View Full Version : Linh đạo Khôi-Bình (Adolph Kolping)
admin
13-07-2006, 07:54 AM
Linh đạo Khôi-Bình
Linh đạo Khôi-Bình do Cha Thánh A-đôn Khôi-Bình (Linh mục người Đức, Adolph Kolping:1813-1865), sáng lập vào năm 1846 nhằm giúp các tín hữu tại thế nên thánh bằng con đường thăng tiến Xã hội theo cách của Đức Ki-tô (thăng tiến xã hội theo chiều kích Tin Mừng).
Thành viên Khôi-Bình có bổn phận thể hiện một cách cụ thể gương mặt yêu thương tha nhân của Đức Ki-tô giữa Xã hội. Thương yêu tha nhân bằng cách nâng cuộc sống của họ lên xứng với phẩm giá con người. Đối tượng của sự thăng tiến Xã hội là mọi người, không phân biệt lương giáo; và chú trọng đến những người nghèo khổ bị áp bức, đáng thương. Người nghèo ở đây phải được hiểu là những người đang thiếu thốn, cần sự giúp đỡ của ta. Sự thiếu thốn có thể là vật chất, tinh thần hoặc tâm linh. Do đó, tính Xã hội có tầm quan trọng nhất và là một nét đặc thù của linh đạo Khôi-Bình. Để biết mình có ơn gọi sống linh đạo Khôi-Bình hay không, chúng ta hãy tự vấn xem Thiên Chúa có cho ta được một trái tim biết rung động trước nghịch cảnh của tha nhân hay không? Và sự rung động đó có luôn hối thúc chúng ta làm một điều gì cụ thể để giúp sự thăng tiến họ không?
Muốn thăng tiến Xã hội, trước hết Khôi-Bình viên phải tự thăng tiến chính mình, nghĩa là phải tự thánh hoá mình, và sự thánh hoá ấy sẽ lần lượt lan toả đến từng người cụ thể gần mình nhất. Có một rồi sẽ có hai … cứ thế, nhiều cá nhân Ki-tô hữu được thánh hoá sẽ đưa đến kết quả của một giáo họ, giáo xứ, giáo phận, giáo hội, Xã hội… được thánh hoá. Thánh hoá bằng một cuộc sống đời thường nhưng công chính theo mẫu gương của Thánh Giu-se. Chỉ có chữ "công chính" thôi, mà Giu-se đã trở thành Thánh cả !!! Ý niệm sự công chính bao hàm sự công bình và bác ái. Nhưng sống công chính trong một Xã hội không dị ứng với sự bất công không phải dễ. Không khó cho chúng ta nếu muốn tìm một người Ki-tô hữu siêng năng dữ lễ hàng ngày, đọc kinh to tiếng… nhưng trong đời thường lại không ăn ngay ở thật, không kềm chế được lòng tham đối với một tấc đất của người bên cạnh, không giữ lời hứa trả tiền vay sòng phẳng, thường xuyên đặt điều bịa chuyện nói xấu người khác… Linh đạo Khôi-Bình chú trọng giáo dục người anh em về mặt này. Chính vì thế, Linh đạo Khôi-Bình không chú trọng việc thực hiện một số bổn phận đạo đức cụ thể (ngoài lời khuyên nên thường xuyên dọc và suy ngẫm nội dung của kinh Khôi-Bình), nhưng khuyến khích Khôi-Bình viên phải sống từng giây phút Linh đạo Khôi-Bình của mình giữa Xã hội. Điều này đã nêu bật được "tính tại thế" của linh đạo Khôi-Bình.
Để việc thánh hoá bản thân đạt hiệu quả tối đa, Khôi-Bình viên cần những người bạn đồng hành để hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đồng hành có (thể là tu sĩ hoặc giáo sĩ) là những người cùng chí hướng Khôi-Bình trong một giáo xứ tụ họp với nhau thành một gia đình và được gọi là gia đình Khôi-Bình (ví dụ GĐKB Thanh Đa, GĐKB Chánh toà…). Họ xem nhau như là anh em trong cùng một gia đình, chia sẻ cho nhau LỜI và BÁNH (Lời Chúa và Cuộc sống). Chính vì vậy, "tính gia đình" là một đặc điểm nữa của linh đạo Khôi-Bình.
Một thành viên Khôi-Bình dám sống "tốt đạo đẹp đời", "sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc" như đã nêu trên, ắt phải có lập trường giáo hội vững chắc. Thành viên Khôi-Bình sống được như thế là mặc nhiên góp phần vào việc xây dựng giáo hội ngày một tốt đẹp hơn, phát triển hơn<XIN gia đình Khôi-Bình chúng con đây được trở nên một khởi đầu cho nước Chúa trị đến< I>. Do đó, ta sẽ không quá lời khi nói rằng Linh đạo Khôi-Bình thấm nhuần "tinh thần giáo hội" hay "tính giáo hội".
Những nguyên lý của linh đạo Khôi-Bình được xây dựng trên nền tảng vững chắc có ba chân đế: Sứ điệp của Đức Kitô – Giáo huấn Xã hội của giáo hội – Tư tưởng của cha Kolping. Trong đó, nguyên lý cơ bản về thăng tiến Xã hội là giúp người để người có thể tự giúp (=về mọi mặt: vật chất, tinh thần, tâm linh).
Nguồn: Cộng đoàn Khôi Bình VN (http://www.khoibinhvn.com/index.php?nv=News&at=article&sid=31)
admin
13-07-2006, 07:59 AM
Đấng Sáng Lập
Đấng sáng lập là một linh mục người Đức tên A-đôn Khôi-Bình (Adolph Kolping). Ngài sinh ngày 08-12-1813 tại làng Kẻ Phần (Kerpan) cách thành phố Cơ-lân (Koln) khoảng 4 giờ đi bộ. Ngài là đứa thứ tư trong năm người con của ông Phêrô và bà Anna Khôi-Bình. Gia đình Khôi-Bình rất nghèo, của ít con đông nhưng lại rất đạo đức. Người cha hiền từ đầu tắt mặt tối đi chăn cừu thuê trong làng. Người mẹ và các con cặm cụi cày xới vài sào ruộng để có đủ lương thực cung cấp cho chín miệng ăn, vì có cả ông nội và chú Mi-ca-e ở chung. Được một điều là cả gia đình rất hạnh phúc, trên thuận dưới hoà, trong ấm ngoài êm.
Từ thuở lọt lòng mẹ, Khôi-Bình không được sức khoẻ dồi dào như các anh chị em khác. Nhưng bù lại, cậu bé Khôi-Bình rất sáng dạ, nghe đâu hiểu đó, đọc đâu nhớ đó. Dó đó, mẹ và các anh chị gánh phần lao động chân tay để chú bé Khôi-Bình có thể sánh vai với các bạn cùng tuổi cắp sách tới trường làng. Vì ngoan hiền và học giỏi nên Khôi-Bình được ông giáo làng Sĩ Thạch (Statz) thương yêu như con ruột và chính cậu bé cũng coi các con của thầy cô Anna và cậu Can như trong cùng một gia đình. Cũng trong thời gian này, cậu là một lễ sinh đáng yêu của cha Gio-an Hải Đệ. Chính cha xứ đã tiên đoán về lòng nhiệt thành tông đồ của chú Khôi-Bình trong tương lai.
