PDA

View Full Version : Lời nói


ndt
10-07-2006, 06:58 PM
Lời nói (Mt 9,33 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 9:33&FontSize=Txt10))

Khi người câm được chữa lành và sau khi quỷ bị trục xuất anh ta nói được. Sau một thời gian bị câm, chắc hẳn anh ta vui mừng vì khả năng nói được phục hồi nhưng anh ta cũng có những thách đố mới là làm sao sử dụng ngôn từ cho xứng đáng.

Những người Biệt phái không hẳn là những người xấu nhưng họ không thể vui mừng trước thành công của Đức Giêsu với đám đông dân chúng. Họ nói rằng Đức Giêsu trừ quỷ là nhờ quyền năng của tướng quỷ.

Đức Giêsu không có phản ứng gì trước những lời phê bình thiếu căn cứ của người Biệt phái. Người không cần lời giải thích hay biện minh. Một thái độ khôn ngoan, không để mình bị vướng vào những lời phê bình không có nền tảng.

Những lời phê bình không ngăn cản được Đức Giêsu tiếp tục sứ mạng và công việc. Đức Giêsu đi đến những làng khác để rao giảng. Người tiếp tục dùng tài năng và đức độ của mình để tạo những cơ hội khác hầu giúp đỡ những ai cần đến Người. Có những người mệt mỏi, thất vọng, bị bỏ rơi. Hoặc có những người đã đầy đủ vật chất nhưng họ thiếu hạnh phúc, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Người tiếp tục dùng lời giảng dạy để giúp đỡ những người này và cũng sai các môn đệ của mình đi phục vụ họ.

Sử dụng lời nói cho đúng cách, đúng lúc cũng là một thách đố đối với mọi người kitô hữu. Nhiều khi chúng ta cảm thấy ngại ngùng khi phải nói lên sự thật, những gì sai trái, hay khi phải bênh vực công lý vì sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm, đến mối quan hệ với người khác và vị trí của mình trong cộng đoàn. Hơn nữa, chúng ta còn bị thách đố dùng lời nói để khích lệ, an ủi, nâng đỡ người khác.

Đức Giêsu không huấn luyện các môn đệ bằng lời giảng dạy nhưng còn sai họ đi thực tập truyền giáo. Chúng ta được mời gọi rao giảng bằng lời nói và chứng nhân bằng cách lên tiếng đúng lúc, đúng trường hợp như Đức Giêsu đã nêu gương.