ndt
15-07-2006, 08:09 AM
Thất bại trong sứ mạng (Mc 6,7-13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 6:7-13&FontSize=Txt10))
Khi đi rao giảng Đức Giêsu đã gặp sự tiếp đón lạnh nhạt, hờ hững của dân chúng. Do đó, Người cũng lưu ý các học trò của mình về những thất bại, khước từ có thể xảy ra và cũng không quên hướng dẫn họ cách đối phó với những khó khăn này trong sứ mạng truyền giáo. Thật vậy khi sai các học trò đi thực tập truyền giáo Đức Giêsu đã chỉ cho họ cách vượt qua gánh nặng cho rằng mình phải luôn thành công, đạt kết quả mỹ mãn.
“Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”.
Đức Giêsu khuyên các tông đồ cứ tiếp tục sứ mạng của mình khi không được đáp trả như các ông mong đợi vì Người biết rằng sự thất vọng sẽ gia tăng thêm nhiều khi các học trò phải tiêu hao năng lực mà không đem lại kết quả. Thay vì lãng phí thời gian và sức lực trong những tình huống hầu như không thể mang lại kết quả gì thì tốt hơn họ cứ bước tới và đầu tư năng lực vào những vùng đất màu mỡ hơn. Như thế, họ sẽ lấy lại được sự tin tưởng và tránh được tình trạng lãng phí vì kiệt lực.
Đây là một lời khuyên thiết thực vì nhiều khi chúng ta không biết khi nào phải rời bỏ một công việc, một dự án mà dù chúng ta đã hết sức hăng say nhưng không được người khác hưởng ứng. Nhiều khi chúng ta không nhận ra những khuyết điểm của công việc đang theo đuổi và những phản ứng không ủng hộ của người khác nên cứ tìm đủ mọi cách để biện minh cho chính mình hay để thuyết phục sự hờ hững của người khác.
Mặt khác, nhiều khi chúng ta cứ để những thất bại của quá khứ tồn tại quá lâu trong cuộc sống khiến chúng ta mất đi hứng thú và niềm vui đế bắt đầu một công việc mới. Nếu chúng ta cứ để bụi của thất bại bám chặt vào chân mình, nó sẽ chồng chất gánh nặng mỗi ngày và sẽ làm chúng ta xuống tinh thần, thất vọng, rồi từ bỏ công việc, sứ mạng đang theo đuổi.
Đức Giêsu không muốn chúng ta từ bỏ công việc, sứ mạng phải chu toàn của mỗi người nơi gia đình, nơi làm việc, nơi cộng đoàn. Người không muốn chúng ta bỏ cuộc nhưng mời gọi chúng ta hãy bắt đầu mới mỗi ngày, với một cố gắng mới cho những cơ hội mới đang chờ đón chúng ta.
Khi đi rao giảng Đức Giêsu đã gặp sự tiếp đón lạnh nhạt, hờ hững của dân chúng. Do đó, Người cũng lưu ý các học trò của mình về những thất bại, khước từ có thể xảy ra và cũng không quên hướng dẫn họ cách đối phó với những khó khăn này trong sứ mạng truyền giáo. Thật vậy khi sai các học trò đi thực tập truyền giáo Đức Giêsu đã chỉ cho họ cách vượt qua gánh nặng cho rằng mình phải luôn thành công, đạt kết quả mỹ mãn.
“Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”.
Đức Giêsu khuyên các tông đồ cứ tiếp tục sứ mạng của mình khi không được đáp trả như các ông mong đợi vì Người biết rằng sự thất vọng sẽ gia tăng thêm nhiều khi các học trò phải tiêu hao năng lực mà không đem lại kết quả. Thay vì lãng phí thời gian và sức lực trong những tình huống hầu như không thể mang lại kết quả gì thì tốt hơn họ cứ bước tới và đầu tư năng lực vào những vùng đất màu mỡ hơn. Như thế, họ sẽ lấy lại được sự tin tưởng và tránh được tình trạng lãng phí vì kiệt lực.
Đây là một lời khuyên thiết thực vì nhiều khi chúng ta không biết khi nào phải rời bỏ một công việc, một dự án mà dù chúng ta đã hết sức hăng say nhưng không được người khác hưởng ứng. Nhiều khi chúng ta không nhận ra những khuyết điểm của công việc đang theo đuổi và những phản ứng không ủng hộ của người khác nên cứ tìm đủ mọi cách để biện minh cho chính mình hay để thuyết phục sự hờ hững của người khác.
Mặt khác, nhiều khi chúng ta cứ để những thất bại của quá khứ tồn tại quá lâu trong cuộc sống khiến chúng ta mất đi hứng thú và niềm vui đế bắt đầu một công việc mới. Nếu chúng ta cứ để bụi của thất bại bám chặt vào chân mình, nó sẽ chồng chất gánh nặng mỗi ngày và sẽ làm chúng ta xuống tinh thần, thất vọng, rồi từ bỏ công việc, sứ mạng đang theo đuổi.
Đức Giêsu không muốn chúng ta từ bỏ công việc, sứ mạng phải chu toàn của mỗi người nơi gia đình, nơi làm việc, nơi cộng đoàn. Người không muốn chúng ta bỏ cuộc nhưng mời gọi chúng ta hãy bắt đầu mới mỗi ngày, với một cố gắng mới cho những cơ hội mới đang chờ đón chúng ta.