PDA

View Full Version : Tân Quản Nhiệm Giáo Họ Phước Đồng: Cha FX. Trần Xuân Thứ


admin
23-10-2008, 06:46 PM
Tân Quản Nhiệm Giáo Họ Phước Đồng: Cha FX. Trần Xuân Thứ

http://gpnt.net/images2/phuocdong2/Pics/phuocdong12.jpgVào lúc 15 giờ 00 ngày 23/10/2008, tại nhà nguyện nhỏ bé đơn sơn của Giáo Họ Phước Đồng, Nha Trang, Cha Quyền Tổng Đại Diện, thay mặt Đức Giám Mục Giáo phận, chủ tế thánh lễ và trao uỷ nhiệm thư cho cha Tân Quản Nhiệm Giáo Họ FX. Trần Xuân Thứ, nguyên Quản xứ Phước Hoà, vừa mãn nhiệm chiều hôm qua 22/10/2008 sau 14 năm phục vụ.

Cuối thánh lễ, Ông Chủ tịch HĐ Giáo Họ đã đọc bài cám ơn và đón mừng Cha Tân Quản Nhiệm, trong đó có sơ lược vài nét về Giáo Họ Phước Đồng như sau:

- Về mặt địa lý: trải dài khoảng 15 cây số theo ranh giới của xã Phước Đồng. Chiều rộng khoảng 7 cây số. Đông giáp biển. Tây giáp dãy núi Đá Hang.

- Về dân số: là một Giáo Họ nhỏ bé, nghèo nàn, được hình thành sau ngày đất nước được thống nhất và trực thuộc giáo xứ Phước Hoà. Ban đầu chỉ có 5 – 10 gia đình công giáo đến đây sinh sống và lập nghiệp. Đời sống đạo lúc bấy giờ còn khó khăn và thiếu thốn trăm bề. Nhưng nhờ vào ơn chúa, con số giáo dân ngày một đông hơn theo chiều hướng phát triển của địa phương. Và cho đến hôm nay Giáo Họ đã có khoảng 160 gia đình với tổng số giáo dân là 750 người.

- Về mặt tinh thần, đời sống đạo của giáo dân: Trước năm 1994, chúng con được cha Quản xứ Phước Hoà vào dâng thánh lễ tại một tư gia: mỗi năm hai lần vào dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Sau năm 1994, Cha FX. Trần Xuân Thứ tiếp quản Giáo xứ Phước Hoà. Ngài đã về đây dựng lên một túp lều nho nhỏ lợp tôn, xung quanh che bằng cót ép mà hiện nay chúng con đang sử dụng làm nơi thờ phượng.

Vị đại diện Giáo Họ cũng bày tỏ tâm tình như sau:

"Và hôm nay trong tình thương bao la của Thiên Chúa, Giáo Họ chúng con được tách biệt lập khỏi Giáo Xứ Phước Hoà và được Đức Cha trao cho một vị chủ chăn là Cha FX. Trần Xuân Thứ, về ở với chúng con để trực tiếp dìu dắt, giúp đỡ và chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho chúng con.

Chúng con xin gởi lời, qua Cha Quyền Tổng Đại Diện, tri ân đến hai Đức Cha. …Và chúng con cũng thiết tha xin Cha Quyền Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng và Quý Cha đồng tế tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Họ Chúng con ngày càng biết yêu mến Chúa nhiều hơn và ngày càng phát triển mạnh mẻ hơn…"

Cuối lễ, Cha Tân Quản Nhiệm đã xúc động thật sự, với giọng nghẹn ngào: “chưa bao giờ ngôi nhà nguyện bé nhỏ nghèo nàn này có sự hiện diện đồng tế của đông đảo các cha như hôm nay và chưa bao giờ có đông các Sơ đến tham dự thánh lễ trong nhà nguyện này như hôm nay…Con cảm thấy thật hạnh phúc … và xin cố gắng hết sức mình, với những kiến thức, khả năng có được, để phục vụ Giáo Họ ngày càng phát triển hơn…”

xem hình ảnh

http://gpnt.net/images2/phuocdong2