ndt
18-07-2006, 05:58 AM
Nghe và sống sứ điệp Tin Mừng (Mt 11,20-24 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:20-24&FontSize=Txt10))
Corazin, Bethsaida và Caphanaum, những thị trấn hay thành phố xung quanh biển hồ Galilê, là vùng truyền giáo rất quen thuộc của Đức Giêsu. Người đã sống hoà đồng với dân địa phương. Người đã chữa lành anh mù tại Bethsaida (Mc 8,22-25 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 8:22-25&FontSize=Txt10)). Phêrô, Anrê và Philiphê là ba trong nhóm 12 Tông đồ xuất thân từ Bethsaida. Dân chúng ở những vùng này nghe biết sứ điệp Tin mừng, chứng kiến nhiều phép lạ (Mc 8,22-25). Thế nhưng đa số vẫn lạnh nhạt, không chấp nhận sứ điệp và hoán cải đời sống. Họ nghe nhưng không thực hành sứ điệp được loan báo cho họ.
Thiên Chúa có thể dùng nhiều sứ giả để loan báo Tin mừng. Ngài có thể nói với chúng ta qua nhiều người xung quanh nhưng nội dung vẫn chính là sứ điệp của Thiên Chúa. Có thể sứ điệp Tin mừng là một thách đố cho chúng ta. Lời Chúa không phải dễ dàng chấp nhận. Nhưng chúng ta phải tôn trọng Lời Chúa, phải cố gắng tìm hiểu và thực hành trong đời sống.
Sự kiện đã xảy ra vào thời Đức Giêsu vẫn còn là bi kịch của thời đại hôm nay. Mầu nhiệm của ân sủng và tự do đáp trả của con người. Thiên Chúa có vẻ thất bại trước sự hờ hững, cứng lòng của con người. Nhưng thiệt thòi thuộc về con người. Con người đã không nhận ra tình yêu, sự tha thứ, hoà bình của Chúa. Họ đã không biết ca tụng những kỳ công, sự quảng đại của Chúa vẫn còn diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Hậu quả là con người không thực sự có bình an, hạnh phúc ở đời này cho chính mình và cho anh chị em, ngay cả có thể đánh mất hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu.
Ước gì chúng ta nhận ra và thực hành sứ điệp Tin mừng của Chúa để mọi người sống như là anh chị em của cùng một Cha trên trời.
Corazin, Bethsaida và Caphanaum, những thị trấn hay thành phố xung quanh biển hồ Galilê, là vùng truyền giáo rất quen thuộc của Đức Giêsu. Người đã sống hoà đồng với dân địa phương. Người đã chữa lành anh mù tại Bethsaida (Mc 8,22-25 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 8:22-25&FontSize=Txt10)). Phêrô, Anrê và Philiphê là ba trong nhóm 12 Tông đồ xuất thân từ Bethsaida. Dân chúng ở những vùng này nghe biết sứ điệp Tin mừng, chứng kiến nhiều phép lạ (Mc 8,22-25). Thế nhưng đa số vẫn lạnh nhạt, không chấp nhận sứ điệp và hoán cải đời sống. Họ nghe nhưng không thực hành sứ điệp được loan báo cho họ.
Thiên Chúa có thể dùng nhiều sứ giả để loan báo Tin mừng. Ngài có thể nói với chúng ta qua nhiều người xung quanh nhưng nội dung vẫn chính là sứ điệp của Thiên Chúa. Có thể sứ điệp Tin mừng là một thách đố cho chúng ta. Lời Chúa không phải dễ dàng chấp nhận. Nhưng chúng ta phải tôn trọng Lời Chúa, phải cố gắng tìm hiểu và thực hành trong đời sống.
Sự kiện đã xảy ra vào thời Đức Giêsu vẫn còn là bi kịch của thời đại hôm nay. Mầu nhiệm của ân sủng và tự do đáp trả của con người. Thiên Chúa có vẻ thất bại trước sự hờ hững, cứng lòng của con người. Nhưng thiệt thòi thuộc về con người. Con người đã không nhận ra tình yêu, sự tha thứ, hoà bình của Chúa. Họ đã không biết ca tụng những kỳ công, sự quảng đại của Chúa vẫn còn diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Hậu quả là con người không thực sự có bình an, hạnh phúc ở đời này cho chính mình và cho anh chị em, ngay cả có thể đánh mất hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu.
Ước gì chúng ta nhận ra và thực hành sứ điệp Tin mừng của Chúa để mọi người sống như là anh chị em của cùng một Cha trên trời.