Năm 13 tuổi, Khôi-Bình học xong bậc tểu học. Nhưng vì gia cảnh quá nghèo, lại bị sự cố là cha cố Hải Đệ, chỗ dựa duy nhất đã đi về với Chúa, nên cậu bé Khôi-Bình buộc phải ngưng việc đèn sách để học nghề nuôi thân. Cậu đã chọn nghề gọt đế dày may quai dép làm êm ấm bước chân người. Nhờ sáng dạ và đôi tay khéo léo, cậu đóng dày rất đẹp. Năm 19 tuổi cậu rời làng quê lên thành phố Cơ-lân tìm việc và được nhận làm công trong xưởng dày nổi tiếng của ông Bách (Beck). Sau một năm chăm chỉ làm việc để có tiền nuôi thân và giúp đỡ gia đình, thì một tin đau buồn nhất đã đến với cậu: người mẹ thân yêu từ trần.
Sau khi về quê chôn cất mẹ, cậu thanh niên Khôi-Bình đã trở lại Cơ-lân để tiếp tục nghề nghiệp của mình. Với bốn năm cật lực lao động, anh Khôi-Bình đã bị bệnh phổi, ho ra máu vào tuổi đẹp nhất: 23 tuổi. Anh về quê dưỡng bệnh một năm. Sau đó anh quyết định trở lại việc bút nghiên. Năm 24 tuổi, anh bắt đầu lớp 6 bậc trung học của lứa tuổi 12. vượt qua được những mặc cảm bình thường, anh Khôi-Bình đã học hành xuất sắc, được khen thưởng và tốt nghiệp trung học lúc 28 tuổi với thành tích rực rỡ chỉ sau 3 năm rưỡi. Sau một tháng về quê tĩnh dưỡng, chàng thanh niên Khôi-Bình quyết định đi tu làm linh mục của Chúa. Chàng bắt đầu xuôi nam vào trường đại học Minh Sơn (Munchen) rồi đổi sang đại học Bonn. Năm 31 tuổi chàng sinh viên Khôi-Bình nhập đại chủng viện để một năm sau, ngày 13-4-1845, tiến chức. Cũng ngày này người cha thân yêu ly trần, chưa được hưởng phép lành của người con áp út. Linh mục Kolping được chỉ định làm cha phó xứ Lôrensô.
Năm 33 tuổi (1846) cha Kolping đã quy tụ các thợ trong giáo xứ làm thành "Hội Thanh Niên Công Giáo" và sau đó cha được các thợ trẻ bầu làm linh giám của Hội. Quả là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ": Chính cha Khôi-Bình con nhà nghèo, lớn lên phải nghỉ học đi làm thợ đóng dày cho ấm êm những bước chân người, thì nay lại làm thày cả, làm cha để lo cho con cái lao động được hồn an xác mạnh. Các thợ trẻ gọi linh mục Khôi-Bình bằng "bố" nghe rất thân thương.
Năm 36 tuổi, cha nhận được bài sai làm phó xứ nhà thờ chánh toà Cơ-lân. Cha tiếp tục phát triển Hội mặc cho vô vàn chống đối gièm pha. Cha hành động mọi cách để bênh vực, nâng đỡ, đấu tranh cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tâm linh cho giới công nhân, thăng tiến thân phận người lao động. Cùng với đức Giám mục Phan-Khiết-Lư (Von Ketteler), cha đã đặt những viên đá đầu tiên góp công xây dựng nên giáo huấn Xã hội của giáo hội Công Giáo sau này. Cha luôn nhấn mạnh đến con tin, tấm lòng chứ không phải là đầu óc, trí não…. Năm 40 tuổi, cha vận động, lạc quyên để xây cất một cư xá dành cho các thợ bạn, làm nơi ăn chốn ở nghỉ ngơi cho các người thợ trẻ. Cha giúp họ để họ có thể tự giúp lấy mình.
Năm 49 tuổi (1962), sau thời gian phục vụ ở nhà thờ chính toà, cha Khôi-Bình được chuyển về coi xứ nhà thờ Minorit và tiếp tục sứ mạng Chúa giao. Ngày 22-4-1862, Đức Piô thứ IX phong Cha làm Đức Ông Quản Lý Hội Đồng Tư Vấn Giáo Hoàng để ghi nhận công lao cao cả của Cha đối với giới trẻ. Năm 51 tuổi (1864) cha được bầu làm Tổng Linh Giám của Toàn Hội. Công việc liên lỉ nặng nề đã bào mòn thân xác yếu ớt của cha. Cha lại ho ra máu và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 04-12-1865, tức là còn 4 ngày nữa mới tròn 52 tuổi.
Di hài của cha được chôn trước bàn thờ Kính Thánh cả Giu-se trong nhà thờ Minorit. Lễ tuyên dương linh mục Khôi-Bình lên hàng Chân Phước được cử hành trọng thể tại đền thánh Phêrô vào ngày 27-10-1991 trong niềm hoan hỷ của toàn Hội Thánh và của các gia đình Khôi-Bình khắp nơi. Năm 1996 nhân kỷ niệm 150 năm thành lập cộng đoàn Khôi-Bình Quốc tế, Chính phủ Đức quyết định cho đúc một loạt đồng tiền 10 Mác (Mark) có khắc nổi chân dung linh mục A-đôn Khôi-Bình mà họ xem là nhà cải cách xã hội kiệt xuất của nước Đức vào thế kỷ thứ 19.
Khôi-Bình, một tấm gương sáng ngời cho giáo hội Công giáo trong thời đại phong ba bão táp của chúng ta ở thiên niên kỷ thứ ba này, khi những bàn tay khối óc làm ra của cải vẫn cần đến những con tim đem lại ý nghĩa cho lao động. Mới đây, vào đầu tháng 6-2003, Cha Tổng Linh Giám Khôi-Bình Quốc Tế đã phát động việc cầu nguyện, xin một phép lạ nhờ sự can thiệp hữu hình của Cha Thánh, để bổ túc hồ sơ xin phong hiển thánh cho Cha A-đôn Khôi-Bình.
Nguồn: Cộng đoàn Khôi Bình VN (http://www.khoibinhvn.com/index.php?nv=News&at=article&sid=31)
admin
13-07-2006, 08:11 AM
Sinh Hoạt
Mọi sinh hoạt của Khôi-Bình đều nhắm vào một mục đích là giáo dục các thành viên và qua đó giáo dục người anh em về:
Lao động nghề nghiệp
Hôn nhân gia đình
Kinh tế Xã hội
Văn hoá giáo dục
Vui chơi giải trí.Các thành viên trong cùng một gia đình nên thường xuyên gặp gỡ nhau để chia sẻ Lời và Bánh (Lời Chúa và cuộc sống).
Mỗi gia đình Khôi-Bình giáo xứ thường gặp nhau mỗi tuần một lần với nội dung chia sẻ Lời Chúa và chia sẻ cuộc sống. Đây là hai mặt của một thực tại hỗ tương nhau. Lời Chúa soi rọi cho hành động yêu thương. "giúp người để người tự giúp" chứng thực sự thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống đời thường.
Hiện nay, Cộng Đoàn Khôi-Bình Việt Nam hiện diện trong 15 giáo phận, đạt được con số 65 gia đình KB với 1.510 thành viên.
Nguồn: Cộng đoàn Khôi Bình VN (http://www.khoibinhvn.com/index.php?nv=News&at=article&sid=31)
admin
13-07-2006, 08:14 AM
Những lời quý báu
- Thuở sinh tiền, cha Thánh Khôi-Binh luôn nhắc nhở: "Ki-tô giáo không phải là những lời nói hoa mỹ mà trống rỗng. Kitô giáo phải được thể hiện trong cách sống tích cực, dấn thân và hy sinh để được người khác nhận ra và để ảnh hưởng trên môi trường chung quanh".
