PDA

View Full Version : Sống Kinh Nghiệm Rao Giảng Tin Mừng


admin
11-12-2008, 06:45 PM
Sống Kinh Nghiệm Rao Giảng Tin Mừng
Một công cuộc truyền giáo các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng các sinh viên hai Lưu xá Nam Hoà và http://donboscoviet.org.vn/images/stories/12/Camnhan10.jpgHoà Hưng đã thực hiện xem ra thật nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại thật ý nghĩa, giá trị và mang chở bản chất truyền giáo và tái truyền giáo cách lớn lao. Từng ngưới tham gia công việc nhỏ bé này đều trải nghiệm một thực tế cuộc sống của những người nghèo đích thực và đã trao đi tình thương, tình Chúa, tình người để chính mình và những người lãnh nhận đều được “ngập chìm” trong tình yêu của Thiên Chúa.
Việc bán dĩa CD, phim giáo dục là kế hoạch chính thức cho công việc tông đồ và như thế , việc kiếm được tiền là mục tiêu mà mọi người đều kỳ vọng sau những buổi rong ruổi buôn bán. Nhưng đằng sau mục tiêu lớn lao kia, là cả một kế hoạch kỳ diệu Chúa đang thực hiện. Chúa dùng mọi cách thức để đến được với các tâm hồn và đây là một cách thức hợp thời hơn cả.
Trước thời đại công nghệ truyền thông đang chiếm ưu thế và lên đến đỉnh điểm, tưởng chừng như những giá trị Tin Mừng không thể xâm nhập được vào thế giới ấy, thì Chúa vẫn có những cách thức để hiện diện, bởi chính Ngài đã hiện diện và sẽ còn hiện diện mãi trong thế giới và trong tâm hồn mỗi người: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Những người đến mua phim Kinh Thánh về xem, cũng chính là lúc một lần nữa, họ đón Chúa về gia đình mình, để tâm tâm hồn mình gặp Chúa. Các bài hát thánh ca đưa họ đến sự trầm lặng, suy tư và khơi lên trong họ lòng khao khát trở về với Chúa, cùng nâng lòng họ lên cảm nghiệm được tình yêu của Chúa qua lời bài hát.
Các sinh viên bán CD, phim đang thực hiện một cuộc rao giảng Tin Mừng cách nhẹ nhàng, hợp thời và đầy sức hấp dẫn.
Việc thăm viếng những gia đình nghèo là mục tiêu sau cùng của một kế hoạch. Thăm viếng, trao quà cho những người nghèo thể hiện cụ thể tình thương, lòng ưu ái và sự quan tâm mà chính Chúa đã dạy mỗi người Kitô hữu thực hiện để trở nên cánh tay nối dài của tình thương Chúa, là yếu tố chính của việc loan báo Tin Mừng. Các sinh viên tiếp cận trực tiếp từng gia đình nghèo, lắng nghe họ chia sẻ về cụôc sống vất vả của họ, các sinh viên như đang nghe thấy một lời xin vẳng bên tai mình: “xin cho tôi chút nước”, như lời xin của Chúa Giêsu trong câu chuyện Người Phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacop. Và các bạn cảm nghiệm được rằng mình đã “cho đi”, cho đi thời gian, công sức, sự hăng say, lòng yêu mến… để giờ đây chính những người nghèo này đang được đón nhận tình thương, lòng ưu ái của Thiên Chúa.
Sống kinh nghiệm tái Rao giảng Tin Mừng
Đức Giêsu một lần nữa được nhận biết nơi tâm hồn của những người biết Chúa mà lâu nay đã không đến với Ngài, cùng những khao khát muốn biến đổi đời sống hiện tại của mình trở nên tốt hơn của những người nghèo lẫn của các sinh viên.
Các gia đình nghèo lấy lý do phải vất vả kiếm kế sinh nhai và lao nhọc, không có giờ để đến với Chúa, nhưng trong sâu thẳm là việc hai người khác tôn giáo sống chung với nhau mà không có phép chuẩn… Họ cũng khao khát để thoát ra khỏi, nhưng không biết làm sao đành lừa dối cả chính mình. Khi các sinh viên đến như diễn tả lòng ưu ái, tình thương của Chúa và khơi lên trong họ hình ảnh “Người Cha nhân hậu” xác tín rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng chờ đón đứa con của mình trở về và sẽ ôm nó vào lòng, trao lại cho nó tất cả những gì nó đã mất… Cùng nói lên tình thương của “người Mục tử nhân lành” đã bỏ 99 con chiên lại mà đi tìm một con chiên lạc. Thiên Chúa cũng thế “Thiên đàng sẽ vui mừng vì một người công chính hối cải hơn 99 người công chính không cần sám hối ăn năn”. Khi nghe tất cả những điều này, những tâm hồn nhạy bén đã nói lên lòng khao khát thật của mình: “con sẽ cố gắng để găp Cha xứ và sắp xếp thời gian để đi học giáo lý, bà nhà con cũng khao khát được trở nên con Chúa…” và cả hai vợ chồng cùng rơi lệ khi nhận thấy tình trạng sống của mình chưa đẹp lòng Chúa. Trong khi Chúa vẫn yêu thương mình mà mình lại bỏ Chúa, xa Chúa, đôi lúc còn than trách Chúa: “khi nào con khấm khá thì con sẽ đến với Chúa.
http://donboscoviet.org.vn/images/stories/12/Camnhan11.jpghttp://donboscoviet.org.vn/images/stories/12/Camnhan2.jpg
Các sinh viên khi lắng nghe và chứng kiến những điều này thì một thoáng trong lòng đã có những quyết tâm mới cho cuộc sống của mình. Một bạn đã thốt lên: “Sơ ơi, con sẽ phải xem lại cuộc sống của con, con thấy mình sống hời hợt, buông thả quá…”
Tất cả đều chất chứa biết bao nỗi lòng, chính Chúa đang thực hiện kế hoạch kỳ diệu của Ngài, là được ở lại trong cõi lòng của mỗi tâm hồn.
Qua những việc nhỏ bé ấy, các sinh viên lại nhận thấy chính mình đang thực hiện một công việc thật lớn lao: công việc Rao giảng Tin Mừng, việc đem Chúa đến cho người chưa nhận biết Chúa. Việc tái Rao giảng Tin Mừng, đem người khác trở lại gặp Chúa và cả chính mình cũng trở lại gặp Chúa nữa.
Xin tri ân tình yêu Thiên Chúa và kế hoạch kỳ diệu của Ngài trên các sinh viên. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và ban ơn thánh hoá các bạn, giúp các bạn luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Thần Khí Ngài.

FMA Hòa Hưng

http://donboscoviet.org.vn