admin
13-01-2006, 02:42 AM
LINH ÐẠO CỦA NGƯỜI TU SỸ CHÚA GIÊSU
CHÂN PHƯỚC CHARLES DE FOUCAULD
Tinh thần người tu sỹ trong dòng, đã được vị sáng lập phác họa qua những nét linh đạo chính :
1. Đức tin không lay chuyển
Trước tiên, người tu sỹ cần có ‘‘đức tin điên rồ, mà Chúa đã hứa ban để có thể lay chuyển được núi non và đá tảng’’. Nhờ đức tin này, mới đánh đổ chướng ngại, và tiếng gọi khác của thế gian. Đừng nản lòng, hãy sửa soạn kiến thiết. Năng nói với Chúa :
Con không là gì hết, nhưng Chúa là tất cả.
Con không có gì, nhưng Chúa có tất cả.
Con không làm được gì hết, nhưng Chúa làm được tất cả (x. Chị Magdeleine de Jésus. Tiểu Muội Chúa Giêsu. tr. 17)
2. Say mê Phúc Âm
Sống theo Phúc Âm hơn bất cứ sách vở, và mọi giáo huấn nào khác. Phúc Âm là hầm mỏ vô tận. Nhưng đọc lơ đãng thì Lời Chúa không thấm sâu vào lòng, tức là không sống Lời Ngài. Sống và trở thành trẻ nhỏ là tinh thần tu đức của Anh Charles Chúa Giêsu, là nền tu đức tinh tuyền của Phúc Âm. Lời Chúa là Sức Sống. Trong đó khám phá ra thức ăn tinh thần (x.Sđd. tr. 27).
3. Theo gót Chúa Giêsu Nazareth
Chúa Giêsu là gương mẫu duy nhất, đừng tìm đâu khác. Như Chúa Giêsu tại thế, người tu sỹ hòa mình, gần gũi với mọi người. Sống như anh chị em đồng loại. Đừng đứng ngoài đại chúng. Nếu có bị chen lấn, xô đẩy, hối thúc nhưng vẫn bình an, để vuốt ve trẻ thơ, nâng dậy những người tội lỗi, an ủi những ai sầu muộn, chữa lành những kẻ đau ốm. Trước khi là tu sỹ hãy là Kitô hữu, sống tình người trước. Quan trọng là sống thánh thiện trong tầm vóc con người. Cuộc sống của Chúa tại Nazareth tóm gọn và đầy ý nghĩa trong câu : Ngài đã vâng phục cha mẹ Ngài ! (x. Sđd tr. 35)
4. Cầu nguyện giữa cuộc sống
Cầu nguyện là nhớ đến Chúa Giêsu và yêu mến Ngài. Càng yêu Ngài càng cầu nguyện tha thiết bấy nhiêu. Cũng như Chúa Giêsu, sau công việc làm ăn, người tu sỹ cần lui vào thanh vắng để chiêm niệm cầu nguyện. Đây là sự triển nở giữa lòng đại chúng của một tu viện. Theo gương Anh Charles, cần có thái độ đơn sơ, tin yêu phó thác của tâm hồn đang chuyện vãn với Chúa Giêsu. Sự trìu mến của đứa trẻ đối với cha nó, sự chia sẻ thân tình của người bạn với người bạn. Đó là cầu nguyện và chiêm ngưỡng (Sđd. 48).
5. Đến với mọi người
Người tu sỹ được Chúa gọi, ưu tiên chọn đi đến những nơi mà sẽ không ai đi, nơi Giáo Hội chưa hiện diện. Họ sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để mang sứ điệp Phúc Âm và làm chứng cho Chúa Kitô. Cũng như Chúa Giêsu trong cuộc sống tại thế, Tu sỹ Chúa Giêsu sống hòa mình với mọi người, giữa những người du mục hay thợ thuyền, như anh chị em với nhau, đừng đứng ngoài lề. Những người nhỏ bé và nghèo nàn sẽ dạy sống Tin Mừng. Trở nên một người trong họ, đòi tâm hồn mở rộng (Sđd. tr.32,35).
6. Tình yêu phó thác
Cuối cùng, khi trở thành con trẻ, một con trẻ dịu hiền. Chúa kêu gọi chúng ta hãy tin cậy, đơn sơ tự nhiên. Đừng sợ, đừng e ngại hãy đến với Chúa Kitô. Chúa Hài Đồng Giêsu không mềm nhũn và yểu điệu. Đó là sức mạnh. Trở nên trẻ nhỏ, tức là trở nên tu sỹ ‘‘không là gì hết’’, không được ai để ý đến, sống khiêm tốn trong dòng tu nhỏ bé. Bởi vì, Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan lanh lợi biết và mặc khải cho những người bé mọn. Hãy giữ luôn Ngài bên mình và mang Ngài đi khắp thế giới sứ điệp : sống phó thác trong khiêm tốn, tin cậy, đơn sơ và nghèo khó, dịu dàng và bình an, vui tươi và đầy yêu thương (Sđd tr.73).