- Năm 1980, khi đến viếng mộ của cha A-đôn Khôi-Bình, Đức giáo hoàng Phaolô II tuyên bố: "Giáo hội ngày nay rất cần những mẫu gương như gương Cha Khôi-Bình. Tinh thần hoạt động của Cha Khôi-Bình còn cần cho Xã hội ngày nay hơn là cho xã hội vào thời của Ngài".
- Ngày 25/11/2005, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đã viết: "Tôi thân ái chúc lành cho các tín hữu thành tâm sống theo linh đạo này".
Nguồn: Cộng đoàn Khôi Bình VN (http://www.khoibinhvn.com/index.php?nv=News&at=article&sid=31)
Trang nhà của Khôi Bình: http://www.khoibinhvn.com
admin
13-07-2006, 09:02 AM
Gia đình Khôi Bình tại Giáo Phận Nha Trang
– GX Hoà Yên.
– GX Suối Hoà. Cha Xứ (Cha Hải) hài lòng về những hoạt động của anh chị em Khôi Bình trong việc là cánh tay nối dài của cha xứ. Đồng phục màu xanh lá mạ.
– GX Vĩnh Thái.
- GX Vĩnh Bình.
- GX Vĩnh An.
- GX Phan Rang. (Đồng phục màu hồng). Rất đáng tự hào trong việc sống chứng nhân yêu thương qua việc bôn ba giúp tinh thần và vật chất cho một gia đình bị cháy rụi nhà cửa.
– GX Triệu Phong.
- GX Quảng Thuận. Với những giọng hát không còn trẻ nhưng vẫn tiếp tục du dương vươn cao trong phụng vụ Giáo xứ.
- GX Sông Mỹ.
admin
13-07-2006, 09:37 AM
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD style="TEXT-ALIGN: justify">KINH GIA ĐÌNH KHÔI BÌNH VIỆT NAM
[29.12.2005 14:03]
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=145 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.khoibinhvn.com/mods/News/pic/1135839836_altar_1.jpg</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>Lạy Chúa Giêsu Kitô / Chúa đã truyền cho Hội Thánh rao giảng Tin Mừng / và biến Phúc Âm thành hành động /
Chúng con cảm ơn Chúa / vì sự tín nhiệm Chúa đặt nơi con người / chúng con cảm ơn Chúa / vì có được một người như Cha Ađôn Khôi Bình / làm gương mẫu cho chúng con noi theo / khi thi hành nghĩa vụ Chúa đã giao phó/
Xin Chúa ban cho chúng con / như xưa Chúa đã ban cho Cha Khôi Bình / những ơn in đậm trên công việc của Ngài / ơn tin vào Chúa và biết tự tin / ơn sống nghiêm túc và vui tươi / ơn biết trách nhiệm và liên đới / ơn có ý thức lịch sử và ý chí cầu tiến/
Xin chúa cho chúng con thêm mạnh đức tin / để chúng con đủ sức đối diện cuộc đời /
Xin khơi dậy trong chúng con đức trông cậy / để chúng con gieo rắc niềm vui vào nơi chúng con lo cho muôn người /
Xin cho chúng con vững vàng đức mến / để chúng con đầy tinh thần trách nhiệm / mà cộng tác vào việc phát triển Hội Thánh / và xây dựng một xã hội nhân bản hơn /
Xin Chúa cho gia đình Khôi Bình chúng con đây / được trở nên một khởi đầu cho nước Chúa trị đến. Amen.
</TD></TR><TR><TD align=right>Pet. Công Lịch (Theo Khôi Bình VN)
</TD></TR></TBODY></TABLE>
admin
30-09-2006, 06:38 PM
Nông dân và ngư dân hưởng lợi kinh tế và tinh thần từ một phong trào giáo dân Công giáo (http://www.ucanews.com/html/ucan/f_langdetail.asp?ucalang=Vietnamese&langPath=../news_report/vietnamese/2006/09/w5/th09t5z1.txt)
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=3 width=570 border=0><TBODY><TR><TD align=left width=570></TD></TR><TR><TD align=left width=570>VINH, Việt Nam (UCAN) -- Khôi Bình đang giúp đỡ các nông dân và ngư dân nghèo ở một tỉnh miền trung Việt Nam cải thiện sinh kế và củng cố các giá trị gia đình và tinh thần.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Theo ông Phêrô Nguyễn Công Lịch, thư ký Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận Vinh, phong trào giáo dân này đã khích lệ các thành viên cải thiện đời sống kinh tế và nâng cao đời sống tâm linh.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Mỗi nhóm Khôi Bình, thường được gọi là gia đình, gặp gỡ nhau hàng tuần để chia sẻ Lời Chúa và những khó khăn cuộc sống. Ông Lịch cho UCA News biết, điều này giúp các thành viên sống lối sống lành mạnh vốn có trong gia đình, giúp hòa giải các gia đình bất đồng, khuyên người nguội lạnh trở lại, và nói không với ma túy, rượu chè, cờ bạc và mại dâm.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Vị lãnh đạo giáo dân nói, cộng đoàn Khôi Bình giáo phận được thành lập năm 2003, có 18 gia đình với 1.300 thành viên tại nhiều giáo xứ vùng nông thôn và ven biển. Trong đó đã có 15 gia đình được phong trào cho vay vốn làm ăn, mỗi dự án từ 20 đến 40 triệu đồng (1.240 – 2.480 Mỹ kim).
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Cùng lúc, phong trào cũng đã giúp vốn cho gia đình Khôi Bình gồm 20 người khuyết tật cả lương lẫn giáo, mua 5 chiếc máy vi tính để học tập và đào tạo tin học miễn phí cho người khuyết tật, ông Lịch, 47 tuổi, cho biết.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Ông Giuse Nguyễn Minh Châu, Trưởng gia Khôi Bình giáo phận, cho UCA News biết, các dự án do Khôi Bình cấp vốn không lớn, nhưng cải thiện đáng kể cuộc sống cho nông dân và ngư dân nghèo. Họ được giúp vốn để nuôi bò, mua phân bón và thuốc trừ sâu cho mùa màng, mở quầy bán tạp hóa, mua lưới đánh cá. Một số dự án đáp ứng nhu cầu cơ bản như cung cấp nước ngọt.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Linh mục người Đức Roberto Henrich, 74 tuổi, là linh mục đồng hành Khôi Bình Quốc tế và là vị sáng lập Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam, đã viếng thăm các Gia đình Khôi Bình thuộc tám giáo phận hồi tháng 8.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Tháp tùng Cha Henrich có ông Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng gia Khôi Bình Việt Nam và linh mục Giuse Nguyễn Huy Tảo, thuộc giáo phận Bắc Ninh. Cha Henrich động viên các gia đình Khôi Bình và lập thêm các dự án mới để giúp các gia đình nghèo sống dựa vào nông ngư nghiệp.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Một dự án mới mà Cha Henrich mang đến trị giá 2.000 Mỹ kim để đào một cái giếng nước lớn trong khuôn viên giáo xứ Lộc Mỹ giáp biển, cũng như lắp máy bơm và ống dẫn nước dài một km để cung cấp nước ngọt cho 45 tàu đánh cá của giáo dân xứ. Gia đình Khôi Bình của xứ gồm 94 thành viên được thành lập năm 2005.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Ông Phêrô Trần Văn Đạo, một thành viên, nói với UCA News rằng những năm trước đây nhiều giáo dân có tàu đánh cá đã phải tích trữ nước mưa vào bể, chum, hay chậu mỗi khi ra khơi vì không có tiền đào giếng sâu hàng trăm mét.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Ông Nghĩa kể lại, Khôi Bình lần đầu tiên đến Sài Gòn năm 1990, và hiện phong trào có mặt tại 17 trong tổng số 26 giáo phận Việt Nam, với 4.000 thành viên. Trong năm giáo phận miền Bắc có gia đình Khôi Bình, giáo phận Vinh có số thành viên đông nhất.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Trong chuyến viếng thăm, Cha Henrich cho biết Cộng đoàn Khôi Bình Quốc tế đã chọn ngày 27-10 tới để cầu nguyện cho Khôi Bình Việt Nam. Ngày hôm đó mừng kỷ niệm 15 năm Linh mục Adolph Kolping được phong Á Thánh, và là ngày mà Khôi Bình Quốc tế mỗi năm có thói quen cầu nguyện cho một cộng đoàn Khôi Bình cấp quốc gia.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Chân phước Adolph thành lập phong trào này năm 1846 ở Cologne, Đức, để khuyến khích người nghèo và các gia đình thay đổi xã hội bằng cách canh tân chính mình và tha nhân. Nhóm này chú trọng đến các giá trị Tin Mừng và giáo huấn xã hội của Giáo hội cũng như các khái niệm tự giúp và hỗ trợ trong cộng đoàn.
