui, những lúc cô đơn và hạnh phúc.

“Kính chào Trinh nữ đầy ơn phúc…” đó là lời mà sứ thần Gabriel đã kính cẩn chào Mẹ, ân phúc Chúa ở trên Mẹ, trong Mẹ và trong những ai gần Mẹ. Và lời chào ấy vẫn tiếp tục được cất lên với mỗi người trong anh chị em chúng ta, ân phúc Chúa ở cùng ta vì nhờ lời kinh Mân Côi đã gắn kết ta với Mẹ và nhờ Mẹ chuyển cầu lên cùng Thiên Chúa Tối Cao. Vì thế, việc lần chuỗi Mân Côi là không thể thiếu trong đời sống, nhất là đời sống sinh viên vì trong Mân Côi, lòng ta được no thỏa, bình tâm và thêm lửa yêu mến.


Dâng lên Chúa trót tâm hồn con
Đây bánh miến và rượu thơm ngon
Bao tâm tình mến yêu dâng trọn
Cuộc đời con nay mãi thắm son.


Dâng lên Chúa rượu nồng, bánh miến, dâng lên Chúa nến hồng trong tim cùng dâng lên Chúa hoa lòng thơm ngát để tiến dâng lên Ngài, dâng đời sống con, việc học của con cũng như bao tâm tư trong con để làm của lễ tiến dâng lên Cha.

Và thánh lễ được tiếp tục với lòng sốt sắng và tâm tình của toàn thể cộng đoàn.

Trước khi lãnh nhận phép lành từ Đức Cha, đại diện cho anh chị em SVCG Tin Yêu Nha Trang, anh trưởng đã có lời cảm ơn đến Đức Cha, với sự quan tâm lo lắng mà Đức Cha đã dành cho, ngọn lửa yêu mến mà Đức Cha trao cho và lòng nhiệt huyết trung kiên mà Đức Cha truyền cho chúng con, để ngọn lửa yêu mến trong mỗi người được bùng lên, lan tỏa khắp nơi để đẩy lùi bóng đêm u tối, sự quan tâm của Đức Cha làm cho chúng con cảm thấy tự tin hơn trong mỗi việc chúng con làm... Trong đó, anh trưởng cũng dâng những tâm tình tri ân đến Cha sở Chánh Tòa, cha đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con có được một thánh lễ sốt sắng và trang trọng như vậy, có thể trong quá trình diễn ra thánh lễ chúng con có nhiều thiếu xót mong cha bỏ qua và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con…
Thánh lễ kết thúc sau khi Đức Cha ban phép lành tòa thánh cho cộng đoàn giáo dân.

Sau thánh lễ, anh chị em SVCG có buổi gặp gỡ với Đức Cha và cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, các cựu thành viên giới thiệu và chia sẽ những kinh nghiệm trong đời sống, ngoài ra, còn có 2 vị ân nhân của SVCG từ xa lặn lội về đây để cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cùng anh chị em, 2 vị là những người đầu tiên thành lập nên SVCG, họ cùng nhau kể về đường phát triển của nhóm SVCG Nha Trang cho đến hôm nay…

Sau buổi gặp gỡ, trò chuyện thân mật với nhau, tất cả anh chị em cùng nhau dùng bữa cơm trưa thận mật bên hành lang nhà thờ trong niềm vui sướng hân hoan, vui vì có buổi họp mặt hôm nay sau mấy tháng xa cách, vui vì được ăn bởi trời đã trưa lắm rồi !...


http://picasaweb.google.com/josluukien/SVCGNhaTrangKhaiGiNgNMHCMI#slideshow