PDA

View Full Version : Chứng nhân can đảm


ndt
14-07-2006, 06:31 PM
Chứng nhân can đảm (Mt 10,24-33 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 10:24-33&FontSize=Txt10))

“Không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết”. Đức Giêsu không muốn nói đến những điều xấu nhưng là những điều tốt đẹp là những gì cần phải đuợc loan báo. Quả thật, những chuyện hay, những gương sáng của một ai đó thì như vết dầu loang, dần dần được người ta kể lại cho nhau để nêu gương bắt chước. Đúng hơn, Đức Giêsu đã dùng câu nói khôn ngoan này để khích lệ chúng ta có một vai trò chủ động và tích cực hăng say loan báo Tin mừng, bởi vì “Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”.

Nhiều khi chúng ta ngại ngùng hay lo sợ khi được mời gọi loan báo, làm chứng cho Tin mừng vì đây là một thách đố lớn.

Quả thật, sống chứng nhân không phải là điều dễ dàng nhưng đòi hỏi nhiều phấn đấu. Trước hết là phải chiến đấu với bản thân vì con người dễ nghiêng về điều xấu. Thứ đến, phải đương đầu với những gì con người và xã hội tiêu thụ ngày nay đề cao, những hấp dẫn của lối sống luân lý dễ dãi. Đành rằng, xã hội chung quanh chúng ta có những người tốt, việc tốt nhưng chúng ta rất dễ bị cám dỗ để sống thoả hiệp với những gì mang lại cho chúng ta sự dễ dàng, thoải mái hơn là phấn đấu để sống theo những giáo huấn của Tin mừng.

Để sống lý tưởng cao thượng hay để thực hành những giá trị của Tin mừng nhiều khi chúng ta phải hy sinh những cơ hội để được thăng quan tiến chức, để được nhiều lợi lộc vất chất, để đời sống bản thân và gia đình được bảo đảm.

Chính vì những đòi hỏi, những phấn đấu và có khi là những thiệt thòi theo kiểu suy tính của con người nên nhiều khi chúng ta ngại ngùng loan báo và làm chứng cho những gì chúng ta được nghe rỉ tai trong bóng tối, được tiếng luơng tâm nhắc nhở. Những khi bị giằng co giữa những chọn lựa như vậy, chúng ta hãy nghe lời Đức Giêsu “Đừng sợ” để chúng ta được thêm tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Chúa