</TD></TR><TR><TD align=left width=570>Theo Cha Henrich, Phong trào Khôi Bình Quốc tế hiện có khoảng nửa triệu thành viên tại 60 quốc gia.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
UCAN
admin
02-11-2006, 08:35 PM
Giáo Phận Vinh tổ chức kỷ niệm ngày Khôi Bình quốc tế (27/10/2006).
Tin Vinh, Việt Nam - (27/10/2006) - Hoà chung với cộng đoàn Khôi Bình quốc tế, sáng ngày 27/10/2006, gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh đã long trọng tổ chức ngày Khôi Bình quốc tế nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước cho Ðấng sáng lập Ađôn Khôi Bình (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=2335#post2335) (27/10/1991-27/10/2006).
Ðức giám mục giáo phận Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên đã cùng đến dự buổi sinh hoạt và dâng thánh lễ đồng tế cùng với các linh mục đồng hành các gia đình Khôi Bình trong giáo phận là Lm Gioan Nguyễn Hồng Pháp - giáo xứ chính toà Xã Ðoài - LM linh giám Khôi Bình giáo phận, Lm Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo xứ Làng Anh, Lm Phaolô Trần Ðình Lai, phó xứ Xã Ðoài, Lm Nguyễn Văn Khôi, giáo xứ Lập Thạch. Tham dự buổi sinh hoạt và thánh lễ còn có gần 1,200 thành viên gia đình Khôi Bình đến từ 9 giáo xứ trong toàn giáo phận.
Buổi sinh hoạt đã dành thời gian ôn lại quãng đời hoạt động của Ðấng sáng lập nên công đoàn là Chân phước Lm Ađôn Khôi Bình. Cha Ađôn Khôi Bình sinh ngày 8/12/1813 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức tại làng Kerpen, gần thành phố Koln, nước Ðức. Tuổi thơ của cậu Khôi Bình gặp nhiều khó khăn nhưng cậu đã biết vươn lên học tập và lao động. Chàng thanh niên Khôi Bình phải làm thợ giày để kiếm sống nhưng cuộc sống vất vả đã không làm nản chí sống hiến thân và phục vụ Chúa của chàng. Vào năm 1845, chàng thanh niên Khôi Bình sung sướng được bước lên bàn thánh. Trong những năm đầu tiên của đời Linh mục, cha thánh A. Khôi Bình đã hiến thân mình phục vụ giai cấp cần lao, Ngài đã thành lập Hội thợ bạn mà ở đó anh chị em công nhân được tham dự các hoạt động của giáo hội như thánh lễ, chầu thánh thể, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa... cũng như các hoạt động văn hoá, xã hội khác nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mình. Với một tình yêu Thiên Chúa và anh chị em cần lao bao la, cha thánh đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng khi vừa hơn 50 tuổi (3/12/1865). Cha Khôi Bình chết nhưng lý tưởng của Cha thì sống mãi với cộng đoàn, linh đạo Khôi Bình mà Cha sáng lập ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang thu hút lượng đông đảo giáo dân đi theo. Trên thế giới, gia đình Khôi Bình đang hiện diện tại hơn 60 quốc gia. Tại Việt Nam, gia đình Khôi Bình đã được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chúc lành và đang phát triển rộng khắp trong cả nước nhất là trong các giáo phận như giáo phận Sàigòn, Xuân Lộc, Long Xuyên, Ðà Nẵng, Huế, Vinh, Bắc Ninh...
Sau đó, các thành viên trong gia đình đã cùng nhau sinh hoạt để hiểu biết thêm về tình hình gia đình Khôi Bình quốc tế, gia đình Khôi Bình Việt Nam. Buổi sinh hoạt cũng là thời gian để cho Ban Quản Gia các gia đình trong giáo phận trao đổi với nhau những kinh nghiệm phong phú trong bước đường hoạt động để nâng cao hiệu quả của lý tưởng Khôi Bình là "Tin Chúa giữa thế gian, hy vọng cho xã hội, Yêu mến tựa gia đình". Ban Quản Gia cũng tổng kết những con số và kết quả đạt được. Tại giáo phận Vinh, con số thành viên hết sức đông đảo, đây là giáo phận có số thành viên gia đình Khôi Bình đông nhất trong cả nước với con số lên tới 1,300 thành viên, đang sinh hoạt trong 8 giáo xứ là gia đình Khôi Bình giáo xứ chính toà Xã Ðoài, Lập Thạch, Làng Anh, Trung Nguyên, Rú Ðất, Lộc Mỹ, Tân Lộc, Cầu Rầm và đặc biệt trong dịp kỷ niệm này có chừng 30 sinh viên công giáo Vinh đang theo học tại giáo xứ Yên Ðại cũng được gia nhập vào thành phần đông đảo con cái cha thánh Khôi Bình. Lm linh giám hiện nay là cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp và các thành viên trong Ban Quản Gia là các anh Phêrô Nguyễn Minh Châu, Antôn Trần Ðức Khánh, Phêrô Nguyễn Công Lịch và anh Trần Ðức Hoa. Gia đình Khôi Bình Vinh có nhiều hoạt động sôi nổi như mỗi tuần đều có một buổi sinh hoạt, chia sẻ lời Chúa, các thành viên thường xuyên tham dự thánh lễ Misa, chầu Thánh thể, thực hiện nhiều hành động bác ái như ủng hộ nạn nhân bão lụt, ủng hộ các gia đình nghèo, neo đơn, tàn tật. Một hành động có ý nghĩa khác là gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh còn tạo các nguồn vốn để rồi giúp anh chị em khó khăn vay để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập...
Sau buổi ăn cơm trưa, Ðức Giám Mục giáo phận đã cử hành thánh lễ bế mạc ngày kỷ niêm Khôi Bình Quốc tế - ngày phong chân phước cho cha A. Khôi Bình.
Cha thánh Khôi Bình - một tấm gương sáng ngời cho giáo hội Công giáo về cách thức tiếp cận, phục vụ giới cần lao, một vị chân phước từng làm thợ giày, làm thầy, một nhà cải cách xã hội còn sống mãi trong lòng người dân lao khổ mặc dù đã hơn 140 năm kể từ khi Ngài qua đời. Một mong ước của anh chị em giáo phận Vinh nói riêng, cộng đoàn Khôi Bình quốc tế nói chung là cha thánh Khôi Bình mau chóng được giáo hội nâng lên hàng hiển thánh và để rồi lý tưởng của Ngài luôn được sống mãi trong thế giới hôm nay.
