admin
14-11-2008, 05:26 PM
Buổi giao lưu tâm linh “Chúng ta là anh em” với bệnh nhân HIV/AIDS do Ban Bác Ái Xã Hội Giáo Phận tổ chức.
Trong hai ngày 13-14.11.2008, tại Hội trường nhà thờ Antôn Vĩnh Phước, Ban Bác Ái Xã Hội (BAXH) của Giáo phận đã tổ chức buổi giao lưu với các anh chị em bệnh nhân HIV/AIDS với chủ đề: "Chúng ta là anh em".
Hiện diện trong buổi giao lưu có đại diện tu sĩ của 7 cộng đoàn dòng tu trong GP, các bác sĩ và nhân viên Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh Khánh Hoà và 30 anh chị em bệnh nhân. Trong bầu khí thân tình, các anh chị em bệnh nhân gồm cả lương-giáo lắng nghe những chia sẻ của các linh mục và tu sĩ về đời sống tâm linh của con người dưới sự chủ trì của cha Giuse Trần Xuân Quý, Chủ tịch Ban BAXH Giáo phận.
Mỗi chia sẻ của các tu sĩ đều mang đến cho bệnh nhân một tia sáng, một động viên tinh thần thật ý nghĩa giữa tâm trạng nặng trĩu của họ khi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Đó là khi cha Thái Bá Đại (Dòng Ngôi Lời) khơi gợi cho mọi người nhận ra được điều quan trọng của một đời người không phải là sống lâu mà là sống thế nào cho ý nghĩa, sống đúng và trân trọng từng giây phút sống để khi qua khỏi cuộc đời này, chúng ta không còn gì phải nuối tiếc và hân hoan trình diện với Thiên Chúa và tổ tiên chúng ta. Hay khi nữ tu Minh Loan (Khiết Tâm Đức Mẹ) đề cập đến tầm quan trọng của tư duy tích cực trong cuộc sống. Chị mời gọi anh chị em bệnh nhân hãy bắt đầu một ngày mới với những tư tưởng tích cực và lạc quan cho dù trong hoàn cảnh khó khăn của hiện tại, và chính những suy nghĩ tích cực sẽ đem lại sự bình an cho chúng ta và giúp chúng ta sống có ích cho bản thân mình và những người xung quanh. Nữ tu Hồng Tám (Đức Bà Truyền Giáo) và nữ tu Nguyễn Thị An (Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn) cũng mang đến cho anh chị em những tâm tình sống thật sâu sắc qua phần chia sẻ của các chị.
Các anh chị em bệnh nhân cũng tích cực chia sẻ những suy tư trăn trở của mình, và nhất là những cố gắng mà họ đang phấn đấu vươn lên để vượt qua thử thách đang gặp phải với sự hướng dẫn thật khéo léo của chị nữ tu Dòng MTG Nha Trang. Không khí buổi giao lưu luôn được gắn kết và khuấy động bởi sự vui tươi qua những bài hát và băng reo nhỏ dưới sự điều khiển của Sư huynh Trần Minh Hoàng (Dòng Lasan), những ngại ngùng lúc ban đầu nhanh chóng tan biến và anh chị em bệnh nhân tham dự buổi giao lưu đều cảm nhận được sự động viên về tinh thần để tiếp tục sống tích cực hơn.
Buổi giao lưu “CHÚNG TA LÀ ANH EM” do giới Tu sĩ GP Nha Trang thực hiện là bước khởi đầu của phần Tư vấn hỗ trợ tâm linh cho người nhiễm HIV/AIDS trong chương trình triển khai Dự án “Tăng cường chống kỳ thị phân biệt đối xử, huy động cộng đồng chăm sóc nâng cao sức khoẻ người nhiềm HIV/AIDS tại TP Nha Trang” của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh Khánh Hoà.
