ndt
13-07-2006, 06:50 PM
Bách hại vì Danh Thày (Mt 10,16-23 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 10:16-23&FontSize=Txt10))
Các con sẽ bị bách hại vì Danh Thày. Đức Giêsu đồng hóa mình với con người. Đứng về phía Đức Giêsu tức là đứng về phía con người, bảo vệ những người cô thế cô thân, bênh vực cho công bằng xã hội.
Đế quốc Rôma vào những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Kitô giáo có hàng chục triệu người nô lệ. Thật là đại họa nếu những người nô lệ này nổi loạn. Các kitô hữu đã bênh vực những người nô lệ, xem họ là những người bình đẳng, là anh chị em của mình, cùng chia sẻ số phận của họ. Chính khi đó việc bách hại các kitô hữu bắt đầu gia tăng trong đế quốc Rôma.
Các kitô hữu ngày nay vẫn còn bị bách hại tại nhiều nước hoặc chế độ vô thần hay chống Kitô giáo, với nhiều cực hình và dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự trung thành với đức tin, sự can đảm làm chứng cho chân lý của các kitô hữu bị bách hại này là một bằng chứng cho thấy sức mạnh của Thánh Thần luôn hoạt động và nâng đỡ họ.
Tuy nhiên, hầu hết các kitô hữu không bị bách hại theo kiểu cổ điển này. Nhưng không vì thế mà có thể nói là việc bách hại đã suy yếu hay biến mất. Ngày nay, bách hại niềm tin mặc những hình thức khác nhưng cũng không kém cam go, thử thách. Chẳng hạn, khi bênh vực, bảo vệ sự sống của thai nhi người ta có thể bị coi là chống phụ nữ. Khi lên tiếng ủng hộ người nghèo chúng ta có thể bị coi là cấp tiến hay thân cộng. Khi rao giảng về trinh tiết, chúng ta bị coi là lạc hậu… Ngay cả đôi khi chỉ sống công bằng và lương thiện cũng là một thách đố vì có thể bị coi là đi ngược dòng.
Đứng trước những kiểu bách hại tân thời này nhiều khi chúng ta dễ bị cám dỗ chấp nhận làm theo đám đông hay buông xuôi không còn muốn đứng về phía Đức Giêsu nữa. Ai cũng làm như vậy mà! Tại sao tôi lại hành động khác đám đông? Hoặc tôi không muốn làm anh hùng đi ngược dòng chảy của xã hội!
Thánh Thần của Chúa Cha sẽ nói thay cho các con trong những lúc bị thử thách, bị bách hại. Ước gì chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, của lương tâm kitô giáo hơn là nghe tiếng nói của con người.
Các con sẽ bị bách hại vì Danh Thày. Đức Giêsu đồng hóa mình với con người. Đứng về phía Đức Giêsu tức là đứng về phía con người, bảo vệ những người cô thế cô thân, bênh vực cho công bằng xã hội.
Đế quốc Rôma vào những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Kitô giáo có hàng chục triệu người nô lệ. Thật là đại họa nếu những người nô lệ này nổi loạn. Các kitô hữu đã bênh vực những người nô lệ, xem họ là những người bình đẳng, là anh chị em của mình, cùng chia sẻ số phận của họ. Chính khi đó việc bách hại các kitô hữu bắt đầu gia tăng trong đế quốc Rôma.
Các kitô hữu ngày nay vẫn còn bị bách hại tại nhiều nước hoặc chế độ vô thần hay chống Kitô giáo, với nhiều cực hình và dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự trung thành với đức tin, sự can đảm làm chứng cho chân lý của các kitô hữu bị bách hại này là một bằng chứng cho thấy sức mạnh của Thánh Thần luôn hoạt động và nâng đỡ họ.
Tuy nhiên, hầu hết các kitô hữu không bị bách hại theo kiểu cổ điển này. Nhưng không vì thế mà có thể nói là việc bách hại đã suy yếu hay biến mất. Ngày nay, bách hại niềm tin mặc những hình thức khác nhưng cũng không kém cam go, thử thách. Chẳng hạn, khi bênh vực, bảo vệ sự sống của thai nhi người ta có thể bị coi là chống phụ nữ. Khi lên tiếng ủng hộ người nghèo chúng ta có thể bị coi là cấp tiến hay thân cộng. Khi rao giảng về trinh tiết, chúng ta bị coi là lạc hậu… Ngay cả đôi khi chỉ sống công bằng và lương thiện cũng là một thách đố vì có thể bị coi là đi ngược dòng.
Đứng trước những kiểu bách hại tân thời này nhiều khi chúng ta dễ bị cám dỗ chấp nhận làm theo đám đông hay buông xuôi không còn muốn đứng về phía Đức Giêsu nữa. Ai cũng làm như vậy mà! Tại sao tôi lại hành động khác đám đông? Hoặc tôi không muốn làm anh hùng đi ngược dòng chảy của xã hội!
Thánh Thần của Chúa Cha sẽ nói thay cho các con trong những lúc bị thử thách, bị bách hại. Ước gì chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, của lương tâm kitô giáo hơn là nghe tiếng nói của con người.