Ant. Trần Ðức Hà
(Giáo Phận Vinh)
Nguồn: Chân Lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/6news323.htm)
admin
18-08-2007, 07:12 AM
ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH KHÔI BÌNH VIỆT NAM LẦN II
VINH -- Vào hồi 8 giờ ngày 16-08-2007, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài (giáo phận Vinh), đã diễn ra Đại hội Khôi Bình toàn quốc Việt Nam lần II.
http://vietcatholicnews.com/pics/70816khoibinh.jpgĐến tham dự đại hội, có ông Tổng thư ký Khôi Bình quốc tế người Đức Hubert Tintelott, linh mục người Đức Robert Henrich - vị sáng lập Khôi Bình Việt Nam, linh mục Fx. Võ Thanh Tâm - Tổng đại diện giáo phận Vinh, ban Quản gia Khôi Bình Việt Nam, các linh mục đồng hành và đại biểu của 19 giáo phận (Hải Phòng, Phát Diệm, Hà Nội, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Bùi Chu, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Xuân Lộc, Phú Cường, Đà Lạt, TP. HCM, Mỹ Tho, Cần Thơ và Long Xuyên) cùng khoảng 1500 thành viên khác trong gia đình Khôi Bình Việt Nam.
1. Đôi nét về Đấng sáng lập và mục đích của Khôi Bình
Khôi Bình là một cộng đoàn do một linh mục người Đức, cha Adolph Kolping (1813-18650) sáng lập vào năm 1846 tại nước Đức (chữ Kolping phiên âm theo tiếng Việt Nam là Khôi Bình). Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho Cha Kolping ngày 27-10-1991.
Mục đích chính của cộng đoàn này là giáo dục người giáo dân sống đời Kitô hữu theo tinh thần Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân của Công đồng Vatican II, nghĩa là giáo dục người giáo dân sống đức tin và hoạt động tông đồ ngay trong chính nghề nghiệp, môi trường hoạt động của mình. Nói cách khác, giúp người giáo dân sống ba chức vụ quan trọng mà họ đã lãnh nhận khi rửa tội: tư tế, vương đế và ngôn sứ, một cách tròn đầy trong mọi phương diện của trần thế.
Gia đình Khôi Bình được chia thành những gia đình nhỏ gồm những thành viên trong một giáo xứ, giáo họ hay trong một nhóm bất kỳ nào đó. Những thành viên trong một gia đình này phải sống với nhau như anh em trong gia đình, sống tình huynh đệ để xây dựng và củng cố đức tin cho nhau, và giáo dục cùng hoạt động phải theo đường hướng Công giáo. Họ gặp nhau mỗi tuần để đọc Lời Chúa và chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm về lời Chúa, cũng như những khó khăn đang gặp phải, rồi cầu nguyện cho nhau và tìm cách giúp đỡ nhau giải quyết những khó khăn đó.
2. Diễn biến và nội dung đại hội
Sau phần giới thiệu chương trình đại hội và lời chào mừng của Ban Quản gia Khôi Bình giáo Phận Vinh, anh Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa, tái đắc cử chức vụ Gia trưởng Gia đình Khôi Bình Việt Nam đã giới thiệu ban Quản gia Khôi Bình Việt Nam mới được bầu và phổ biến sơ qua chương trình cho 5 năm tới mà ban Quản gia đã bàn riêng trong cuộc họp của Hội Đồng Chỉ Đạo Toàn Quốc diễn ra chiều ngày 15-10-2007 tại Hội trường giáo xứ chính tòa Xã Đoài. Trong bài phát biểu, anh nói rằng linh đạo Khôi Bình quả đúng là một đường hướng nên thánh cho những người giáo dân như anh. Linh đạo đó không chỉ thúc giục anh sống đạo trong đời sống phụng vụ, mà còn thúc bách anh dấn thân vào xã hội. Nhưng ở Việt Nam, người giáo dân không thể sống linh đạo này như ở nước ngoài do có những khó khăn chủ quan và khách quan. Và vì vậy, rất cần sự giúp đỡ không chỉ của cha đồng hành Khôi Bình mà cả những cha quản xứ nữa.
Trong lời huấn dụ thay cho Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên bận công tác không tham dự Đại hội được, cha Tổng đại diện Fx. Võ Thanh Tâm nói rằng ngài cảm động và vui mừng vì không ngờ lại có ngày được nhìn thấy một bầu không khí giáo dân sống đạo có đoàn thể như thế này ngay trên mảnh đất của giáo phận Vinh. Cha Tổng đại diện nói tiếp, điều mà ngài tâm đắc nhất là gia đình Khôi Bình chú trọng nhiều đến Lời Chúa. Người ta không thể nói yêu mến ai mà lại không quan tâm đến lời của người đó. Yêu mến Thiên Chúa thì phải quý trọng Lời của Người. Hơn nữa, một câu Lời Chúa có thể làm cho người ta nên thánh, chẳng hạn như Phanxicô Assisi, Phanxicô Xaviê… Vì vậy, hãy tiếp tục chú trọng đến Lời Chúa, hãy làm thế nào để càng ngày càng nhiều người say mê và học hỏi Lời Chúa.
Ông Hubert Tintelott, Tổng thư ký của gia đình Khôi Bình cho biết ông rất vui mừng khi thấy chỉ trong 14 năm kể từ khi thành lập, đến nay số thành viên của gia đình Khôi Bình Việt Nam đã có 6,850 thành viên, đứng thứ hai ở Châu Á. Với tư cách là Tổng thư ký, ông vừa phát biểu vừa như nhắn nhủ rằng: đã gọi là gia đình thì nơi đó phải có sự sống, tình yêu và sự giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù Khôi Bình có linh đạo và chương trình rõ ràng, nhưng để có tính hiểu quả hơn, ông nhấn mạnh : “Mỗi gia đình phải biết vạch ra cho mình một chương trình hoạt động phù hợp với từng cá nhân. Một khi, mỗi cá nhân nên tốt, mỗi gia đình nên tốt thì xã hội sẽ tốt đẹp, vì gia đình là tế bào của xã hội”. Ông cũng cho biết, hiện nay Khôi bình đã có mặt ở 61 quốc gia trên năm châu lục.
Vì thời gian có hạn, nên trong đại hội chỉ có gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh báo cáo hoạt động của mình.
Anh Giuse Nguyễn Minh Châu, gia trưởng gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh cho biết, dưới sự đồng hành của linh mục Gioan Nguyễn Hồng Pháp, Hạt trưởng Xã Đoài, từ khi thành lập đến nay trong vòng 4 năm, giáo phận Vinh đã có 16 giáo xứ thành lập gia đình Khôi Bình, với tổng số thành viên là 1200. Trong thời gian qua, bên cạnh việc phát triển hơn về đời sống đức tin và tình huynh đệ giữa các thành viên với nhau, gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh đã cho 15 nhóm, mỗi nhóm vay từ 20 - 40 triệu đồng để phát triển nghề nghiệp của mình. Gia đình Khôi Bình Vinh cũng đã tham gia vào công việc của giáo xứ cách tích cực hơn, thăm hỏi các bệnh nhân, giúp nhiều người xa tránh được tệ nạn xã hội, đưa được 10 người lương dân về với Chúa và trở thành hội viên của gia đình, đã hỗ trợ vốn cho các em khuyết tật mua 5 chiếc computer và trích 12,000,000 đồng hỗ trợ cho đồng bào bị bão lụt.
Vì linh đạo của Khôi Bình là sống thánh trong ngành nghề của mình, nên trong đại hội, xen giữa những bài phát biểu là những tiết mục văn nghệ: từ múa hát, diễn kịch, kèn nhạc, trống trắc… do chính các thành viên trong gia đình Khôi Bình khắp nơi về biểu diễn một cách khá điêu luyện khiến cho mọi người đến dự Đại hội cảm thấy thoải mái và thích thú.
