PDA

View Full Version : Đức tin trong đời thường


ndt
08-07-2006, 11:26 AM
Đức tin trong đời thường (Mc 6,1-6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 6:1-6&FontSize=Txt10))

Những người đồng hương Nagiarét khi mới nghe bài giảng của Đức Giêsu tại hội đường của họ thì kinh ngạc, thán phục về sự khôn ngoan, hiểu biết của ông Giêsu. Nhưng sau đó, vì sự quen thuộc với nguồn gốc, trình độ, quá khứ của ông, vì đánh giá theo kiểu con người, nên họ đã xem thường và khước từ Đức Giêsu. Bởi vì thiếu niềm tin nên họ không nhận ra những hoạt động của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu và Người cũng không làm được gì để giúp họ.

Mỗi Chúa nhật, chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta gặp những khuôn mặt quen thuộc của những người dự lễ, nghe những bài đọc Thánh Kinh và những bài giảng có khi đã gần như thuộc lòng, rước Mình và Máu Chúa Giêsu hiện diện trong hình ảnh quen thuộc của bánh và rượu. Nếu không có niềm tin chúng ta dễ rơi vào những nhận thức, đánh giá theo kiểu con người như những người đồng hương tại Nagiarét. Quen quá hoá nhàm!

Chắc chắn chúng ta không xem thường Đức Giêsu hay các bí tích, nhưng có thể chúng ta cho rằng mình quá quen thuộc, biết nhiều về Chúa, về cử hành thánh lễ, hay thánh lễ không có gì đặc biệt, lôi cuốn chúng ta.

Chúng ta thực sự cần có đức tin để có thể khám phá nhiều hơn về Chúa qua các Bài đọc Thánh kinh, chứng kiến những việc làm của Người, và cảm nghiệm tình thương Chúa bằng đôi tai, cặp mắt và quả tim được đổi mới của chúng ta.

Ước gì chúng ta gặp gỡ được Chúa Giêsu qua Lời và các bí tích khi tham dự thánh lễ Chúa nhật để chúng ta không ra về mà không nhận được một ơn ích nào hay sự chúc lành của Chúa.