ndt
21-07-2006, 06:50 PM
Maria Mađalêna: Tông đồ cho các Tông đồ (Ga 20,1-2.11-18 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 20:1-2,11-18&FontSize=Txt10))
Các sách Tin mừng không viết nhiều về Maria Mađalêna nhưng cũng đủ cho thấy mẫu gương của vị thánh nữ được gọi là “Tông đồ cho các Tông đồ”.
Maria được Đức Giêsu chữa khỏi bảy quỷ ám và từ đó bà đi theo làm môn đệ của Người. Bà đi theo Thày Giêsu cho đến chân thập giá trong khi hầu hết các môn đệ khác và cả các tông đồ cũng chạy trốn, rồi ngay từ sáng sớm của ngày đầu tuần (Chúa nhật), khi trời còn tối, đã ra mồ để viếng xác Thày mình. Lòng trung thành và can đảm của Maria Mađalêna đã được thưởng công xứng đáng.
Cả bốn tác giả Tin mừng đều ghi lại việc Maria Mađalêna ra thăm mồ vào sáng ngày Đức Kitô Phục sinh và trở thành chứng nhân đầu tiên (Mt 28,1-10; Mc 16,1-8; Lc 24,1-11; Ga 20,1-18 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 28:1-10 ; Mc 16:1-8 ; Lc 24:1-11 ; Ga 20:1-18&FontSize=Txt10)). Đây là một sự kiện rất đặc biệt bởi vì thông thường bằng chứng của người phụ nữ không có giá trị gì hết vào thế kỷ thứ nhất. Nhưng chính nhờ Maria Mađalêna mà tin mừng Phục sinh vẫn còn loan truyền đến ngày nay.
Giả sử Maria Mađalêna không trung thành cho đến giây phút sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hoặc bà cũng đau buồn, thất vọng rồi quay về làng cũ là Mađalêna thì ai sẽ là người đầu tiên đón nhận và loan báo sứ điệp phục sinh? Bà đã không để bóng đêm làm chùn chân hay nản chí bước chân tông đồ của mình. Thực ra, có lúc bà đã sống trong thói quen, quan niệm cũ về hình dáng của Đức Giêsu nên đã không nhận ra Đức Kitô Phục sinh, Đấng vẫn luôn yêu thương và an ủi bà khi gọi đích danh tên Maria. Bà cũng muốn nắm giữ Đấng Phục sinh lại. Nhưng để được lớn lên trong sứ mạng tông đồ, Maria đã nghe theo lời Đức Kitô Phục sinh, để cho Người trở về cùng Cha. Bà đã mở rộng tâm hồn để thiết lập một quan hệ mới với Đấng Phục Sinh, đã đi từ chiêm ngắm đến bước hành động để trở thành Tông đồ đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh cho hai tông đồ Phêrô và Gioan.
Noi gương Maria Mađalêna, chúng ta đừng để bóng đêm xâm chiếm cuộc sống làm nản chí, làm mất đi những giấc mơ đẹp của việc phục vụ, những hy vọng mang lại hạnh phúc cho gia đình, cộng đoàn và Giáo hội. Hơn nữa, hãy biết bỏ đi những hình ảnh, quan niệm sai sót về Đức Giêsu để có thể nhận ra Người, Đấng Phục sinh luôn chờ đợi chúng ta, ngay cả trong lúc có vẻ như không còn gì để hy vọng, để trao ban niềm vui, hy vọng và sứ mạng chứng nhân hành động cho tin mừng Phục Sinh.
Các sách Tin mừng không viết nhiều về Maria Mađalêna nhưng cũng đủ cho thấy mẫu gương của vị thánh nữ được gọi là “Tông đồ cho các Tông đồ”.
Maria được Đức Giêsu chữa khỏi bảy quỷ ám và từ đó bà đi theo làm môn đệ của Người. Bà đi theo Thày Giêsu cho đến chân thập giá trong khi hầu hết các môn đệ khác và cả các tông đồ cũng chạy trốn, rồi ngay từ sáng sớm của ngày đầu tuần (Chúa nhật), khi trời còn tối, đã ra mồ để viếng xác Thày mình. Lòng trung thành và can đảm của Maria Mađalêna đã được thưởng công xứng đáng.
Cả bốn tác giả Tin mừng đều ghi lại việc Maria Mađalêna ra thăm mồ vào sáng ngày Đức Kitô Phục sinh và trở thành chứng nhân đầu tiên (Mt 28,1-10; Mc 16,1-8; Lc 24,1-11; Ga 20,1-18 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 28:1-10 ; Mc 16:1-8 ; Lc 24:1-11 ; Ga 20:1-18&FontSize=Txt10)). Đây là một sự kiện rất đặc biệt bởi vì thông thường bằng chứng của người phụ nữ không có giá trị gì hết vào thế kỷ thứ nhất. Nhưng chính nhờ Maria Mađalêna mà tin mừng Phục sinh vẫn còn loan truyền đến ngày nay.
Giả sử Maria Mađalêna không trung thành cho đến giây phút sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hoặc bà cũng đau buồn, thất vọng rồi quay về làng cũ là Mađalêna thì ai sẽ là người đầu tiên đón nhận và loan báo sứ điệp phục sinh? Bà đã không để bóng đêm làm chùn chân hay nản chí bước chân tông đồ của mình. Thực ra, có lúc bà đã sống trong thói quen, quan niệm cũ về hình dáng của Đức Giêsu nên đã không nhận ra Đức Kitô Phục sinh, Đấng vẫn luôn yêu thương và an ủi bà khi gọi đích danh tên Maria. Bà cũng muốn nắm giữ Đấng Phục sinh lại. Nhưng để được lớn lên trong sứ mạng tông đồ, Maria đã nghe theo lời Đức Kitô Phục sinh, để cho Người trở về cùng Cha. Bà đã mở rộng tâm hồn để thiết lập một quan hệ mới với Đấng Phục Sinh, đã đi từ chiêm ngắm đến bước hành động để trở thành Tông đồ đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh cho hai tông đồ Phêrô và Gioan.
Noi gương Maria Mađalêna, chúng ta đừng để bóng đêm xâm chiếm cuộc sống làm nản chí, làm mất đi những giấc mơ đẹp của việc phục vụ, những hy vọng mang lại hạnh phúc cho gia đình, cộng đoàn và Giáo hội. Hơn nữa, hãy biết bỏ đi những hình ảnh, quan niệm sai sót về Đức Giêsu để có thể nhận ra Người, Đấng Phục sinh luôn chờ đợi chúng ta, ngay cả trong lúc có vẻ như không còn gì để hy vọng, để trao ban niềm vui, hy vọng và sứ mạng chứng nhân hành động cho tin mừng Phục Sinh.