admin
25-11-2008, 07:32 PM
Đoàn Y-Bác sĩ thiện nguyện Công giáo Hạt Nha Trang và CĐ Khiết Tâm Sao Mai thăm đồng bào miền núi Khánh Vĩnh
http://lh6.ggpht.com/_OjhTPV1BV8s/SSrM4yxwxYI/AAAAAAAAAfg/r1FoyesiLvU/s288/hdkt11.jpgHuyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn là 2 huyện miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa, mới được thành lập sau 1975. Nhiều năm qua, tuy người Kinh đến đây canh tác làm ăn khá đông, nhưng rừng núi ở đây vẫn là “linh địa” của đồng bào dân tộc thiểu số. Miếng cơm manh áo của họ lệ thuộc vào “ mưa thuận gió hòa”. Vào những năm nhiều thiên tai bão lụt hay hạn hán, đời sống của họ thật thiếu thốn và khốn khổ. Hằng năm chúng tôi vẫn có những cuộc viếng thăm và cứu trợ thực phẩm cho họ
Mấy tuần qua, mưa to gió lớn liên tục, tuy vậy chúng tôi vẫn quyết chí lên đường đến thị trấn Khánh Vĩnh như đã dự định. Lần này, Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua, chúng tôi phối hợp cùng với đoàn Y-Bác Sĩ thiện nguyện Công Giáo gồm 14 người do Linh Mục Phaolô Ngô Hành (SVD) làm trưởng đòan và 5 chị em Khiết Tâm cộng đoàn Khuyết Tật Sao Mai Nha Trang.
Xe vừa dừng bánh trước sân Ủy Ban Nhân Dân Huyện Khánh Vĩnh, thấy đoàn người đông đảo đang chờ chúng tôi từ sớm, chúng tôi thật xúc động và sung sướng quên cả nhọc mệt vì đường xa. Chúng tôi bắt tay vào việc ngay.
300 bệnh nhân đều tươi cười sung sướng sau khi đuợc khám và nhận thuốc chữa bệnh còn nhận thêm món quà thực phẩm hỗ trợ cho những ngày mưa bão không lên nương rẫy được. Một cụ già phát biểu : “Ồ ! thấy các ông các bà đến cho thuốc uống lại còn có mì gói, có bánh ngọt, có dầu ăn, tụi tui cảm động và mừng quá đỗi! Cám ơn các ông các bà đã đến đây thăm tụi tui! Mong nhiều lần khác được các ông các bà thương đến thăm nữa”
Riêng những đồng bào Công Giáo thấy bóng Linh Mục và các nữ tu họ càng xúc động và vui mừng hơn nữa! Họ tha thiết mong ước được có một ngôi nhà nguyện nhỏ trên mảnh đất miền núi xa xăm này để anh chị em có nơi quy tụ thờ phượng Chúa.
Trên đường về, mỗi người chúng tôi đều cảm nhận một niềm hạnh phúc lớn lao vì sự hạnh phúc bé nhỏ của chúng tôi đã đem đến cho họ. Chúng tôi cùng dâng lời tạ ơn Chúa và nguyện cầu cho họ được an bình và hạnh phúc trong cuộc sống.
Chúng tôi hẹn ước sẽ còn nhiều dịp gặp lại trong những chuyến đi khác.
http://picasaweb.google.com/hoaiankt/Khanhvinh#slideshow
CĐ Sao Mai Hoàng Diệu
http://lh6.ggpht.com/_OjhTPV1BV8s/SSrM4yxwxYI/AAAAAAAAAfg/r1FoyesiLvU/s288/hdkt11.jpgHuyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn là 2 huyện miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa, mới được thành lập sau 1975. Nhiều năm qua, tuy người Kinh đến đây canh tác làm ăn khá đông, nhưng rừng núi ở đây vẫn là “linh địa” của đồng bào dân tộc thiểu số. Miếng cơm manh áo của họ lệ thuộc vào “ mưa thuận gió hòa”. Vào những năm nhiều thiên tai bão lụt hay hạn hán, đời sống của họ thật thiếu thốn và khốn khổ. Hằng năm chúng tôi vẫn có những cuộc viếng thăm và cứu trợ thực phẩm cho họ
Mấy tuần qua, mưa to gió lớn liên tục, tuy vậy chúng tôi vẫn quyết chí lên đường đến thị trấn Khánh Vĩnh như đã dự định. Lần này, Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua, chúng tôi phối hợp cùng với đoàn Y-Bác Sĩ thiện nguyện Công Giáo gồm 14 người do Linh Mục Phaolô Ngô Hành (SVD) làm trưởng đòan và 5 chị em Khiết Tâm cộng đoàn Khuyết Tật Sao Mai Nha Trang.
Xe vừa dừng bánh trước sân Ủy Ban Nhân Dân Huyện Khánh Vĩnh, thấy đoàn người đông đảo đang chờ chúng tôi từ sớm, chúng tôi thật xúc động và sung sướng quên cả nhọc mệt vì đường xa. Chúng tôi bắt tay vào việc ngay.
300 bệnh nhân đều tươi cười sung sướng sau khi đuợc khám và nhận thuốc chữa bệnh còn nhận thêm món quà thực phẩm hỗ trợ cho những ngày mưa bão không lên nương rẫy được. Một cụ già phát biểu : “Ồ ! thấy các ông các bà đến cho thuốc uống lại còn có mì gói, có bánh ngọt, có dầu ăn, tụi tui cảm động và mừng quá đỗi! Cám ơn các ông các bà đã đến đây thăm tụi tui! Mong nhiều lần khác được các ông các bà thương đến thăm nữa”
Riêng những đồng bào Công Giáo thấy bóng Linh Mục và các nữ tu họ càng xúc động và vui mừng hơn nữa! Họ tha thiết mong ước được có một ngôi nhà nguyện nhỏ trên mảnh đất miền núi xa xăm này để anh chị em có nơi quy tụ thờ phượng Chúa.
Trên đường về, mỗi người chúng tôi đều cảm nhận một niềm hạnh phúc lớn lao vì sự hạnh phúc bé nhỏ của chúng tôi đã đem đến cho họ. Chúng tôi cùng dâng lời tạ ơn Chúa và nguyện cầu cho họ được an bình và hạnh phúc trong cuộc sống.
Chúng tôi hẹn ước sẽ còn nhiều dịp gặp lại trong những chuyến đi khác.
http://picasaweb.google.com/hoaiankt/Khanhvinh#slideshow
CĐ Sao Mai Hoàng Diệu