Hội nghị kết thúc lúc 10 giờ với bài cảm ơn của linh mục Gioan Nguyễn Hồng Pháp, cha đồng hành của gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh và là Trưởng ban tổ chức đại hội.
Liền sau đại hội là thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho gia đình Khôi Bình do Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ sự. Trong thánh lễ có nghi thức kết nạp thành viên Khôi Bình cho 20 người và trao bằng khen cho Gia trưởng Khôi Bình toàn quốc và của mỗi giáo phận.
Lm. Nguyễn Nam Việt
(VietCatholicNews 16/08/2007)
admin
18-08-2007, 07:14 AM
ĐẠI HỘI KHÔI BÌNH TOÀN QUỐC TẠI GIÁO PHẬN VINH (15-16/8/2007)
VINH -- Trong hai ngày từ 15-16/8/2007, tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài - giáo phận Vinh đã diễn ra đại hội Khôi Bình toàn quốc. Chúng tôi xin được tường thuật cụ thể cuộc đại hội này:
Trước hết, xin giới thiệu qua một vài nét cơ bản về Cộng đoàn Khôi Bình quốc tế nói chung và Cộng đoàn Khôi Bình Việt nam nói riêng.
I. CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH VIỆT NAM
http://vietcatholicnews.com/pics/70815Vinh10.jpgLinh đạo Khôi-Bình do Cha Thánh A-đôn Khôi-Bình (Linh mục người Đức, Adolph Kolping:1813-1865), sáng lập vào năm 1846 nhằm giúp các tín hữu tại thế nên thánh bằng con đường thăng tiến Xã hội theo cách của Đức Ki-tô (thăng tiến xã hội theo chiều kích Tin Mừng).
Cha Ađôn Khôi Bình sinh ngày 8/12/1813 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức tại làng Kerpen, gần thành phố Koln, nước Ðức. Tuổi thơ của cậu Khôi Bình gặp nhiều khó khăn nhưng cậu đã biết vươn lên học tập và lao động. Chàng thanh niên Khôi Bình phải làm thợ giày để kiếm sống nhưng cuộc sống vất vả đã không làm nản chí sống hiến thân và phục vụ Chúa của chàng. Vào năm 1845, chàng thanh niên Khôi Bình sung sướng được bước lên bàn thánh. Trong những năm đầu tiên của đời Linh mục, cha thánh A. Khôi Bình đã hiến thân mình phục vụ giai cấp cần lao, Ngài đã thành lập Hội thợ bạn mà ở đó anh chị em công nhân được tham dự các hoạt động của giáo hội như thánh lễ, chầu thánh thể, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa... cũng như các hoạt động văn hoá, xã hội khác nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mình. Với một tình yêu Thiên Chúa và anh chị em cần lao bao la, cha thánh đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng khi vừa hơn 50 tuổi (3/12/1865). Cha Khôi Bình chết nhưng lý tưởng của Cha thì sống mãi với cộng đoàn, linh đạo Khôi Bình mà Cha sáng lập ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang thu hút lượng đông đảo giáo dân đi theo. Trên thế giới, gia đình Khôi Bình đang hiện diện tại hơn 60 quốc gia. Tại Việt Nam, gia đình Khôi Bình đã được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chúc lành và đang phát triển rộng khắp trong cả nước với hơn 20 giáo phận.
Có thể tóm tắt linh đạo Khôi Bình trong câu:
“ Faith in the world
Hope for the society
Love as in one family”
Nghĩa là:
“ Tin Chúa giữa thế gian
Hy vọng cho xã hội
Yêu mến tựa gia đình”
II. CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA PHÁI ĐOÀN KHÔI BÌNH QUỐC TẾ TẠI GIÁO PHẬN VINH TRONG NGÀY 15/8/2007.
Theo lịch trình đã định chuyến bay Sài Gòn- Vinh của ông Tổng thư ký đáp xuống sân bay vào lúc 13h15’ ngày 15/8/2007,. Một góc sân bay sôi động bởi những cờ, những bó hoa và cả dòng người đang chào đón đoàn Khôi Bình quốc tế thăm Giáo phận Vinh. Những lá cờ màu đen, vàng cam mang biểu tượng chữ “K” của Cộng đoàn Khôi Bình cùng với cờ vàng trắng của Giáo hội kiêu hãnh tung bay trước gió. Những biểu ngữ chào đón được các bạn giới trẻ Cầu Rầm và sinh viên Yên Đại căng lên với dòng chữ: “Welcom Mr Hubert Tintelot the general secrectary of the international Kolping “… Đón đoàn Khôi Bình quốc tế tại sân bay Vinh có linh mục đồng hành Gioan Nguyễn Hồng Pháp và Ban quản gia Khôi Bình Giáo Phận Vinh. Sau nghi thức đón tiếp tại sân bay, cùng với đoàn xe của KB trẻ Cầu Rầm, KB Sinh viên Yên Đại và Ban quản gia KBGP, phái đoàn Khôi Bình quốc tế tiến về Giáo xứ chính tòa Xã Đoài cách đó 15 km về phía bắc.
Đón đoàn tại giáo xứ chính tòa có các Linh mục đồng hành, Ban quản gia KB 20 giáo phận cùng hằng trăm thành viên KB giáo xứ Xã Đoài. Trong lúc đó, đội nhạc hơi giáo họ Tân Yên và đội nhạc hơi nữ GP Thái Bình đã xếp hàng trước khuôn viên nhà xứ để chào đón phái đoàn. Đoàn tiến vào nhà xứ chính tòa Xã Đoài trong tiếng hoan hô vang và tiếng kèn hùng tráng của 2 đội kèn. Anh Phêrô Nguyễn Minh Châu, gia trưởng KB Vinh gửi đến ngài Hubert Tintelott và phái đoàn lời chào mừng thắm thiết, nồng nhiệt và kính chúc phái đoàn có được nhiều niềm vui qua chuyến viếng thăm giáo phận Vinh lần này. Những bó hoa tươi thắm được kính dâng lên với lòng hiếu khách của giáo dân Vinh.
Đến 15h, phái đoàn KB đến TGM để chào và ra mắt Đức Cha chủ chăn giáo phận Vinh Phaolô Maria Cao Đình Thuyên. Tại đây, phái đoàn đã được Đức Cha Phaolô thân ái đón tiếp; tiết mục kèn mở đầu chào mừng Đức Cha và phái đoàn của đội kèn nữ giáo phận Thái Bình đã làm không khí TGM trở nên sôi động. Sau khi lắng nghe những tâm tư của đại diện cộng đoàn KB quốc tế, Việt Nam; Đức Cha Phaolô đã chia sẻ những tình cảm của mình với cộng đoàn Khôi Bình và Ngài cũng mong muốn gia đình Khôi Bình sẽ phát triển mạnh mẽ trong Chúa, góp phần thúc đẩy cuộc sống của người tín hữu trong thiên niên kỷ mới này.
Sau khi gặp gỡ với ĐGM Phaolô, phái đoàn do cha Robert Henric và Ngài Hubert Tintelot dẫn đầu đã trở lại khuôn viên nhà thờ chính tòa Xã Đoài để tham dự nghi thức làm phép tượng chân phước Ađôn Khôi Bình, người cha và là Đấng sáng lập linh đạo Khôi Bình. Bức tượng Cha thánh được dựng nơi trang trọng nhất: trước vườn hoa giáo xứ. Kế bên bức tượng cha thánh nổi bật lên với khẩu hiệu: “ Khôi Bình – một đường lối nên thánh cho giáo dân” và “Khôi Bình: Những gia đình giúp nhau sống đời Kitô hữu.” cùng với khẩu hiệu trích câu nói của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II:” Các con là những của thiên niên kỷ mới”.
