admin
02-01-2009, 03:34 PM
ĐỪNG SỢ NĂM 2009, ĐỨC BENEDICTÔ XVI KHUYẾN DỤ
NGÀI NÓI NIỀM HY VỌNG VỀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI THÌ TO LỚN HƠN CUỘC SUY THOÁI KINH TẾ.
VATICAN, 1/1/2009 (Zenit.org).- Đức Benedict XVI kêu mời các Kitô hữu “đừng có sợ,” mặc dầu những bóng đen kinh tế đang treo trên năm 2009.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời khuyên này hôm thứ Tư trong bài giảng của ngài giữa một nghi thức tại Vương Cung Thánh Phêrô kết thúc kinh chiều ngày lễ Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria hôm nay, và bài ca Te Deum tạ ơn vì những ân sủng năm 2008.
“Năm nay chấm dứt với ý thức về sự suy thoái kinh tế và xã hội ngày càng lớn mạnh đã liên quan tới toàn thế giới,” ngài nói. “Mặc dầu không ít bóng tối đang xuất hiện trên chân trời tương lai chúng ta, chúng ta không nên sợ hãi.
“Hy vọng lớn của chúng ta với tư cách những kitô hữu là sự sống đời đời trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với toàn thể gia đình của Thiên Chúa. Hy vọng lớn này ban cho chúng ta sức mạnh để đối mặt và vượt thắng những khó khăn của cuộc sống trong thế giới này.”
Đức Thánh Cha đã bảo đảm rằng cả năm đang kết thúc lẫn năm đang ló dạng trên chân trời, đều đang ở dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa: “Sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria bảo đảm chúng ta tối nay rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, nếu chúng ta phó thác mình cho Người và theo những huấn giáo của Người. Như vậy, với tình yêu và sự phó thác con thảo, chúng ta hãy dâng lên Đức Maria những hy vọng và những ước muốn của chúng ta, cũng như những sự sợ hãi và những khó khăn chúng ta đang mang trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta từ giã năm 2008 và chuẩn bị đón năm 2009.”
Đức Thượng Tế cũng khẳng định rằng cơn suy thoái kinh tế “đòi hỏi nơi chúng ta trạng thái điềm tĩnh và tình liên đới hơn nữa hầu giúp đỡ cách riêng những người và những gia đình đang gặp nhiều khó khăn nghiêm chỉnh hơn.”
Ngài công nhận rằng cộng đồng kitô hữu và Caritas giáo phận đã dấn thân trong nhiệm vụ này, nhưng nhấn mạnh rằng “sự cộng tác của mọi người là cần thiết, bởi vì không người nào có thể nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.”
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ
NGÀI NÓI NIỀM HY VỌNG VỀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI THÌ TO LỚN HƠN CUỘC SUY THOÁI KINH TẾ.
VATICAN, 1/1/2009 (Zenit.org).- Đức Benedict XVI kêu mời các Kitô hữu “đừng có sợ,” mặc dầu những bóng đen kinh tế đang treo trên năm 2009.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời khuyên này hôm thứ Tư trong bài giảng của ngài giữa một nghi thức tại Vương Cung Thánh Phêrô kết thúc kinh chiều ngày lễ Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria hôm nay, và bài ca Te Deum tạ ơn vì những ân sủng năm 2008.
“Năm nay chấm dứt với ý thức về sự suy thoái kinh tế và xã hội ngày càng lớn mạnh đã liên quan tới toàn thế giới,” ngài nói. “Mặc dầu không ít bóng tối đang xuất hiện trên chân trời tương lai chúng ta, chúng ta không nên sợ hãi.
“Hy vọng lớn của chúng ta với tư cách những kitô hữu là sự sống đời đời trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với toàn thể gia đình của Thiên Chúa. Hy vọng lớn này ban cho chúng ta sức mạnh để đối mặt và vượt thắng những khó khăn của cuộc sống trong thế giới này.”
Đức Thánh Cha đã bảo đảm rằng cả năm đang kết thúc lẫn năm đang ló dạng trên chân trời, đều đang ở dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa: “Sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria bảo đảm chúng ta tối nay rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, nếu chúng ta phó thác mình cho Người và theo những huấn giáo của Người. Như vậy, với tình yêu và sự phó thác con thảo, chúng ta hãy dâng lên Đức Maria những hy vọng và những ước muốn của chúng ta, cũng như những sự sợ hãi và những khó khăn chúng ta đang mang trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta từ giã năm 2008 và chuẩn bị đón năm 2009.”
Đức Thượng Tế cũng khẳng định rằng cơn suy thoái kinh tế “đòi hỏi nơi chúng ta trạng thái điềm tĩnh và tình liên đới hơn nữa hầu giúp đỡ cách riêng những người và những gia đình đang gặp nhiều khó khăn nghiêm chỉnh hơn.”
Ngài công nhận rằng cộng đồng kitô hữu và Caritas giáo phận đã dấn thân trong nhiệm vụ này, nhưng nhấn mạnh rằng “sự cộng tác của mọi người là cần thiết, bởi vì không người nào có thể nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.”
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