PDA

View Full Version : Đôi tay chữa lành


ndt
09-07-2006, 07:26 PM
Đôi tay chữa lành (Mt 9,18-26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 9:18-26&FontSize=Txt10))

Người đàn bà bệnh xuất huyết lén lút, kín đáo chạm đến áo của Đức Giêsu. Nhưng Người công khai tạo mối liên hệ cá nhân với bà khi biết bà ta muốn được chữa lành. Vì căn bệnh này bà ta phải cắt đứt mối liên hệ với cộng đoàn, phải sống xa cách với người khác trong một thời gian dài 12 năm. Nhờ cánh tay bà ta chạm đến áo Đức Giêsu bà được chữa lành và hoà nhập lại với đời sống cộng đoàn. Đức Giêsu nắm lấy tay cô gái đã chết và làm cho cô ta được sống lại để hội nhập trở lại với cuộc sống của gia đình. Cả hai phép lạ được thực hiện nhờ đôi tay.

Chạm, sờ vào người hay đồ vật nào là phá vỡ bức tuờng ngăn cách, thu gọn sự xa cách, và mở ra sự nối kết với người hay đồ vật đó.

Giáo hội cũng sử dụng đôi tay của linh mục để cử hành bí tích, ban phát ơn thánh, sự sống cho tín hữu. Giáo hội cũng khuyến khích các kitô hữu sử dụng đôi tay để làm ơn, giúp đỡ những ai cần đến sự giúp đỡ của họ.

Về mặt tự nhiên, con người là con vật xã hội. Để có thể lớn lên, trưởng thành con người cần sống với, sống nhờ người khác. Con người cần cảm nhận mình là một thành phần của gia đình, của một nhóm, một tổ chức xã hội.

Tương tự, về mặt thiêng liêng hay siêu nhiên, người kitô hữu không thể lớn lên mà không cần đến cộng đoàn đức tin, Giáo hội, không chạm đến Mình và Máu Chúa, hay đến với linh mục qua bí tích hoà giải để được chữa lành, hàn gắn những đổ vỡ, lỗi lầm, ngăn cách.

Đức Giêsu nhập thể mời gọi chúng ta can đảm đến gần, chạm vào Người để được chữa lành và thêm sức sống, cũng như chạm đến anh chị em mình qua những nâng đỡ, an ủi, khích lệ để gia tăng tình thân hữu trong đời sống cộng đoàn.