Chương trình hoạt động của KBVN trong ngày hôm nay có một công việc quan trọng là cuộc họp bầu Ban Quản Gia KBVN theo thông lệ cứ 5 năm một lần. Qua cuộc bầu cử với không khí dân chủ, công bằng, trung thực; cuộc họp đã bầu ra Ban Quản Gia KBVN mới. Lm đồng hành KBVN là cha Trương Vĩnh Phúc, anh Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục đảm nhiệm cương vị gia trưởng KBVN, anh Tôma Hoàng Văn Nhàn là Phó Gia trưởng, anh Đaminh Đinh Ngọc Thiệu giữ chức quản lý, anh Phêrô Trần Văn Chuẩn giữ chức thư ký. Các thành viên trong BQG sẽ thi hành nhiệm vụ từ năm 2007-2012.
Tối ngày 15/8/2007, linh mục R. Henric đã cùng các linh mục trong đoàn KB dâng thánh lễ Đức mẹ linh hồn và xác lên trời – quan thầy giáo phận Vinh, cầu nguyện cho gia đình KBVN và cầu nguyện cho đại hội được thành công tốt đẹp.
admin
18-08-2007, 07:14 AM
II. ĐẠI HỘI KHÔI BÌNH TOÀN QUỐC NGÀY 16/8/2007.
Bình minh Xã Đoài thức giấc trong tiếng nhộn nhịp náo nhiệt của con cái cha thánh Ađôn Khôi Bình đến từ 20 giáo phận trong cả nước.Từ những miền quê xa xôi nhất của giáo phận Lạng Sơn, Hải Phòng, Cần Thơ, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Thái Bình, Hưng Hóa, Phát Diệm, Đà Lạt, Long Xuyên, Bắc Ninh, Nha Trang, Phú Cường, Long Xuyên đến những vùng thị thành như Xuân Lộc, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội; những giáo phận lân cận như Thanh Hóa, Huế và cuối cùng là giáo phận chủ nhà giáo phận Vinh. Lúc trời vừa sáng sớm, sân nhà thờ chính tòa đã tấp nập những sắc màu rực rỡ của dòng người về tham dự đại hội: nào màu áo trắng của nam thành viên KB, màu áo dài vàng của chị em KB, nào là màu áo xanh thẫm của ca đoàn Tân Lộc, màu áo dân tộc nhiều màu của đội văn nghệ Xã Đoài, đội Xinhngô Cửa Lò……Ban quản gia và cộng đoàn KBGP Vinh đang dang rộng vòng tay đón chào quí khách đến từ mọi miền trong đất nước và đoàn khách quốc tế.
Đúng 7h 45’, tiết mục kèn của giáo xứ Lập Thạch vang lên mở đầu đại hội Khôi Bình Toàn quốc năm 2007. Nhà thờ chính tòa Xã Đoài chật ních người tham dự với con số ước lượng chừng vài ngàn người. Sau lời kinh Đức Chúa Thánh Thần khai mạc đại hội, anh Antôn Trần Đức Khánh, Ủy viên Ban quản gia KB giáo phận Vinh đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội được tiến hành với những lời chia sẽ về những hoạt động của KBQT, KBVN, KB Vinh xen kẽ những tiết mục văn nghệ. Tham dự đại hội KB toàn quốc diễn ra tại giáo phận Vinh lần này có Ngài Hubert Tintelot, Tổng thư ký cộng đoàn KBQT; Lm Robert Henric, Lm đồng hành giáo phận Freiburg, Đức – Người đã gieo trồng hạt giống KB vào mảnh đất Việt Nam, Lm.Ts Fx Võ Thanh Tâm – Tổng đại diện GP Vinh, Lm Gioan Nguyễn Hồng Pháp cùng với các cha đồng hành KB, ban quản gia KB và thành viên KB các giáo phận, các giáo xứ.
Tiếp sau phần giới thiệu chương trình, đại biểu là phần lời chào mừng của cộng đoàn KB sở tại – KB GP Vinh. Anh Phêrô Nguyễn Minh Châu đã thay mặt cho hơn 1200 thành viên KBGPV bày tỏ sự vui sướng khi một cộng đòan KB non trẻ vừa thành lập ngày 31/10/2003 được đón tiếp đông đảo khách quí đến từ quốc tế và khắp các giáo phận bạn. Anh cũng giới thiệu sơ qua tình hình KB giáo phận trong thời gian từ khi thành lập đến nay. Số thành viên là hơn 1200 đang sinh hoạt trong 8 giáo xứ là gia đình Khôi Bình giáo xứ chính toà Xã Ðoài, Lập Thạch, Làng Anh, Trung Nguyên, Rú Ðất, Lộc Mỹ, Tân Lộc, Cầu Rầm và đặc biệt có chừng 30 sinh viên công giáo Vinh đang theo học tại giáo xứ Yên Ðại cũng được gia nhập vào thành phần đông đảo con cái cha thánh Khôi Bình. Lm linh giám hiện nay là cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp và các thành viên trong Ban Quản Gia là các anh Phêrô Nguyễn Minh Châu, Antôn Trần Ðức Khánh, Phêrô Nguyễn Công Lịch và anh Trần Ðức Hoa. Gia đình Khôi Bình Vinh có nhiều hoạt động sôi nổi như mỗi tuần đều có một buổi sinh hoạt, chia sẻ lời Chúa, các thành viên thường xuyên tham dự thánh lễ Misa, chầu Thánh thể, thực hiện nhiều hành động bác ái như ủng hộ nạn nhân bão lụt, ủng hộ các gia đình nghèo, neo đơn, tàn tật. Một hành động có ý nghĩa khác là gia đình Khôi Bình giáo phận Vinh còn tạo các nguồn vốn để rồi giúp anh chị em khó khăn vay để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập... Cuối bài phát biểu của mình, anh Châu đã gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe trong Đức Kitô tới các thành viên tham dự hội nghị, đồng thời anh cũng hứa cố gắng để cuộc đại hội tổ chức thành công tốt đẹp.
Tiếp lời phát biểu của anh gia trưởng KBGP Vinh, anh Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa – gia trưởng KBVN đã cám ơn sự đón tiếp chu đáo, thịnh tình của giáo phận chủ nhà, đặc biệt là Đức Cha Phaolô, cha Tổng, LM đồng hành và ban quản gia KB Vinh. Anh Anrê cũng gửi những lời tri ân sâu sắc đến Ngài TTK KBQT, Lm R. Henric, cha đồng hành KBVN, các linh mục đồng hành và thành viên KB các giáo phận.Nhân dịp này, thời anh cũng công bố cho toàn đại hội biết thành viên của Ban quản gia VN mới được bầu trong ngày hôm qua.
