admin
23-11-2008, 06:59 PM
Sinh Viên Công Giáo Ban Mê Thuột mừng lễ Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
http://www.gpbanmethuot.net/uploads/News/pic/1227368186.nv.jpgĐÔI LỜI GIỚI THIỆU…
Nhóm Sinh Viên Công Giáo Giáo Phận Ban Mê Thuột là một tập hợp gồm các sinh viên công giáo từ các nơi về Thành phố Buôn Ma Thuột để học tại các trường đại học, cao đẳng, và trung học chuyên nghiệp.
Đây là nơi các bạn sinh viên gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong đời sống đức tin .
Tiền thân của nhóm SVCG GP. Ban Mê Thuột là các anh chị sinh viên học y khoa các khóa 1987-1988 trường ĐH. Tây Nguyên, sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Cha GB. Nguyễn Thanh Thiện ,(RIP).
Năm 1990, số lượng SVCG tham gia sinh hoạt tăng lên nhiều và hình thành nhu cầu thành lập một nhóm sinh hoạt chung. Được sự ủng hộ của các Cha trong giáo phận, các anh chị sinh viên đã quyết định thành lập chính thức nhóm Sinh Viên Công Giáo Ban Mê Thuột vào ngày Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm 1990, và đặt tên Nhóm là “Bồ Câu Trắng”. Và ngày Lễ Chúa Kitô Vua hàng năm được chọn làm Lễ Bổn Mạng của Nhóm.
Ngoài sự dẫn dắt của Cha Thiện, năm 1992, Nhóm nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của Cha Đaminh Hà Duy Khâm, Chánh xứ Thánh Tâm.
Ngày 26.09.1999, Cha GB. Nguyễn Thanh Thiện đã về với Chúa. Đây là sự mất mát lớn của Nhóm. Tuy nhiên Nhóm vẫn luôn có sự động viên và dìu dắt tận tình của Cha Đaminh Hà Duy Khâm.
Từ tháng 3.2007, Nhóm hoạt động dưới sự dìu dắt của Cha Linh Hướng mới : Cha Fx. Hoàng Văn Chương . Nhóm còn được Sr. Elizabet Vũ Thị Bài phụ trách trong các buổi sinh hoạt .
THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG HÔM NAY
Ngoài những sinh hoạt bổ ích trong ngày mừng kính Bổn Mạng thì trọng tâm vẫn là Thánh lế. Năm nay, Thánh lễ được cử hành lúc 15g30, ngày 22.11.2008 tại Nhà thờ Gx. Kim Mai. Đức Cha Giám quản đồng tế cùng : Cha Tổng đại diện Đa Minh Hà Duy Khâm, Cha Fx. Hoàng Văn Chương, Cha Fx. Nguyễn Ngọc Hoàng với sự hiện diện của Quý Soeur, giáo dân và khoảng một trăm sinh viên tham dự.
Trong ngôi Thánh đường nhỏ bé, bầu không khí thật chan hoà yêu thương. Bài giảng của Đức Cha chủ tế có gì đó khiến người nghe bất giác nhớ lại lời giáo huấn của cha mẹ nơi mỗi gia đình…,(xin khái quát bài giảng theo cảm nhận riêng):
“ Bài Phúc Âm ngày lễ Chúa Kytô Vua vũ trụ (Mt 25, 31- 46) trình bày quang cảnh ngày phán xét cuối cùng. Khi ấy, mỗi con người, không trừ một ai, sẽ phải trả lời về những việc họ đã làm khi còn ở dương thế.
Chúa sẽ xét đoán điều gì ?
Nếu theo Lời Phúc Âm kể, thì mỗi người chỉ bị xét đoán về luật bác ái : “…Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” – Thực ra không chỉ có vậy ! Vì nếu Phúc Âm trình bày tất cả thì e rằng…dài quá. Ở đây chỉ nói về nét tiêu biểu của ngày phán xét, là con người phải trả lời Thiên chúa về cách thực hành Bác Ái trong đời sống. Đó cũng là cốt lõi của Đạo công Giáo.
Thiên Chúa còn xét đoán và luận công, luận tội về những điều mà Ngài đã dạy cho loài người, cũng như khả năng mà mỗi người có được .(Dụ ngôn Nén Bạc, Mt 25, 14-30).
