Đamien
13-11-2008, 09:22 AM
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- A. Mt 10,18-22
“vì Danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 10,23)
Là môn đệ của Chúa Giêsu, người Kitô hữu cùng chung số phận với Người: Nếu họ đã bách hại Ta, họ cũng sẽ bách hại các con" (Ga 15,20)
Những lời Chúa Giêsu dạy phù hợp với thái độ Người đã sống. Như Người môn đệ phải cầu nguyện cho những ai bách hại mình (Mt 5,44), và phải nhẫn nại chịu đựng.
Thánh Phaolô đã nhắc lại các huấn lệnh của Chúa Giêsu, và nói rằng không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô, ngay cả bách hại hay gươm giáo (Rm 8,35)
Môn đệ Chúa Giêsu luôn biết cậy trông, trung thành, kiên trì và vui vẻ (Rm 12,12). Người Kitô hữu chứa chan vui mừng trong cảnh gian truân (2 Cr 7,4).Sự an ủi trong gian truân là hoa quả của Thánh Linh (1 Th 1,6) đồng thời cũng là dấu hiệu nói lên sự hiên diện của Vương quốc.
Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại vẫn gởi tới toàn thể Giáo Hội sứ điệp này: “Đừng sợ những đau khổ đang chờ đợi con. Hãy bền lòng trung thành cho đến chết… (Kh 2,10)
“vì Danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 10,23)
Là môn đệ của Chúa Giêsu, người Kitô hữu cùng chung số phận với Người: Nếu họ đã bách hại Ta, họ cũng sẽ bách hại các con" (Ga 15,20)
Những lời Chúa Giêsu dạy phù hợp với thái độ Người đã sống. Như Người môn đệ phải cầu nguyện cho những ai bách hại mình (Mt 5,44), và phải nhẫn nại chịu đựng.
Thánh Phaolô đã nhắc lại các huấn lệnh của Chúa Giêsu, và nói rằng không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô, ngay cả bách hại hay gươm giáo (Rm 8,35)
Môn đệ Chúa Giêsu luôn biết cậy trông, trung thành, kiên trì và vui vẻ (Rm 12,12). Người Kitô hữu chứa chan vui mừng trong cảnh gian truân (2 Cr 7,4).Sự an ủi trong gian truân là hoa quả của Thánh Linh (1 Th 1,6) đồng thời cũng là dấu hiệu nói lên sự hiên diện của Vương quốc.
Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại vẫn gởi tới toàn thể Giáo Hội sứ điệp này: “Đừng sợ những đau khổ đang chờ đợi con. Hãy bền lòng trung thành cho đến chết… (Kh 2,10)