Thay mặt cho giáo phận Vinh, cha Tổng đại diện FX. Võ Thanh Tâm đã chia sẽ những tình cảm của mình cũng là tình cảm của các bậc bề trên trong giáo phận và mong muốn cộng đoàn Khôi Bình sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trên mảnh đất giáo phận để mọi giáo xứ đều được đón nhận linh đạo Khôi Bình và sống tốt đời sống Kitô hữu.
admin
18-08-2007, 07:15 AM
Đại hội KB toàn quốc lần này vinh dự được chào đón Ngài Hubert Titelot, Tổng thư ký Khôi Bình Quốc tế đến tham dự. Vị TTK đã cho đại hội biết những tình cảm của mình đối với KBVN: “ Tôi rất sung sướng khi được tham dự ĐHKB Việt Nam được tổ chức tại giáo phận Vinh trong dịp này… KBQT rất hãnh diện về KBVN…”. Ngài Titelot cũng cho biết thêm: “ KB Việt Nam từ một hạt giống nhỏ bé do Lm Henric gieo trồng đã vươn lên trở thành một cộng đoàn phát triển nhanh nhất và đứng hàng thứ hai ở Châu Á, sau Ấn Độ.” và “ tôi đến không phải thấy những hạt giống mà là cả những cây sum suê hoa trái. Tôi được đến đất nước các bạn rất ít nhưng tôi thực sự hạnh phúc và hãnh diện vì những gì các bạn đã làm. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn luôn triển nở trong ơn Chúa và sống đúng theo con đường mà cha thánh Khôi Bình đã vạch ra.”
Một con người quan trọng nữa không thể thiếu, nhân vật luôn đồng hành theo dõi từng bước đi của gia đình Khôi Bình Việt Nam mà có thể được coi như “người mẹ hiền” của cộng đoàn KBVN đó là cha Robert Henric đến từ giáo phận Freiburg nước Đức xa xôi. Lm Henric chính là người đã mang hạt giống Khôi Bình đến với giáo hội và giáo dân Việt Nam. Giáo dân Việt Nam luôn tri ân Ngài vì những tình cảm dạt dào của Ngài đối với đoàn con KBVN. Từ ngày thành lập KBVN, cứ mỗi mùa hè, Ngài lại dành thời gian nghỉ hè ngắn ngủi gần 2 tuần để sang thăm, vun xới cho cộng đoàn KB. Đây là lần thứ hai Ngài đến với giáo phận Vinh. Trong bài phát biểu cha đã chia sẻ những tâm tư tình cảm của Ngài với anh chị em thành viên KB và ước mong linh đạo KB ngày càng chiếu ánh sáng rộng khắp, giúp cho người Kitô hữu Việt Nam chọn một con đường nên thánh để bước đi với Thiên Chúa và Hội thánh. Bài phát biểu của cha để lại nhiều ấn tượng đối với các thành viên tham dự.
Đúng 9h 30’, Đại hội KB toàn quốc bế mạc. Thánh lễ bế mạc được bắt đầu do ĐGM giáo phận Vinh Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ tế với sự tham dự của Lm Henric và các Lm đồng hành cộng đoàn KB trong và ngoài giáo phận
Trong thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã nói lên tình cảm của mình với linh đạo Kb và cộng đoàn KB. Giáo Phận thực sự hãnh diễn vì Xã Đoài- mảnh đất nhỏ bé trở thành điểm hẹn cho cuộc gặp gỡ của anh chị em KB toàn quốc. Đức cha Phaolô cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ trong Tin mừng như cuộc gặp gỡ của thánh Phêrô với Chúa Giê su, thánh Phaolô và Đức Giê su trên đường đi Đamas và mong muốn rằng cuộc gặp này sẽ đạt được những kết quả như vậy. Ngài cũng kêu gọi anh chị em Khôi Bình quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, dấn thân phục vụ theo tấm gương của cha thánh Ađôn Khôi Bình, phải trung tín đi theo linh đạo Khôi Bình. Cha thánh Khôi Bình đã đi theo con đường ấy và chúng ta đang tiếp nối con đường của Ngài, chúng ta hãy luôn nhìn lên tấm gương cha thánh Khôi Bình. Cầu chúc cho tất cả mọi người tràn đầy hồng ân thiên Chúa qua lời cầu bầu của cha thánh Khôi Bình…….
Trong thánh lễ diễn ra nghi thức dấn thân cho thành viên đến từ các giáo xứ trong giáo phận Vinh. Các thành viên với nến sáng trong tay đã vui sướng khi được đón nhận làm thành viên chính thức của đại gia đình Khôi Bình quốc tế. Chính ngài TTK và Lm Hen ric tận tay gắn phù hiệu Khôi Bình lên áo các thành viên dấn thấn.
Cuối thánh lễ, Đức Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã trao bằng khen của TGM giáo phận Vinh cho 4 anh trong Ban quản gia KBVN là các anh Phêrô Nguyễn Minh Châu, anh Antôn Trần Đức Khánh, anh Phêrô Nguyễn Công Lịch và anh Trần Đức Hoa cũng như các gia trưởng các gia đình thành viên vì những thành tích đóng góp trong công tác xây dựng KBGP Vinh.
Đến đây, đại hội Khôi Bình toàn quốc diễn ra tại giáo phận Vinh từ 15-16/8/2007 chính thức bế mạc. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử cuả Đức Maria và cha thánh Ađôn Khôi Bình, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và mang lại trong lòng người tham dự nhiều tình cảm lớn lao.
http://giaophanvinh.net/luutru/tingpv/2007-08-16/Pics/khoibinhvn22.jpg
http://giaophanvinh.net/luutru/tingpv/2007-08-16/Pics/khoibinhvn23.jpg
xem hình ảnh (http://giaophanvinh.net/luutru/tingpv/2007-08-16/index.htm)
Ant. Trần Đức Hà và Giuse. Trần Sỹ Hùng.
thjen_duong_tuyet_voj_79
10-10-2007, 02:54 PM
Em muốn hỏi một điều? àm thế nào là một Lĩnh Gia thật sự? và làm thế nào để người lớn tín nhiệm mình ? Em làm Lĩnh Gia được gần 4 năm rồi, thế mà họ vẫn không tin tưởng vào em ? em mới xin nghỉ có mấy tháng mà họ lại đối sử với em như thế ! họ nói em là LG mà không cho em toàn quyền quyết định gì cả,khi em nói gì ra họ đều bát bỏ cả.Như vậy em có phải là con rối cho họ sử dụng không?em thấy thất vọng về họ nhiều lắm! giờ em định ra khỏi kb luôn.Vậy theo mấy anh chị thì em phải làm sao đây?xin mọi người cho em một lời khuyên để em làm tốt mọi sự .
em xin cảm ơn mọi người.
admin
10-10-2007, 10:38 PM
Em gì đấy ơi,
Dù ở trong một tổ chức, đoàn thể, nhóm, hội nào đi nữa thái độ của một thành viên là biết lắng nghe. Chức vụ càng cao càng phải lắng nghe nhiều hơn. Điều thứ hai là phải khiêm tốn. Càng làm lớn càng phải khiêm tốn. Người thủ lĩnh hay lĩnh gia là người phục vụ chứ không phải là ra lệnh. Khiêm tốn lắng nghe và cùng nhau đưa ra quyết định tốt hơn là tự quyết định theo ý mình em nhé. Em thấy những người KB của mình đáng ghét, em muốn rời bỏ hàng ngũ, thì khi em bước vào một tập thể khác em cũng sẽ có thái độ như thế. Nhân tháng Mân Côi, Gia Nhân xin khuyên em hãy lần hạt và suy ngắm mầu nhiệm một và hai của năm sự Vui, để xin Đức Mẹ ơn khiêm nhường và phục vụ nhé. Chúc em có được sự bình an và vui vẻ trong cuộc sống.
thjen_duong_tuyet_voj_79
14-10-2007, 09:53 PM
Thật sự thì em cũng rất khó sử khi quyết định điều đó anh ah ! nhưng em đã suy nghỉ lại rồi là em không thể bỏ KB được nên em đã ở lại kb.có lẽ nhưng gì em nghỉ không phải là điều em muốn.Thôi thì phải vâng lời thôi ,vì mọi người không muốn em ra nên em đành ở lại vì Đức Vâng Lời.
Dù sao em cũng cảm ơn anh đã cho em lời khuyên thật bổ ích.
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.