ndt
20-07-2006, 07:00 PM
Lề luật (Mt 12,1-8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 12:1-8&FontSize=Txt10))
Cuộc sống con người luôn bị chi phối bởi luật lệ. Điều quan trọng là thái độ đối với lề luật tôn giáo cũng như xã hội. Tôn trọng, chối bỏ hay cho mình ở bên trên lề luật?
Đức Giêsu bênh vực các môn đệ khi họ bứt vài bông lúa vào ngày hưu lễ để ăn cho đỡ đói khi đi ngang qua cánh đồng. Người có tuân giữ, chu toàn hay vi phạm luật ngày sabbat? Mấu chốt của vấn đề không phải là luật ngày hưu lễ không quan trọng hay không đáng tôn trọng. Bỏ mặc, coi thường lề luật hoặc cho rằng tôi muốn làm gì thì làm không phải là thái độ của Đức Giêsu.
Sự thống trị của chủ nghĩa cá nhân và tương đối trong xã hội ngày nay có thể dẫn chúng ta đến chỗ coi bản thân mình là trên hết, là tuyệt đối. Do đó, con người dễ tự coi mình ở trên hay ở bên ngoài lề luật, hay các giáo huấn của Chúa và Giáo hội.
Phản ứng của Đức Giêsu trước sự bắt bẻ của những người Biệt phái không nhằm tạo ra sự chống đối giữa Đức Kitô và lề luật Do thái giáo, nhưng muốn nhấn mạnh đến cốt lõi của con người Đức Giêsu và của lề luật. Đó là yêu thương, là cảm thông. Vì yêu thương, Thiên Chúa ban lề luật cũng như chính Con của Ngài cho con người. Vì yêu thương, Đức Giêsu chu toàn lề luật và dạy con người cách tuân giữ lề luật. Lề luật được đặt ra nhằm tôn trọng, thăng tiến, và mang lại lợi ích cho con người. Khi lề luật không đáp ứng mục đích này, lề luật biến con người thành nô lệ cho lề luật thay vì giải thoát họ. Khi con người giữ luật cách máy móc con người trở thành cứng ngắc, đánh mất đi quan hệ cảm thông giữa người với nhau.
Đức Giêsu không thể chịu được khi thấy các môn đệ đói dọc đường, cũng như khi thấy đoàn dân chúng theo Người phải đói khát. Người bênh vực họ, rồi biến bánh và cá thành vô số lương thực nuôi sống hàng ngàn người. “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ”. Đức Giêsu đặt nặng mối quan tâm của mình nơi con người, chứ không phải nơi luật lệ. Luật lệ phải phục vụ và thăng tiến con người.
Ước mong các nước giàu cũng như mỗi người chúng ta biết cảm thông với sự thiếu thốn, đói khát của những nước nghèo và của anh chị em đang cần chúng ta thực thi lề luật yêu thương với họ.
Cuộc sống con người luôn bị chi phối bởi luật lệ. Điều quan trọng là thái độ đối với lề luật tôn giáo cũng như xã hội. Tôn trọng, chối bỏ hay cho mình ở bên trên lề luật?
Đức Giêsu bênh vực các môn đệ khi họ bứt vài bông lúa vào ngày hưu lễ để ăn cho đỡ đói khi đi ngang qua cánh đồng. Người có tuân giữ, chu toàn hay vi phạm luật ngày sabbat? Mấu chốt của vấn đề không phải là luật ngày hưu lễ không quan trọng hay không đáng tôn trọng. Bỏ mặc, coi thường lề luật hoặc cho rằng tôi muốn làm gì thì làm không phải là thái độ của Đức Giêsu.
Sự thống trị của chủ nghĩa cá nhân và tương đối trong xã hội ngày nay có thể dẫn chúng ta đến chỗ coi bản thân mình là trên hết, là tuyệt đối. Do đó, con người dễ tự coi mình ở trên hay ở bên ngoài lề luật, hay các giáo huấn của Chúa và Giáo hội.
Phản ứng của Đức Giêsu trước sự bắt bẻ của những người Biệt phái không nhằm tạo ra sự chống đối giữa Đức Kitô và lề luật Do thái giáo, nhưng muốn nhấn mạnh đến cốt lõi của con người Đức Giêsu và của lề luật. Đó là yêu thương, là cảm thông. Vì yêu thương, Thiên Chúa ban lề luật cũng như chính Con của Ngài cho con người. Vì yêu thương, Đức Giêsu chu toàn lề luật và dạy con người cách tuân giữ lề luật. Lề luật được đặt ra nhằm tôn trọng, thăng tiến, và mang lại lợi ích cho con người. Khi lề luật không đáp ứng mục đích này, lề luật biến con người thành nô lệ cho lề luật thay vì giải thoát họ. Khi con người giữ luật cách máy móc con người trở thành cứng ngắc, đánh mất đi quan hệ cảm thông giữa người với nhau.
Đức Giêsu không thể chịu được khi thấy các môn đệ đói dọc đường, cũng như khi thấy đoàn dân chúng theo Người phải đói khát. Người bênh vực họ, rồi biến bánh và cá thành vô số lương thực nuôi sống hàng ngàn người. “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ”. Đức Giêsu đặt nặng mối quan tâm của mình nơi con người, chứ không phải nơi luật lệ. Luật lệ phải phục vụ và thăng tiến con người.
Ước mong các nước giàu cũng như mỗi người chúng ta biết cảm thông với sự thiếu thốn, đói khát của những nước nghèo và của anh chị em đang cần chúng ta thực thi lề luật yêu thương với họ.