admin
18-01-2009, 08:15 PM
Chị em nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thăm và tặng quà tết cho người nghèo xã Ba Cụm Nam, Sơn Trung, Sơn Thành và thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn ngày 11/01/2009
Như ba Đạo Sĩ ngày xưa mau mắn theo dõi ánh sao lạ lên đường tìm Hài Nhi Cứu Thế. Chúng tôi, gồm 10 chị em xuất hành thật sớm từ 5g30 sáng trong động lực của Tình Chúa và Tình Người soi dẫn.
Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi đến là xã Ba Cụm Nam, một xã nghèo nằm sâu, hẻo lánh giữa rừng núi bạt ngàn với lối vào nhiều quanh co khúc khuỷu.
Thấy đòan “áo xanh” đến, đồng bào bỡ ngỡ trố mắt nhìn, nhưng chỉ sau 5 phút chào hỏi thân thiện họ bắt đầu cười nói cởi mở, thỉnh thỏang chúng tôi lại nghe những câu chân tình :
”Thưa Sơ…thưa Sơ, các Sơ đẹp quá!”.
Tôi hỏi:” Vậy con có muốn theo Sơ không?”.
Các em bẽn lẽn đồng thanh:” Dạ muốn…dạ muốn…”
Nhìn đám “phụ nữ trẻ” mé con trên lưng, mặt non chọet và sạm nắng mà thương quá!”
-Con bao nhiêu tuổi rồi?”. “–Dạ không biết…dạ 16…dạ 22”
–“Đã có bao nhiêu con rồi?” – “Dạ 4 đứa”.
Sinh nhiều con lấy gì mà nuôi? . –“Trời nuôi”
–“ Các con đừng lấy chồng sớm mà khổ thân nhé!”
–“ Dạ không “bắt chồng” cha mẹ già yếu thì lấy ai mà làm rẫy”.
Cuộc sống hoang sơ của họ thật chơn chất và đơn giản…..
Tiếp đến, chúng tôi đến xã Sơn Trung cũng những câu chuyện ấy.
Và điểm dừng cuối cùng là thị Trấn Tô Hạp, trung tâm sinh họat của huyện Khánh Sơn. Nơi đây cơ sở các cơ quan xây dựng khá đồ sộ, nhà cửa số đông người kinh sinh sống có vẻ khang trang và đời sống nhộn nhịp hơn, nhưng những gương mặt của đồng bào thiểu số ở đây vẫn còn phảng phất nỗi khốn khổ và nghèo đói vì đời sống chưa có điều kiện được phát triển và chưa tiến bộ đủ để tự thóat khỏi cảnh lầm than của chính mình.
Như các môn đệ, sau một ngày dài được “sai đi”…Trong những phút tĩnh lặng cuối ngày, chúng tôi đến với Thầy kể lại những gì mắt thấy tai nghe. Chúng tôi thật sự cảm nghiệm sâu xa tâm tình khắc khỏai đầy yêu thương của Thầy khi đứng trước đám đông dân chúng:” Người chạnh lòng thương xót, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt .9, 36-38).
Năm mới Kỷ Sửu 2009. Nguyện chúc “đoàn trâu xanh” hiền hòa, con của Mẹ Khiết Tâm luôn tận tụy và cần mẫn với “Sứ Mệnh Thừa Sai” trên khắp cánh đồng truyền giáo. Xin Thánh Thần Chúa luôn đồng hành trên từng bước chân “rao giảng Tin Mừng” của chúng ta.
http://picasaweb.google.com/hoaiankt/Khanhson02#slideshow
Nt. Mélanie Minh Loan
Như ba Đạo Sĩ ngày xưa mau mắn theo dõi ánh sao lạ lên đường tìm Hài Nhi Cứu Thế. Chúng tôi, gồm 10 chị em xuất hành thật sớm từ 5g30 sáng trong động lực của Tình Chúa và Tình Người soi dẫn.
Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi đến là xã Ba Cụm Nam, một xã nghèo nằm sâu, hẻo lánh giữa rừng núi bạt ngàn với lối vào nhiều quanh co khúc khuỷu.
Thấy đòan “áo xanh” đến, đồng bào bỡ ngỡ trố mắt nhìn, nhưng chỉ sau 5 phút chào hỏi thân thiện họ bắt đầu cười nói cởi mở, thỉnh thỏang chúng tôi lại nghe những câu chân tình :
”Thưa Sơ…thưa Sơ, các Sơ đẹp quá!”.
Tôi hỏi:” Vậy con có muốn theo Sơ không?”.
Các em bẽn lẽn đồng thanh:” Dạ muốn…dạ muốn…”
Nhìn đám “phụ nữ trẻ” mé con trên lưng, mặt non chọet và sạm nắng mà thương quá!”
-Con bao nhiêu tuổi rồi?”. “–Dạ không biết…dạ 16…dạ 22”
–“Đã có bao nhiêu con rồi?” – “Dạ 4 đứa”.
Sinh nhiều con lấy gì mà nuôi? . –“Trời nuôi”
–“ Các con đừng lấy chồng sớm mà khổ thân nhé!”
–“ Dạ không “bắt chồng” cha mẹ già yếu thì lấy ai mà làm rẫy”.
Cuộc sống hoang sơ của họ thật chơn chất và đơn giản…..
Tiếp đến, chúng tôi đến xã Sơn Trung cũng những câu chuyện ấy.
Và điểm dừng cuối cùng là thị Trấn Tô Hạp, trung tâm sinh họat của huyện Khánh Sơn. Nơi đây cơ sở các cơ quan xây dựng khá đồ sộ, nhà cửa số đông người kinh sinh sống có vẻ khang trang và đời sống nhộn nhịp hơn, nhưng những gương mặt của đồng bào thiểu số ở đây vẫn còn phảng phất nỗi khốn khổ và nghèo đói vì đời sống chưa có điều kiện được phát triển và chưa tiến bộ đủ để tự thóat khỏi cảnh lầm than của chính mình.
Như các môn đệ, sau một ngày dài được “sai đi”…Trong những phút tĩnh lặng cuối ngày, chúng tôi đến với Thầy kể lại những gì mắt thấy tai nghe. Chúng tôi thật sự cảm nghiệm sâu xa tâm tình khắc khỏai đầy yêu thương của Thầy khi đứng trước đám đông dân chúng:” Người chạnh lòng thương xót, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt .9, 36-38).
Năm mới Kỷ Sửu 2009. Nguyện chúc “đoàn trâu xanh” hiền hòa, con của Mẹ Khiết Tâm luôn tận tụy và cần mẫn với “Sứ Mệnh Thừa Sai” trên khắp cánh đồng truyền giáo. Xin Thánh Thần Chúa luôn đồng hành trên từng bước chân “rao giảng Tin Mừng” của chúng ta.
http://picasaweb.google.com/hoaiankt/Khanhson02#slideshow
Nt. Mélanie Minh Loan