admin
02-11-2008, 07:23 PM
Giáo xứ Chánh Tòa Nha Trang: Thánh lễ Cầu cho các tín hữu qua đời
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/SQ2YF5Yuz5I/AAAAAAAACSg/6vtBBeS__-8/s288/cacdangct10.jpgChiều hôm nay 2/11/2008, lúc 17 giờ 00, đoàn đồng tế với khoảng 30 linh mục được đoàn rước gồm các Hội đoàn trong Giáo xứ Chánh Toà rước ra lễ đài bên cạnh nhà thờ nơi chôn cất các hài cốt các kitô hữu đã qua đời. Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thoại, Quyền Tổng Đại Diện Giáo phận Nha Trang, thay mặt hai Đức Cha đang đi vắng, chủ tế thánh lễ.
Giáo dân về dự lễ thật đông đảo và sốt sắng. Bầu trời mây xám giăng đầy, nhưng không mưa.
Sau thánh lễ nhiều người ở lại viếng mộ, thắp nén nhang, đọc kinh cầu nguyện cho người thân đã qua đời... Ngôi mộ của Cố Đức Cha Phêrô đầy ắp hương hoa, ấm áp lời kinh...
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng. Amen...
xem hình
http://picasaweb.google.com/gianhan/LCCNg2008#slideshow
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/SQ2YF5Yuz5I/AAAAAAAACSg/6vtBBeS__-8/s288/cacdangct10.jpgChiều hôm nay 2/11/2008, lúc 17 giờ 00, đoàn đồng tế với khoảng 30 linh mục được đoàn rước gồm các Hội đoàn trong Giáo xứ Chánh Toà rước ra lễ đài bên cạnh nhà thờ nơi chôn cất các hài cốt các kitô hữu đã qua đời. Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thoại, Quyền Tổng Đại Diện Giáo phận Nha Trang, thay mặt hai Đức Cha đang đi vắng, chủ tế thánh lễ.
Giáo dân về dự lễ thật đông đảo và sốt sắng. Bầu trời mây xám giăng đầy, nhưng không mưa.
Sau thánh lễ nhiều người ở lại viếng mộ, thắp nén nhang, đọc kinh cầu nguyện cho người thân đã qua đời... Ngôi mộ của Cố Đức Cha Phêrô đầy ắp hương hoa, ấm áp lời kinh...
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng. Amen...
xem hình
http://picasaweb.google.com/gianhan/LCCNg2008#slideshow