Nguyện xin Thiên Chúa cho những chia sẻ của các linh mục, tu sĩ nhóm lên trong tầm hồn của các anh chị em bệnh nhân ngọn lửa của niềm tin yêu hy vọng để cuộc sống của họ tràn đầy bình an và có ý nghĩa hơn.
http://gpnt.net/images2/giaoluubaxhhiv/giaoluuhiv.swf
http://gpnt.net/images2/giaoluubaxhhiv/
Tâm Phúc
Trong hai ngày 13-14.11.2008, tại Hội trường nhà thờ Antôn Vĩnh Phước, Ban Bác Ái Xã Hội (BAXH) của Giáo phận đã tổ chức buổi giao lưu với các anh chị em bệnh nhân HIV/AIDS với chủ đề: "Chúng ta là anh em".
Hiện diện trong buổi giao lưu có đại diện tu sĩ của 7 cộng đoàn dòng tu trong GP, các bác sĩ và nhân viên Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh Khánh Hoà và 30 anh chị em bệnh nhân. Trong bầu khí thân tình, các anh chị em bệnh nhân gồm cả lương-giáo lắng nghe những chia sẻ của các linh mục và tu sĩ về đời sống tâm linh của con người dưới sự chủ trì của cha Giuse Trần Xuân Quý, Chủ tịch Ban BAXH Giáo phận.
Mỗi chia sẻ của các tu sĩ đều mang đến cho bệnh nhân một tia sáng, một động viên tinh thần thật ý nghĩa giữa tâm trạng nặng trĩu của họ khi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Đó là khi cha Thái Bá Đại (Dòng Ngôi Lời) khơi gợi cho mọi người nhận ra được điều quan trọng của một đời người không phải là sống lâu mà là sống thế nào cho ý nghĩa, sống đúng và trân trọng từng giây phút sống để khi qua khỏi cuộc đời này, chúng ta không còn gì phải nuối tiếc và hân hoan trình diện với Thiên Chúa và tổ tiên chúng ta. Hay khi nữ tu Minh Loan (Khiết Tâm Đức Mẹ) đề cập đến tầm quan trọng của tư duy tích cực trong cuộc sống. Chị mời gọi anh chị em bệnh nhân hãy bắt đầu một ngày mới với những tư tưởng tích cực và lạc quan cho dù trong hoàn cảnh khó khăn của hiện tại, và chính những suy nghĩ tích cực sẽ đem lại sự bình an cho chúng ta và giúp chúng ta sống có ích cho bản thân mình và những người xung quanh. Nữ tu Hồng Tám (Đức Bà Truyền Giáo) và nữ tu Nguyễn Thị An (Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn) cũng mang đến cho anh chị em những tâm tình sống thật sâu sắc qua phần chia sẻ của các chị.
Các anh chị em bệnh nhân cũng tích cực chia sẻ những suy tư trăn trở của mình, và nhất là những cố gắng mà họ đang phấn đấu vươn lên để vượt qua thử thách đang gặp phải với sự hướng dẫn thật khéo léo của chị nữ tu Dòng MTG Nha Trang. Không khí buổi giao lưu luôn được gắn kết và khuấy động bởi sự vui tươi qua những bài hát và băng reo nhỏ dưới sự điều khiển của Sư huynh Trần Minh Hoàng (Dòng Lasan), những ngại ngùng lúc ban đầu nhanh chóng tan biến và anh chị em bệnh nhân tham dự buổi giao lưu đều cảm nhận được sự động viên về tinh thần để tiếp tục sống tích cực hơn.
Buổi giao lưu “CHÚNG TA LÀ ANH EM” do giới Tu sĩ GP Nha Trang thực hiện là bước khởi đầu của phần Tư vấn hỗ trợ tâm linh cho người nhiễm HIV/AIDS trong chương trình triển khai Dự án “Tăng cường chống kỳ thị phân biệt đối xử, huy động cộng đồng chăm sóc nâng cao sức khoẻ người nhiềm HIV/AIDS tại TP Nha Trang” của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh Khánh Hoà.
Nguyện xin Thiên Chúa cho những chia sẻ của các linh mục, tu sĩ nhóm lên trong tầm hồn của các anh chị em bệnh nhân ngọn lửa của niềm tin yêu hy vọng để cuộc sống của họ tràn đầy bình an và có ý nghĩa hơn.
http://gpnt.net/images2/giaoluubaxhhiv/giaoluuhiv.swf
http://gpnt.net/images2/giaoluubaxhhiv/
Tâm Phúc