Do đó, mỗi người còn phải “trả lẽ” về những quãng đời mà họ sống. Như khi còn đi học, mỗi người chúng ta có sử dụng xứng đáng tiền của mà cha mẹ đã tần tảo dành dụm cho chúng ta hay không ? Rồi việc học hành lơ là, học không đến nơi đến chốn, chắc chắn sẽ góp phần làm xấu đi cái thế giới này. Ngày phán xét ấy…, chúng ta phải trả lời tất cả !
Đó là ngày phán xét! Còn trong thực tại, chúng ta sử dụng quãng đời đi học thế nào, tận dụng thời gian huấn luyện ra sao ? Tương lai và sự thành công của chúng ta sẽ trả lời điều đó !
Trong thời trai trẻ, ai tập làm quen với các sinh hoạt đoàn thể, xã hội; hăng hái hoạt động và coi đó như là những bài tập lớn, người đó rất đễ thành công trên đường đời !”
Còn đây là tâm tình của các sinh viên : “ Có những lúc chúng con mệt mỏi, chán nản, học hành cho qua chuyện…nhưng chợt nghĩ về cha mẹ và tình thương đã dành cho mình, chúng con lại vượt qua cơn buồn chán ấy để tiếp tục phấn đấu học tập…”
LỜI KẾT
Một danh sĩ nổi tiếng thời nhà Lê là Thân Nhân Trung, người quê Việt Yên, Bắc Giang. Ông có sớ dâng vua “Chiêu nạp hiền tài” và cho rằng HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA. Sự kiện này được khắc trên bia đá dựng thời Lê Thánh Tông. (Trích Wikipedia).
Với những tâm tình trong ngày lễ Chúa Kytô Vua vũ trụ, bổn mạng nhóm SVCG BMT, xin chúc các anh chị luôn ý thức về quãng thời gian đi học của mình, luôn giữ được mối liên kết với cái nôi tình yêu là cha mẹ và gia đình, đồng thời hăng hái tham gia vào một số công việc xã hội như là những thực tập cho tương lai. Và rất mong rằng mỗi người trong các anh chị sẽ là một hiền tài của đất nước.
Xin mời xem Album hình Lễ Mừng Bổn mạng
http://picasaweb.google.com/svbocautrang/LCHAKYTVUAVTRNHMSVCGBMTMNGBNMNG#slideshow
LẠC NHÂN
http://www.gpbanmethuot.net (http://www.gpbanmethuot.net)
http://www.gpbanmethuot.net/uploads/News/pic/1227368186.nv.jpgĐÔI LỜI GIỚI THIỆU…
Nhóm Sinh Viên Công Giáo Giáo Phận Ban Mê Thuột là một tập hợp gồm các sinh viên công giáo từ các nơi về Thành phố Buôn Ma Thuột để học tại các trường đại học, cao đẳng, và trung học chuyên nghiệp.
Đây là nơi các bạn sinh viên gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong đời sống đức tin .
Tiền thân của nhóm SVCG GP. Ban Mê Thuột là các anh chị sinh viên học y khoa các khóa 1987-1988 trường ĐH. Tây Nguyên, sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Cha GB. Nguyễn Thanh Thiện ,(RIP).
Năm 1990, số lượng SVCG tham gia sinh hoạt tăng lên nhiều và hình thành nhu cầu thành lập một nhóm sinh hoạt chung. Được sự ủng hộ của các Cha trong giáo phận, các anh chị sinh viên đã quyết định thành lập chính thức nhóm Sinh Viên Công Giáo Ban Mê Thuột vào ngày Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ năm 1990, và đặt tên Nhóm là “Bồ Câu Trắng”. Và ngày Lễ Chúa Kitô Vua hàng năm được chọn làm Lễ Bổn Mạng của Nhóm.
Ngoài sự dẫn dắt của Cha Thiện, năm 1992, Nhóm nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của Cha Đaminh Hà Duy Khâm, Chánh xứ Thánh Tâm.
Ngày 26.09.1999, Cha GB. Nguyễn Thanh Thiện đã về với Chúa. Đây là sự mất mát lớn của Nhóm. Tuy nhiên Nhóm vẫn luôn có sự động viên và dìu dắt tận tình của Cha Đaminh Hà Duy Khâm.
Từ tháng 3.2007, Nhóm hoạt động dưới sự dìu dắt của Cha Linh Hướng mới : Cha Fx. Hoàng Văn Chương . Nhóm còn được Sr. Elizabet Vũ Thị Bài phụ trách trong các buổi sinh hoạt .
THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG HÔM NAY
Ngoài những sinh hoạt bổ ích trong ngày mừng kính Bổn Mạng thì trọng tâm vẫn là Thánh lế. Năm nay, Thánh lễ được cử hành lúc 15g30, ngày 22.11.2008 tại Nhà thờ Gx. Kim Mai. Đức Cha Giám quản đồng tế cùng : Cha Tổng đại diện Đa Minh Hà Duy Khâm, Cha Fx. Hoàng Văn Chương, Cha Fx. Nguyễn Ngọc Hoàng với sự hiện diện của Quý Soeur, giáo dân và khoảng một trăm sinh viên tham dự.
Trong ngôi Thánh đường nhỏ bé, bầu không khí thật chan hoà yêu thương. Bài giảng của Đức Cha chủ tế có gì đó khiến người nghe bất giác nhớ lại lời giáo huấn của cha mẹ nơi mỗi gia đình…,(xin khái quát bài giảng theo cảm nhận riêng):
“ Bài Phúc Âm ngày lễ Chúa Kytô Vua vũ trụ (Mt 25, 31- 46) trình bày quang cảnh ngày phán xét cuối cùng. Khi ấy, mỗi con người, không trừ một ai, sẽ phải trả lời về những việc họ đã làm khi còn ở dương thế.
Chúa sẽ xét đoán điều gì ?
Nếu theo Lời Phúc Âm kể, thì mỗi người chỉ bị xét đoán về luật bác ái : “…Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” – Thực ra không chỉ có vậy ! Vì nếu Phúc Âm trình bày tất cả thì e rằng…dài quá. Ở đây chỉ nói về nét tiêu biểu của ngày phán xét, là con người phải trả lời Thiên chúa về cách thực hành Bác Ái trong đời sống. Đó cũng là cốt lõi của Đạo công Giáo.
Thiên Chúa còn xét đoán và luận công, luận tội về những điều mà Ngài đã dạy cho loài người, cũng như khả năng mà mỗi người có được .(Dụ ngôn Nén Bạc, Mt 25, 14-30).
Do đó, mỗi người còn phải “trả lẽ” về những quãng đời mà họ sống. Như khi còn đi học, mỗi người chúng ta có sử dụng xứng đáng tiền của mà cha mẹ đã tần tảo dành dụm cho chúng ta hay không ? Rồi việc học hành lơ là, học không đến nơi đến chốn, chắc chắn sẽ góp phần làm xấu đi cái thế giới này. Ngày phán xét ấy…, chúng ta phải trả lời tất cả !
Đó là ngày phán xét! Còn trong thực tại, chúng ta sử dụng quãng đời đi học thế nào, tận dụng thời gian huấn luyện ra sao ? Tương lai và sự thành công của chúng ta sẽ trả lời điều đó !
Trong thời trai trẻ, ai tập làm quen với các sinh hoạt đoàn thể, xã hội; hăng hái hoạt động và coi đó như là những bài tập lớn, người đó rất đễ thành công trên đường đời !”
Còn đây là tâm tình của các sinh viên : “ Có những lúc chúng con mệt mỏi, chán nản, học hành cho qua chuyện…nhưng chợt nghĩ về cha mẹ và tình thương đã dành cho mình, chúng con lại vượt qua cơn buồn chán ấy để tiếp tục phấn đấu học tập…”
LỜI KẾT
Một danh sĩ nổi tiếng thời nhà Lê là Thân Nhân Trung, người quê Việt Yên, Bắc Giang. Ông có sớ dâng vua “Chiêu nạp hiền tài” và cho rằng HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA. Sự kiện này được khắc trên bia đá dựng thời Lê Thánh Tông. (Trích Wikipedia).
Với những tâm tình trong ngày lễ Chúa Kytô Vua vũ trụ, bổn mạng nhóm SVCG BMT, xin chúc các anh chị luôn ý thức về quãng thời gian đi học của mình, luôn giữ được mối liên kết với cái nôi tình yêu là cha mẹ và gia đình, đồng thời hăng hái tham gia vào một số công việc xã hội như là những thực tập cho tương lai. Và rất mong rằng mỗi người trong các anh chị sẽ là một hiền tài của đất nước.
Xin mời xem Album hình Lễ Mừng Bổn mạng
http://picasaweb.google.com/svbocautrang/LCHAKYTVUAVTRNHMSVCGBMTMNGBNMNG#slideshow
LẠC NHÂN
http://www.gpbanmethuot.net (http://www.gpbanmethuot.net)