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://vietcatholic.net/News/Html/31772.htm)
CHÂN PHƯỚC CHARLES DE FOUCAULD
Tinh thần người tu sỹ trong dòng, đã được vị sáng lập phác họa qua những nét linh đạo chính :
1. Đức tin không lay chuyển
Trước tiên, người tu sỹ cần có ‘‘đức tin điên rồ, mà Chúa đã hứa ban để có thể lay chuyển được núi non và đá tảng’’. Nhờ đức tin này, mới đánh đổ chướng ngại, và tiếng gọi khác của thế gian. Đừng nản lòng, hãy sửa soạn kiến thiết. Năng nói với Chúa :
Con không là gì hết, nhưng Chúa là tất cả.
Con không có gì, nhưng Chúa có tất cả.
Con không làm được gì hết, nhưng Chúa làm được tất cả (x. Chị Magdeleine de Jésus. Tiểu Muội Chúa Giêsu. tr. 17)
2. Say mê Phúc Âm
Sống theo Phúc Âm hơn bất cứ sách vở, và mọi giáo huấn nào khác. Phúc Âm là hầm mỏ vô tận. Nhưng đọc lơ đãng thì Lời Chúa không thấm sâu vào lòng, tức là không sống Lời Ngài. Sống và trở thành trẻ nhỏ là tinh thần tu đức của Anh Charles Chúa Giêsu, là nền tu đức tinh tuyền của Phúc Âm. Lời Chúa là Sức Sống. Trong đó khám phá ra thức ăn tinh thần (x.Sđd. tr. 27).
3. Theo gót Chúa Giêsu Nazareth
Chúa Giêsu là gương mẫu duy nhất, đừng tìm đâu khác. Như Chúa Giêsu tại thế, người tu sỹ hòa mình, gần gũi với mọi người. Sống như anh chị em đồng loại. Đừng đứng ngoài đại chúng. Nếu có bị chen lấn, xô đẩy, hối thúc nhưng vẫn bình an, để vuốt ve trẻ thơ, nâng dậy những người tội lỗi, an ủi những ai sầu muộn, chữa lành những kẻ đau ốm. Trước khi là tu sỹ hãy là Kitô hữu, sống tình người trước. Quan trọng là sống thánh thiện trong tầm vóc con người. Cuộc sống của Chúa tại Nazareth tóm gọn và đầy ý nghĩa trong câu : Ngài đã vâng phục cha mẹ Ngài ! (x. Sđd tr. 35)
4. Cầu nguyện giữa cuộc sống
Cầu nguyện là nhớ đến Chúa Giêsu và yêu mến Ngài. Càng yêu Ngài càng cầu nguyện tha thiết bấy nhiêu. Cũng như Chúa Giêsu, sau công việc làm ăn, người tu sỹ cần lui vào thanh vắng để chiêm niệm cầu nguyện. Đây là sự triển nở giữa lòng đại chúng của một tu viện. Theo gương Anh Charles, cần có thái độ đơn sơ, tin yêu phó thác của tâm hồn đang chuyện vãn với Chúa Giêsu. Sự trìu mến của đứa trẻ đối với cha nó, sự chia sẻ thân tình của người bạn với người bạn. Đó là cầu nguyện và chiêm ngưỡng (Sđd. 48).
5. Đến với mọi người
Người tu sỹ được Chúa gọi, ưu tiên chọn đi đến những nơi mà sẽ không ai đi, nơi Giáo Hội chưa hiện diện. Họ sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để mang sứ điệp Phúc Âm và làm chứng cho Chúa Kitô. Cũng như Chúa Giêsu trong cuộc sống tại thế, Tu sỹ Chúa Giêsu sống hòa mình với mọi người, giữa những người du mục hay thợ thuyền, như anh chị em với nhau, đừng đứng ngoài lề. Những người nhỏ bé và nghèo nàn sẽ dạy sống Tin Mừng. Trở nên một người trong họ, đòi tâm hồn mở rộng (Sđd. tr.32,35).
6. Tình yêu phó thác
Cuối cùng, khi trở thành con trẻ, một con trẻ dịu hiền. Chúa kêu gọi chúng ta hãy tin cậy, đơn sơ tự nhiên. Đừng sợ, đừng e ngại hãy đến với Chúa Kitô. Chúa Hài Đồng Giêsu không mềm nhũn và yểu điệu. Đó là sức mạnh. Trở nên trẻ nhỏ, tức là trở nên tu sỹ ‘‘không là gì hết’’, không được ai để ý đến, sống khiêm tốn trong dòng tu nhỏ bé. Bởi vì, Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan lanh lợi biết và mặc khải cho những người bé mọn. Hãy giữ luôn Ngài bên mình và mang Ngài đi khắp thế giới sứ điệp : sống phó thác trong khiêm tốn, tin cậy, đơn sơ và nghèo khó, dịu dàng và bình an, vui tươi và đầy yêu thương (Sđd tr.73).
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://vietcatholic.net/News/Html/31772.htm)