PDA

View Full Version : Giáo huấn truyền giáo


ndt
12-07-2006, 06:37 PM
Giáo huấn truyền giáo (Mt 10,9-10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 10:9-10&FontSize=Txt10))

Sách Talmud của Do thái giáo dạy rằng khi bước vào đền thờ Giêrusalem không ai được mang theo giày dép, ví đựng tiền… Đức Giêsu khi sai các môn đệ đi truyền giáo cũng dạy họ “chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn”. Sự giống nhau giữa hai giáo huấn khiến chúng ta nghĩ rằng, đối với Đức Giêsu, toàn thể thế giới này cũng là đền thờ của Chúa. Vì thế, những thực hành hay tâm thức làm ăn, hay mua bán không nên chiếm chỗ trong tâm trí những sứ giả loan báo Tin mừng.

Giáo huấn của Đức Giêsu nhằm giúp người môn đệ cậy trông phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Khi họ quá bận tâm về của cải vật chất, tiện nghi… họ sẽ dễ trở thành phản chứng của Nước Trời nơi mà Thiên Chúa chúc phúc cho những ai khó nghèo. Khi chỉ lo tìm kiếm những tiện nghi, ngay cả những phương tiện cho việc truyền giáo được hiệu quả, họ có thể có tất cả, ngoại trừ chính sứ điệp mà họ muốn loan báo và sự khả tín của chứng tá của họ. Trái lại, khi toàn tâm toàn trí lo loan báo Tin mừng, họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả.

Người môn đệ cũng cần tin tưởng vào sự giúp đỡ, lòng hiếu khách của những người đón nhận sứ điệp Tin mừng. Thật vậy, các tín hữu thời sơ khai rất quảng đại giúp đỡ các sứ giả loan báo Tin mừng. Tin tưởng vào lòng hiếu khách là một thách đố cho cả sứ giả và người đón nhận sứ điệp Tin mừng, trong quá khứ cũng như hiện tại.

Các Tông đồ đã gặp thách đố phục vụ Lời Chúa và chăm lo nhu cầu ăn uống. Họ đã quyết tâm chọn ưu tiên phục vụ Lời Chúa, rồi cắt đặt những người khác để lo nhu cầu đời sống của tín hữu (Cv 5, 2-3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Cv 5:2-3&FontSize=Txt10)).

Các môn đệ của Đức Kitô ngày nay cũng gặp thách đố khi tuân theo những giáo huấn của Đức Kitô dạy khi sai các môn đệ đi truyền giáo. Người cũng sai mỗi người chúng ta vào thế giới và chúng ta phải thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng theo cách thức Đức Giêsu mong muốn, chứ không phải theo sở thích của con người chúng ta.

admin
13-07-2006, 05:24 AM
Chúa cần tuyển lựa tông đồ cho hết mọi nơi, mọi chốn, mọi bậc sống

Mấy năm nay, từ lúc hết ở chủng viện, cứ nghe bài Phúc âm Chúa chọn tông đồ thì mình có cảm tưởng như đang nghe ké của mấy ông bạn còn đang tu hành. Rất dửng dưng vì thấy hết liên quan đến mình rồi, cùng lắm thì lầm bầm cầu nguyện một cách vắn tắt và máy móc rằng xin cho mấy ông bạn đang tu biết trung thành theo ơn gọi, Amen.

Vậy mà hôm qua, đọc bài suy niệm thì chẳng thấy nhắc đến ông cha bà xơ gì cả. Lạ quá nên bèn đọc kỹ lại. Đọc kỹ thì mới thấm ý ông bạn ít nói. Thì ra mình vẫn cứ hay quên một điều giản dị là Chúa cần tuyển lựa tông đồ cho hết mọi nơi mọi chốn mọi bậc sống. Chúa cần tông đồ giỏi kinh bang tế thế Sinh trong môi trường gia đình, chuyện này tông đồ cha Đắc đâu làm được. Chúa cần tông đồ uyên bác Hòa làm thầy thuốc chữa bệnh, cái này tông đồ cha Tiến không kham được. Chúa cần tông đồ Hải để dạy học thiếu niên ở một thôn làng quê hương, chuyện này tông đồ cha Nhân nơi góc trời Úc xa xôi đâu có làm được. Chúa cần tông đồ khôn ngoan Khiêm trong đám ký giả truyền thông vô thần Pháp, chuyện này tông đồ cha Nam CM đơn sơ quá đâu có rành. Chúa cần tông đồ cốt-xì-tô Long trong nghiệp đoàn tranh đấu cho thợ thuyền thấp cổ bé miệng, tông đồ cha Điện đâu biết mánh lới của giới chủ đâu. Chúa cần tông đồ Thất làm xe cho bà con đỡ mỏi chân, tông đồ cha Phúc đâu có biết bù-loon con ốc ra sao đâu. Chúa cần tông đồ giỏi nhạc Ngôn dấn thân phục vụ Thánh nhạc, Chúa cần tông đồ Tuấn vừa hút dầu hỏa dưới cát vừa làm thơ tô đẹp cuộc đời. Chúa cần tông đồ Vình làm ấm no lòng bao kẻ xa quê hương etc... Chết cha, mải mê kể lể về anh em mà quên chuyện Chúa cần thằng Khánh này làm tông đồ trong cái sự tích chi nhỉ! Để suy nghĩ kỹ rồi mới dám nói, chắc là hơi lâu đó...

Trong lúc chờ đợi thì cho Khánh tán dài dòng thêm chuyện này nhé. Trong bài suy niệm hôm nay Chúa dặn các tông đồ của Chúa khi vào đời kỹ lắm, từng cách ăn nói, cách mang dày vớ, từng cách cư xử. Lạ chưa, không thấy Ngài dặn coi chừng liền bà con gái ưa nhõng nhẽo cám dỗ, cũng không thấy Ngài bắt học giảng thuyết xem có đúng bài bản không, mà chỉ thấy Ngài chú ý đến cách sống khó nghèo thanh thoát không vấn vương vật chất của các môn đệ của Ngài. Khánh có cảm tưởng Ngài biết rằng chìa khoá để các môn đệ mở được cánh cửa lòng người và giữ được lòng mình, đó chính là đời sống khó nghèo.

Đến đây Khánh nhớ đến mấy cái email cách đây nửa năm lên tiếng về hiện tượng có những tông đồ chủ chiên hiện nay quên mất lời dặn dò phải sống nghèo khó của Sư Phụ, đến độ gây sốc cho người dân bình thường. Đáng suy nghĩ nhỉ.

Xin cùng cầu nguyện cho lẫn nhau nhé, vì tụi mình đều là những (tông) đồ bằng sành dễ vỡ cả mà.


Ngọc Khánh, TS